
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, vị tỷ phú người Anh đã sử dụng những từ ngữ bị cho là nhạy cảm, tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội. Sự việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi quan điểm cá nhân, bởi Ratcliffe hiện là cổ đông thiểu số và có vai trò điều hành quan trọng tại MU.
Trước áp lực từ dư luận, Ratcliffe đã chủ động liên hệ với gia đình Glazer để giải thích và bày tỏ sự hối tiếc. Động thái này được xem là cần thiết nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới hình ảnh CLB, đặc biệt trong bối cảnh MU phụ thuộc lớn vào các đối tác thương mại toàn cầu.
Thủ tướng Keir Starmer đã yêu cầu Ratcliffe phải xin lỗi công khai, trong khi LĐBĐ Anh (FA) đang xem xét sự việc và có thể mở cuộc điều tra, nếu cần thiết. Thị trưởng Manchester, Andy Burnham, cũng chỉ trích phát biểu này là “xúc phạm và không chính xác”.

Điều khiến ban lãnh đạo MU lo lắng là nguy cơ ảnh hưởng tới các mối quan hệ tài trợ, cũng như dự án cải tạo hoặc xây mới SVĐ thay cho Old Trafford, công trình được xem là nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn của CLB.
Trong bối cảnh đội bóng đang tìm kiếm sự ổn định cả về chuyên môn lẫn thượng tầng, những tranh cãi ngoài lề rõ ràng không phải điều mong muốn. Lời xin lỗi của Ratcliffe có thể giúp hạ nhiệt tình hình, nhưng với MU, ưu tiên lúc này là bảo vệ hình ảnh và duy trì các mối quan hệ chiến lược để tránh những hệ lụy lâu dài.






















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


