
Theo đó, cầu thủ người Hà Lan khẳng định anh "không phải là Kevin De Bruyne thứ hai". Năm nay 27 tuổi, Reijnders gia nhập Man City mùa hè năm ngoái với giá 46 triệu bảng từ Milan và đã ghi được tổng cộng 3 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo trong 27 lần ra sân mùa này.
Ngay từ những ngày đầu khoác áo đội chủ sân Etihad, tiền vệ đa năng này đã bắt đầu được so sánh với huyền thoại của Man City, De Bruyne. Mặc dù Reijnders thừa nhận đây là một "lời khen ngợi rất lớn", nhưng anh vẫn khẳng định mình không giống như siêu sao của Napoli, người đã kết thúc quãng thời gian 10 năm huy hoàng với Man xanh vào mùa hè 2025.
Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 19h30 ngày 27/12
Reijnders tiết lộ rằng The Citizens cũng đã nói rõ ngay khi anh gia nhập rằng họ không kỳ vọng anh sẽ lấp đầy khoảng trống khổng lồ mà cầu thủ người Bỉ để lại. Reijnders khẳng định anh tự xem mình là một "tiền vệ toàn diện" và phù hợp hơn ở vị trí số 8 so với vị trí số 10 huyền thoại của Man City.
“Sau trận ra mắt gặp Wolves, các nhà phân tích đã so sánh tôi với Kevin De Bruyne. Đó rõ ràng là một lời khen rất chất lượng. Nhưng vai trò của tôi khác, phẩm chất của tôi cũng khác.

Man City đã nói với tôi điều đó ngay từ đầu, và bản thân tôi cũng đã nói nhiều lần: Tôi không phải là De Bruyne thứ hai. Tôi là một tiền vệ toàn diện, nhưng chủ yếu tôi tự xem mình là một tiền vệ số 8”, Reijnders chia sẻ với Voetbal International.
Bên cạnh đó, Reijnders cũng phân tích lối chơi và tầm hoạt động của mình trên sân. “Tôi là một cầu thủ chơi ở cả hai đầu sân, hoạt động cả trong phòng ngự và tấn công. Tôi thích tham gia vào quá trình xây dựng lối chơi và khâu dứt điểm. Điểm mạnh lớn nhất của tôi là khả năng thường xuyên có mặt ở những vị trí thuận lợi để ghi bàn. Thông thường, mỗi trận tôi đều có ít nhất hai cơ hội tốt.
Tôi chưa ghi bàn thường xuyên như hồi còn ở Milan, nhưng tôi đang có mặt ở những vị trí thuận lợi để ghi bàn. Đó là điểm khởi đầu. Tôi tin rằng những bàn thắng sẽ lại đến, nhanh thôi”, Reijnders tự tin cho biết.






















