Ranieri gặp lại Mourinho: Khi thời thế đổi thay...

Trần Minh Trần Minh
08:41 ngày 13-12-2015
Trong quá khứ, Jose Mourinho đã rất nhiều lần dành những lời lẽ châm chọc khó chịu cho Claudio Ranieri. Vậy thì còn dịp nào thuận lợi hơn lúc này để Gã thợ hàn đáp trả kẻ hậu bối khi họ sẽ chạm trán vào tối mai, trong bối cảnh Ranieri đang cùng Leicester chễm chệ ở vị trí đầu BXH, còn Chelsea của Mourinho thì đang chật vật ở nửa dưới BXH?
Ranieri gặp lại Mourinho: Khi thời thế đổi thay...
VẬT ĐỔI SAO DỜI
“Tôi có chuẩn bị rượu ngon để mời ông ấy, rượu Ý đấy nhé, tôi nghĩ là ông ta sẽ thích”, Ranieri trả lời khi người ta hỏi ông đã “trang bị” những gì để bước vào trận đấu với người vẫn luôn dành cho ông những lời lẽ đả kích trong suốt một thập kỷ qua. Có vẻ như khi đến gần cái ngưỡng thất thập, Ranieri chả còn bận lòng về chuyện ân oán nữa. Vốn là một người hiền từ, Ranieri nay lại càng nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. 

Khi Mourinho bị “thập diện mai phục” bởi hàng loạt những lời chỉ trích của truyền thông, những người vốn đã có ác cảm với phong thái kiêu ngạo và “văn hóa đổ lỗi” của HLV người Bồ Đào Nha, Ranieri là một trong những tiếng nói hiếm hoi bảo vệ ông. Bây giờ, khi chuẩn bị tái ngộ Ranieri, Mourinho cũng chẳng còn tuôn ra những lời cay nghiệt nữa. Thay vào đó, ông bảo Leicester City đủ khả năng để giành chức vô địch mùa này.

Có vẻ như sau những trận sinh tử, Mourinho mới dần nhận ra đâu mới thật sự là những người bạn. Ranieri có thể chưa đủ thân thiết để trở thành một người bạn vong niên của Mourinho, nhưng trong cuộc chạm trán tại sân King Power đêm mai, cái bắt tay của họ đã chặt hơn, đã được gửi gắm nhiều hơn sự chân thành thay vì chỉ là cử chỉ xã giao như trước.

Thời thế quả đã thay đổi rất nhiều trong năm 2015 này. Leicester khởi đầu năm 2015 với cơn khủng hoảng, nhưng đang chễm chệ trên ngôi đầu Premier League khi thời gian trôi dần về cuối năm. Chelsea bước vào năm 2015 với sự hưng phấn ở ngôi đầu, bây giờ lại đang khủng hoảng. Hiện tại, số điểm mà Leicester City giành được trong năm 2015 ở Premier League đã nhiều hơn số điểm của Chelsea.


MỘT THẬP KỶ CHẠM TRÁN
Theo lẽ thường, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Ranieri “phản công” Mourinho sau khi ông liên tục bị “đá đểu” trước đây. Khi cả hai cùng làm việc ở Italia hồi năm 2008, Mourinho đã nói về Ranieri như sau: “Ông ấy đã gần 70 tuổi, từng giành một Siêu Cúp Tây Ban Nha và một chiếc cúp nhỏ khác. Ông ấy đã quá già để có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tôi học tiếng Ý 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày suốt nhiều tháng trời để có thể giao tiếp với cầu thủ, truyền thông và các CĐV tại Italia. Còn Ranieri sau 5 năm ở Anh quốc vẫn chỉ có thể nói ‘chào buổi sáng’ và ‘chào buổi chiều’, mà nói cũng chưa chuẩn”.

Nói quá lên là biệt tài của Mourinho. Nếu một người không giữ nổi bình tĩnh, khẩu chiến là chuyện khó tranh khỏi. Arsene Wenger là “kỳ phùng địch thủ” của Mourinho trong cuộc khẩu ngữ suốt cả một thập kỷ. Nhưng Ranieri là một HLV theo phong cách khác, ông không tranh biện với những người không hiểu mình.

Năm 2010, cuộc đua đến danh hiệu Scudetto đến hồi quyết liệt. Inter của Mourinho vừa đánh bại Roma của Ranieri 1-0 để giành Coppa Italia và hai đội tiếp tục tranh đua gắt gao để giành Scudetto. Trước trận đấu với Siena, Mourinho bảo ông nghĩ là Roma sẽ trả tiền để Siena ra sức cầm chân đội bóng của mình. Nghe thế, Ranieri cũng chỉ trả lời: “Đấy không phải là thứ bóng đá tôi thích. Tôi khác Jose. Tôi thích sự tôn trọng và tôi luôn tôn trọng người khác”.


TÍNH CÁCH TRÁI NGƯỢC
Sự hiền lành là điều mà người ta vẫn thấy xuyên suốt sự nghiệp của Ranieri. Đấy là người mà nếu muốn khích lệ cầu thủ của mình, ông sẽ dùng pizza chứ không dùng tiền. Trước trận chung kết Coppa Italia 2010 nói trên, Ranieri cho các cầu thủ của mình xem phim “Gladiator”, một bộ phim từng giành 5 giải Oscar lấy bối cảnh thời La Mã cổ đại. 

Biết được việc này, Mourinho cũng... ngứa miệng mà châm chọc: “Trước trận chung kết, tôi xem một lèo 6 trận đấu của Roma để tìm ra điểm yếu của họ. Tôi dành ra 3 giờ đồng hồ ngồi máy tính để chạy chương trình chuẩn bị cho trận đấu. Xem phim thì dễ rồi, nhưng Ranieri quên cầu thủ của mình là những nhà vô địch, chứ có phải trẻ con đâu. Nếu tôi chiếu phim cho cầu thủ của mình xem, họ sẽ kêu bác sĩ vì nghĩ là tôi bị bệnh”.

Với tất cả những lời giễu cợt ấy, lẽ ra Ranieri phải rất tức giận. Nhưng tính cách hiền lành giúp ông không nuôi dưỡng thù hận. Đấy là sự trái ngược hoàn toàn trong tính cách của 2 vị HLV chuẩn bị đối đầu nhau trong trận đấu tâm điểm. Hơn 10 năm trước, Mourinho thay Ranieri để làm HLV trưởng Chelsea. Bây giờ, Ranieri thay chính Mourinho để làm người dẫn đầu Premier League. Nhưng chắc chắn sẽ không có một sự hằn học nào ở cả hai phía. Ranieri không phải là người nuôi dưỡng thù hận và hơn ai hết, Mourinho hiểu điều đó.

“Mourinho thực ra rất tự ti”
Ranieri chưa bao giờ sa đà vào khẩu chiến với Mourinho, một phần vì ông biết sâu thẳm bên trong HLV hậu bối là một tâm hồn yếu đuối. Mourinho cố gồng lên ra vẻ tự tin để khỏa lấp một sự thật là ông khá tự ti về bản thân, về một quá khứ không thành công trên vai trò cầu thủ và một xuất thân không thật tốt. Khi Juventus của mình bị Hamburg đánh bại 3-0 ở giải giao hữu Emirates Cup 2008, Ranieri đã nói một câu đúng tim đen của Mourinho: “Tôi không phải là Mourinho. Tôi không cần giành những danh hiệu để tự trấn an bản thân”.

Ranieri mới 1 lần thắng Mourinho
Dù Leicester của Claudio Ranieri đang bay cao, Jose Mourinho vẫn có cơ sở để tin vào chiến thắng của Chelsea. Vì xét về thành tích đối đầu, HLV mang biệt danh Thợ hàn khá lép vế so với người đồng nghiệp kém mình 12 tuổi. Trong 5 lần chạm trán Mourinho khi còn dẫn dắt Juventus, Roma và Inter, Ranieri mới giành được 1 chiến thắng (hòa 2, thua 2). Đó là trận Roma thắng... Inter ở vòng 31 Serie A mùa 2009/10.

Claudio Ranieri: “Đứng đầu bảng... sướng thật”


Ranieri không giấu giếm sự hân hoan khi tiếp tục cùng các học trò dẫn đầu BXH Premier League. Ông cho biết bản thân cũng như các học trò đang ở vào một giai đoạn hết sức hưng phấn. “Mọi người đều háo hức, từ tập luyện cho đến thi đấu. Họ nghe tôi truyền đạt và cố thử thực hiện ngay lập tức. Không phải những gì tôi ấp ủ cũng thành hiện thực, nhưng với một HLV, tôi không mong đợi điều gì hơn thế”, HLV của Leicester nói.

Mourinho cảm kích vì được ủng hộ
Mourinho thừa nhận ông cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa cảm kích trước sự ủng hộ vô điều kiện của các CĐV Chelsea. Thất bại 0-1 trước Bournemouth khiến Chelsea chỉ còn cách nhóm rớt hạng 2 điểm, nhưng các CĐV chưa từng huýt sáo hay gây áp lực để ông bị sa thải. “Các CĐV tuyệt vời đến mức không thể tin được. Việc họ hát vang tên tôi khiến tôi cảm thấy hơi bối rối vì tôi không biết phản ứng thế nào cả”, Mourinho nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kết quả bóng đá hôm nay 12/12 Kết quả bóng đá hôm nay 12/12

    Kết quả các trận đấu bóng đá mới nhất, video bàn thắng, cập nhật tỷ số, bảng xếp hạng các giải đấu.

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs West Brom, 23h00 ngày 13/12: Bàn thắng đến từ đâu? Nhận định bóng đá Liverpool vs West Brom, 23h00 ngày 13/12: Bàn thắng đến từ đâu?

    Daniel Sturridge chấn thương, Liverpool vẫn còn Christian Benteke, Divock Origi hay cả Roberto Firmino. Nhưng cho dù Juergen Klopp không thiếu mũi nhọn trong tay, Liverpool vẫn đối diện nỗi lo hạn hán bàn thắng trong cuộc tiếp đón West Brom.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Arsenal, 20h30 ngày 13/12: Thời cơ của Pháo thủ Nhận định bóng đá Aston Villa vs Arsenal, 20h30 ngày 13/12: Thời cơ của Pháo thủ

    Trận đấu với một Aston Villa vẫn chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng là cơ hội tuyệt vời để Arsenal chiếm lấy ngôi đầu Premier League. Nếu làm được, Pháo thủ có cơ hội tốt để giữ luôn vị trí này, trong bối cảnh Leicester đá muộn và phải gặp cựu vương Chelsea.

  • Nhận định bóng đá Tottenham vs Newcastle, 0h30 ngày 13/12: Khơi lại mạch thắng Nhận định bóng đá Tottenham vs Newcastle, 0h30 ngày 13/12: Khơi lại mạch thắng

    Tottenham đúng là vẫn đang sở hữu mạch trận bất bại tương đối ấn tượng. Tuy nhiên, trong 8 trận gần đây tại Premier League, Spurs hòa tới… 5 trận. Việc hòa quá nhiều khiến Tottenham dù chưa chịu trận thua nào kể từ vòng 2 đến nay, nhưng họ vẫn chưa thể gây áp lực thực sự lên Top 4.

  • Sau Chelsea, đến lượt M.U bị Bournemouth hạ nhục Sau Chelsea, đến lượt M.U bị Bournemouth hạ nhục

    M.U đá tệ đến mấy thì ngoài đường pitch, Louis van Gaal vẫn cắm cúi vào cuốn sổ ghi ghép. Không biết vị HLV người Hà Lan ghi chép điều gì, hay ông chỉ tìm cách che giấu sự bất lực. Thất bại 1-2 trước đội mới lên hạng Bournemouth càng cho thấy bộ mặt bạc nhược của Quỷ đỏ.

  • Đánh bại Swansea vào phút chót, Man City về lại ngôi đầu Đánh bại Swansea vào phút chót, Man City về lại ngôi đầu

    Bị gỡ 1-1 phút 90, nhưng giật về 3 điểm đúng những giây cuối cùng, Man City tạo ra sự kịch tính nghẹt thở qua màn chết đi sống lại đầy cảm xúc, qua đó tạm thời trở lại ngôi đầu Premier League. Tuy nhiên, đây không phải cách nhà vô địch thi đấu.

  • Tường thuật Bournemouth 2-1 M.U Tường thuật Bournemouth 2-1 M.U

    Tân binh Bournemouth tiếp tục tạo địa chấn khi đánh bại M.U với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Ở 2 lượt trận trước, đội chủ sân Vitality đã đánh bại Chelsea 1-0 và cầm chân Everton 3-3.

  • Tường thuật Man City 2-1 Swansea Tường thuật Man City 2-1 Swansea

    Dù bị gỡ hòa ở phút 90 nhưng tình huống lập công may mắn của Yaya Toure trong phút bù giờ đã giúp Man City bảo toàn 3 điểm trước Swansea để trở lại ngôi đầu bảng.

  • Arsenal bay cao tại Ngoại hạng Anh nhờ đá tốt trên sân khách Arsenal bay cao tại Ngoại hạng Anh nhờ đá tốt trên sân khách

    Arsenal đang chơi khá tốt ở mùa giải năm nay khi Pháo thủ hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 2 điểm ít hơn Leicester City. Đáng chú ý, Arsenal luôn thi đấu rất hay trên sân khách kể từ đầu mùa và đây chính là kho điểm chính của đội bóng.

  • Tottenham nay đã trưởng thành Tottenham nay đã trưởng thành

    Đánh bại Monaco 4-1 ở lượt trận cuối rạng sáng qua, Tottenham hùng dũng kết thúc vòng bảng Europa League với ngôi đầu bảng và tiếp tục cho thấy sự trưởng thành toàn diện ở mùa bóng này. Tất nhiên đấy sẽ là chú ngựa ô cho cuộc đua vô địch năm nay.

  • Ronaldo, Bale, Neymar... M.U muốn một ngôi sao Ronaldo, Bale, Neymar... M.U muốn một ngôi sao

    M.U đang rất quyết tâm giành ngôi vương Premier League năm nay sau khi vừa bị loại cay đắng tại Champions League. Những cái tên đình đám như Ronaldo, Messi hay Neymar đã được Quỷ Đỏ liên hệ và sẵn sàng đưa về Old Trafford để chinh phục giấc mơ ngoại hạng.

  • MU đạt thỏa thuận cá nhân siêu khủng với Toney MU đạt thỏa thuận cá nhân siêu khủng với Toney

    Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.

  • Klopp & cái kết không trọn vẹn tại cúp châu Âu với Liverpool Klopp & cái kết không trọn vẹn tại cúp châu Âu với Liverpool

    Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.

  • Sancho mang về khoản tiền lớn cho MU Sancho mang về khoản tiền lớn cho MU

    Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.

  • Ớn lạnh với tuần lễ ác mộng của Premier League ở châu Âu Ớn lạnh với tuần lễ ác mộng của Premier League

    Đây không phải là một tuần lễ bình thường đối với các CLB Premier League ở đấu trường châu Âu, và điều đó đã khiến một số người phải vội vã công bố cuộc khủng hoảng mới nhất của bóng đá Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x