MU hứa hẹn sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào trận cầu định của vòng 8 Ngoại hạng Anh, khi hành quân làm khách của Liverpool trên sân Anfield vào Chủ nhật tuần này. HLV Ruben Amorim biết rằng đây sẽ là trận đấu có khả năng quyết định tương lai của ông với tư cách là HLV của Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ Amorim có kế hoạch gì cho... Bruno Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã được xếp vào vị trí tiền vệ lùi sâu hơn ở mùa giải 2025/26, điều này gây ra một số bất ngờ, đặc biệt là vì anh luôn thể hiện sự khao khát ghi bàn hoặc kiến tạo khi chơi ở những khu vực cao hơn.
Theo Jeremy Cross, phóng viên của tờ Mirror, đây rõ ràng là sai lầm của Amorim. "Bruno Fernandes có thể được tha thứ vì đã mệt mỏi, anh ấy đã gánh vác Manchester United trên vai lâu hơn anh ấy có thể nhớ. Kể từ khi Ruben Amorim trở thành HLV của Manchester United, gần 12 tháng trước, không ai chơi nhiều trận hơn Fernandes.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Fernandes bị cho là kiệt sức trong trận hòa 2-2 giữa Bồ Đào Nha và Hungary ở vòng loại World Cup 2026. Trong một đêm đáng quên của Fernandes, anh ấy đã nhận thẻ vàng, bị treo giò một trận, và đã rời sân khi Hungary kịp ghi bàn gỡ hòa vào những phút cuối cùng.
Thật trớ trêu khi Dominik Szoboszlai tiếp tục kèm chặt Fernandes, bởi vì Fernandes sẽ lại đối đầu với Szoboszlai một lần nữa vào cuối tuần này khi Manchester United làm khách trên sân của đối thủ truyền kiếp Liverpool.
Việc đưa Fernandes vào trận đại chiến tại Anfield với tư cách là một tiền vệ trụ rõ ràng tiềm ẩn rủi ro. Amorim không khéo sẽ khiến MU biến thành một con cừu non bị đưa đến lò mổ”.