Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chịu sức ép dữ dội sau thất bại tan nát trên sân Brentford tuần trước. Nhưng lần này, Quỷ đỏ không còn non nớt như một tập thể “trẻ con” nữa.
Hai bàn thắng trong hiệp một của Mason Mount và tân binh Benjamin Sesko đã khép lại một màn trình diễn chững chạc hơn nhiều, trong khi thủ thành tân binh Senne Lammens giữ sạch lưới trong trận đầu tiên khoác áo Man United.
Sau trận đấu, Amorim chia sẻ: “Không phải là trận đấu hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã có những khoảnh khắc của riêng mình. Đó là một tập thể thi đấu cạnh tranh và trưởng thành”.
“Tôi biết các cầu thủ muốn cống hiến hết mình và không muốn thay HLV liên tục. Nhưng chúng tôi cần thể hiện điều đó bằng hành động. Tôi cảm nhận được tinh thần ấy trong các buổi tập, nhưng quan trọng là phải chứng minh trên sân. Đôi khi chúng tôi đều hiểu rằng đội có thể làm tốt hơn”.
Sau đợt tập trung ĐTQG, Man United sẽ hành quân đến Anfield gặp Liverpool, trước khi tiếp đón Brighton – đối thủ mà họ thường gặp khó trong những năm gần đây.
Amorim tỏ ra thất vọng khi đội bóng chưa thể tạo ra chuỗi thắng liên tiếp: “Dù có hay không có kỳ nghỉ quốc tế, chúng tôi vẫn thiếu đà hưng phấn. Cảm giác khó chịu nhất là không thấy cùng một bộ mặt giữa sân nhà và sân khách”.
Giải thích với BBC về quyết định chọn Lammens thay Bayindir, Amorim nói: “Đây là một phần của quá trình xoay tua. Ai cũng phải sẵn sàng ra sân. Mỗi đối thủ khác nhau nên chúng tôi chọn những đặc điểm phù hợp nhất để giành chiến thắng”.