Solskjaer có xứng đáng lèo lái con tàu M.U?

Từ 13:27 ngày 23-03-2020
Tính theo kết quả 4 trận gần đây nhất, thì nhà vô địch Premier League là... M.U! Họ được 10 điểm, ngang với (bất ngờ thay) Sheffield United và Arsenal, nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất. Càng lạ lùng: ở 2 trong 4 trận ấy, M.U thắng 2-0 trước Chelsea và Man City danh tiếng.

Kỳ thực, đấy không còn là Chelsea từng thắng 6 trận liên tiếp ở Premier League như trong khoảng thời gian tháng 10-11 nữa. Đấy là Chelsea chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất. Tương tự, khi M.U thắng Chelsea ngay vòng đấu khai mạc Premier League, đấy là Chelsea chỉ thắng 2 trong 5 vòng đầu tiên. Khi Leicester thắng 8 trận liên tiếp ở Premier League (chỉ có Liverpool làm hơn được chuỗi trận này), họ không hề gặp M.U. Đội Leicester mà M.U thắng 1-0 chỉ là Leicester trong giai đoạn thua 2/4 trận. Man City gần đây cũng vậy. Chưa kể, đấy dĩ nhiên là một Man City không còn mục tiêu ở Premier League.

Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer quá hên khi luôn gặp các đối thủ mạnh ngay thời điểm họ... không mạnh lắm? Tùy bạn. Mùa này, M.U đã thua Crystal Palace, West Ham, Newcastle, Bournemouth, Watford. Tất cả đều đang đứng ở nửa dưới của BXH. Khi M.U thua Arsenal, đối thủ đang đứng thứ 12. Khi M.U thua Burnley, đối thủ đang đứng thứ 14. Chỉ có Liverpool là đội mạnh duy nhất từng thắng M.U ở Premier League mùa này. Đương nhiên Liverpool phải thắng rồi, bởi đâu còn gì để nói về đội bóng ghê gớm ấy? Thật ra cũng có. Trong 27 trận đầu tiên của Liverpool ở Premier League mùa này, thì M.U là đối thủ duy nhất có điểm.

Nếu không tin vào vận mệnh (mà giới trong bóng đá, nhiều người tin lắm), giới quan sát sẽ phải mổ xẻ tình trạng kỳ lạ của M.U mùa này: đối thủ càng ghê gớm, họ càng thành công. Khi M.U gặp đối thủ yếu, sẽ chẳng ai tỏ ra bất ngờ về một thất bại cho thầy trò Solskjaer.

Một mặt, M.U sở trường phòng ngự. Đã vậy, họ còn tăng cường được các hậu vệ Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire trước mùa bóng này (phía trên, bất quá Bruno Fernandes chỉ mới xuất hiện gần đây). Mặt khác, phòng thủ luôn là việc làm dễ hơn tấn công. Đấy là quy luật rõ ràng cả trong cuộc sống nói chung (mà bóng đá thì rất giống với cuộc sống). Vậy nên, M.U dễ dàng tập trung tinh thần toàn bộ tinh thần vào việc quan trọng nhất mà họ phải là, khi gặp các đối thủ mạnh, chơi thiên về công.

Ngược lại, khi gặp các đối thủ yếu thì M.U phải thường xuyên dùng đến sở đoản tấn công và trong đa số trường hợp thì thầy trò Solskjaer không hoàn thành nhiệm vụ.

Thật ra, đấy cũng chỉ là một cách lý giải, không thiếu chỗ chông chênh. Đây là một mùa bóng kỳ lạ, khi ngoài Liverpool thì tất cả đều trồi sụt thất thường. Solskjaer hay/dở, hoặc hên/xui thế nào, lại còn liên quan đến những chi tiết như thế ở các đội xung quanh nữa.

XEM THÊM

Bruno Fernandes chính là 'thủ lĩnh' M.U đang tìm kiếm

Fan M.U cầu xin Solskjaer đừng mang về 'Lingard nước Pháp'

Sếp M.U ủng hộ Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x