Bóng Đá Plus trên MXH

Salah bắt đầu tỉnh giấc

01 giờ trước
Với một pha làm bàn đẹp mắt cho Liverpool từ chấm đá phạt trước Qarabag, tiền đạo Mohamed Salah cho thấy anh đã sẵn sàng trở lại với một phiên bản mạnh mẽ hơn trong phần còn lại của mùa giải.

    Salah bắt đầu tỉnh giấc

    Sau khi trở về Liverpool từ Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), Salah đang cần bắt được nhịp điệu. Sau khi thi đấu 90 phút và bỏ túi 1 kiến tạo ở thất bại 2-3 của The Reds trước Bournemouth cách đây ít hôm, ngôi sao người Ai Cập rất khao khát làm được gì đó lớn lao trước Qarabag - một đối thủ yếu tại lượt cuối vòng phân hạng Champions League.

    Và quả thực Salah đã thành công. Vào thời điểm đang dẫn Qarabag 2-0 nhờ các pha lập công của Alexis Mac Allister và Florian Wirtz, Liverpool được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Tiền vệ Dominik Szobozslai sau đó có pha mồi bóng nhẹ đầy tinh tế để Salah dứt điểm uy lực bằng chân trái. Bóng xuyên qua hàng rào và găm thẳng vào góc cao cầu môn của Qarabag.

    Cả Anfield như bùng nổ sau bàn thắng ấy của Salah. Những tiếng hò reo vang lên không ngớt, còn tiền đạo 33 tuổi cũng rất biết cách lấy lòng người hâm mộ khi anh đặt tay phải lên ngực áo, chỗ có in logo của Liverpool. Điều đó cho thấy Salah vẫn yêu đội bóng này nhiều đến nhường nào, bất chấp anh mới trải qua vài tháng đầy khó khăn, thậm chí cả sự khó chịu tại CLB.

    "Tôi luôn ủng hộ đội bóng này. Các con tôi cũng sẽ luôn ủng hộ. Tôi yêu CLB này rất nhiều và tôi sẽ luôn như vậy", Salah chia sẻ. Chúng ta có thể cảm nhận rõ sự chân thành trong từng câu nói của Salah, và anh một lần nữa đã thể hiện rõ điều đó trong màn ăn mừng tại Anfield. Quan trọng hơn cả, nó là bước đệm để ngôi sao người Ai Cập nỗ lực trong phần còn lại của mùa giải.

    Salah đặt tay lên ngực bày tỏ tình yêu với Liverpool

    Tính đến thời điểm hiện tại của mùa 2025/26, Salah mới sở hữu 6 bàn cùng 5 kiến tạo sau 23 lần ra sân trên mọi đấu trường, một con số quá khiêm tốn so với tầm vóc của anh. Sự sa sút là điều mà ai cũng thấy ở Salah, song cũng cần nhấn mạnh rằng anh đã 33 tuổi. Đôi khi, việc Salah quá xuất sắc hết mùa này sang mùa khác khiến người ta quên mất anh đã qua thời trai trẻ.

    Xét cho cùng, Salah vẫn là một tay săn bàn giá trị, chỉ là thước ngắm của anh đã bị mài mòn theo thời gian. Tuy nhiên, pha lập công vào lưới Qarabag hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt khác với Salah. Tâm lý của anh đã được giải tỏa sau quãng thời gian dài tịt ngòi, với lần gần nhất tìm thấy mành lưới đối phương là trước Aston Villa vào ngày 1/11 năm ngoái.

    Mùa giải của Liverpool vẫn còn rất dài phía trước, trong đó có những thách thức khổng lồ tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Bởi vậy, The Reds cần các ngôi sao biết cách tỏa sáng, và sẽ thật thiếu sót đều bỏ quên Salah, người từ bao lâu nay vẫn sắm vai "vị cứu tinh" của CLB. 

    Một cú hích lớn với Salah đến vào thời điểm quan trọng, và hi vọng từ nay cho đến hết mùa, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một Salah hay nhất, bùng nổ nhất trên sân cỏ. Liệu tiền đạo 33 tuổi có làm được không? Khi phải đối mặt với những hoài nghi dâng cao, Salah mới thực sự là phiên bản đáng sợ. Có rất nhiều bài học quá khứ đã cho thấy điều đó.

    Đừng bao giờ xem thường Salah!

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay