Al-Sheikh, người từ lâu đã được đồn đoán có ý định mua lại một đội bóng tại Anh, mới đây đã khiến dư luận xôn xao khi đưa ra phát biểu mập mờ về một nhà đầu tư mới tiềm năng tại Old Trafford.
Trên nền tảng mạng xã hội X, ông viết: "Tin tốt nhất tôi nghe hôm nay là MU hiện đang ở giai đoạn nâng cao trong việc hoàn tất thương vụ bán cho một nhà đầu tư mới. Tôi hy vọng ông ấy sẽ tốt hơn những người chủ trước".
Hiện vẫn chưa rõ liệu phát biểu của Alsheikh có cơ sở thực tế hay không, song bài đăng của ông đã thu hút sự chú ý lớn, kéo theo hàng loạt câu hỏi liên quan đến Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer.
Chris Blackhurst, cựu tổng biên tập của tờ The Independent và là tác giả cuốn sách "The World's Biggest Cash Machine", đã được hỏi liệu "ông có thấy khả năng Ratcliffe rút khỏi MU" hay không khi xuất hiện trên kênh Sky Sports.
Blackhurst nói: "Thật ra, ông ấy đang gặp vấn đề. Hãy nhìn xem, Jim Ratcliffe là một doanh nhân vô cùng thành công, có lẽ là một trong những người thành công nhất trong lịch sử nước Anh, không nghi ngờ gì. Nhưng INEOS - công ty hóa chất chủ chốt của ông - đang không làm ăn thuận lợi. Các khoản đầu tư thể thao của ông ấy cũng không mang lại hiệu quả. Xe đạp, bóng bầu dục, giải America's Cup, Tottenham... không có khoản nào sinh lời. Công thức 1 cũng vậy, chẳng cái nào thành công.
Vì vậy, đúng, tôi có thể hình dung ông ấy sẽ rút lui. Nếu Ratcliffe tiếp tục phải chịu quá nhiều công kích cá nhân, và ông ấy từng nói rõ điều đó… Không lâu trước đây, ông ấy cảnh báo rằng 'nếu tôi tiếp tục bị tấn công cá nhân nhiều hơn nữa, tôi có thể rời đi'. Ông ấy hoàn toàn có thể rút khỏi dự án này".
Hồi tháng 3, Ratcliffe từng tuyên bố ông sẽ rút lui khỏi MU nếu bị người hâm mộ "công kích" giống như gia đình Glazer.
"Tôi có thể chịu đựng điều đó trong một thời gian", Ratcliffe chia sẻ với BBC. "Tôi không ngại việc bị ghét. Tôi hiểu rằng chẳng ai vui khi thấy MU tụt dốc như hiện nay, và cũng chẳng ai thích những quyết định khó khăn mà chúng tôi đang phải thực hiện.
Nếu tôi trở thành mục tiêu chỉ trích, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng tôi cũng như mọi người khác thôi. Thật không dễ chịu, đặc biệt là với bạn bè và gia đình.
Cuối cùng, nếu mức độ công kích đạt đến như với nhà Glazer, tôi sẽ phải nói rằng: đủ rồi, hãy để người khác tiếp quản. Gia đình Glazer giờ thậm chí không thể đến sân xem trận đấu. Họ gần như rút vào bóng tối, và giờ tôi là người hứng hết mọi chỉ trích.
Chúng tôi đã mua lại cổ phần và tôi chưa từng gặp họ kể từ đó. Họ chỉ nói 'cảm ơn Jim, ông đang làm rất tốt'. Hiện tại tôi chưa cần bảo vệ an ninh, vẫn có thể đi lại bình thường. Nhưng nếu mọi thứ đến mức đó, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không ai có thể chịu đựng nổi mức độ công kích ấy. Lúc đó thì chẳng còn chút niềm vui nào nữa cả".