Son Heung-min đã tạo ra cơn cuồng Son-mania siêu cấp

Son Heung-min, chân sút của CLB Tottenham Hotspur, đồng chủ nhân của Chiếc Giày Vàng Premier League 2021/22, chính là niềm tự hào vĩ đại nhất của Hàn Quốc với thế giới. Người ta hâm mộ Son hơn cả ban nhạc BTS từng biểu diễn ở trụ sở Liên Hợp Quốc hay Bong Joon-ho, đạo diễn đoạt giải Oscar. Thậm chí cơn cuồng Beatles-mania hay Beckham-mania cũng thua xa Son-mania.

 
 

"Tôi rất phấn khích, tim tôi như muốn nổ tung", đó là nhận xét của một cô nàng tuổi teen. "Ôi bà xúc động quá", một người phụ nữ khoảng 65 tuổi nói. "Mặc dù bà đã khá lớn tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một người hùng Hàn Quốc. Ôi chết mất thôi". Còn Lee Young-su 15 tuổi thú thực: "Cháu thực sự không quan tâm đến bóng đá nhưng sự kiện này quá thú vị và không thể bỏ lỡ".

Dù những người này già hay trẻ, có hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt hay chỉ là người bình thường cũng không quan trọng. Trưa chủ nhật cuối tháng 7/2022 tại sân bay quốc tế Incheon, hàng nghìn NHH đã chen chúc nhau để được nhìn thấy thần tượng của họ - Son Heung-Min. Cầu thủ 29 tuổi này cùng CLB Tottenham có hai trận đấu giao hữu ở Hàn Quốc trước khi trở lại London để bước vào mùa giải mới.

Khả năng thu hút tất cả các nhóm tuổi và tầng lớp là một phần lý do khiến Son trở thành một hiện tượng văn hóa hấp dẫn - và cũng là điều khiến danh tiếng của anh vượt xa cả những thần tượng K-Pop đình đám vốn chỉ hấp dẫn được một nhóm đối tượng hâm mộ nhỏ hơn.

Spurs hiện đang cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng mối quan hệ giữa Son và những người đồng hương của anh mới là chủ đề chính của chuyến du đấu này.

"Tôi nghĩ rằng Son không có đối thủ khi nói về sự nổi tiếng ở đây," Lee Sung-mo, người đã thường xuyên đưa tin về sự nghiệp của Son trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc kể từ khi anh chuyển đến Tottenham vào mùa hè năm 2015 từ Bayer Leverkusen của Đức, và là một trong những nhà báo bóng đá được kính trọng nhất ở xứ sở Kim chi cho biết.

"Chúng tôi có nhiều ngôi sao nhạc pop, như ban nhạc BTS và họ có lượng fan hâm mộ khổng lồ ở nước ngoài, nhưng tại Hàn Quốc, tình yêu dành cho Son không phân biệt khoảng cách thế hệ nào. Ban đầu, chỉ có người hâm mộ bóng đá quan tâm đến cậu ấy nhưng giờ thì từ những cô bé, cậu bé 5 tuổi cho đến các ông bà 80 tuổi, tất cả đều hâm mộ Son Heung Min".

Ngoài thành viên của các nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng như BTS còn có những ngôi sao lớn khác ở Hàn Quốc - như Bong Joon-ho, đạo diễn từng đoạt giải Oscar với bộ phim Parasite (Ký sinh trùng), hay Lee Jung-jae, ngôi sao của loạt phim cực kỳ nổi tiếng trên Netflix - Trò chơi con mực. Nhưng mức độ phủ sóng của họ chưa thể vươn tới đẳng cấp của Son.

Olivia, 20 tuổi, một thanh niên người Canada gốc Hàn đã đến sân bay sân bay Incheon để chạm mặt thần tượng, chia sẻ: "Sonny là ngôi sao lớn nhất ở đây. Anh ấy được yêu mến ở bất cứ đâu, hơn bất cứ thần tượng K-Pop nào. Mọi người đều yêu mến anh ấy bất kể tuổi tác hay địa vị".

Một CĐV 66 tuổi cùng con gái 34 tuổi của bà có mặt tại sân bay là minh chứng cho điều này. Họ tự nhận mình là fan bự của Son. Cô gái cho biết: " Anh ấy không phải thần tượng, mà là người hùng của tôi. Vì Son mà tôi mê bóng đá, thức trắng đêm để xem các trận đấu của anh ấy". (Do sự chênh lệch múi giờ, các trận đấu buổi tối ở châu Âu tương đương với khoảng 4 giờ sáng tại Hàn Quốc - PV).

Hai mẹ con họ mặc áo thun với chữ "Son" được viết bằng bút ở mặt sau, và không thiếu những hình ảnh tương tự trong biển người tham dự "Son Heung Min Show".

Những người hâm mộ đã thông qua mạng xã hội tìm kiếm thông tin về thời gian mà các cầu thủ Tottenham hạ cánh, xếp hàng sẵn ở sân bay, mang theo đồ ăn và các món quà để cố gắng tặng cho Son và các đồng đội của anh. Nhiều người mang những quả bóng để anh ký tên và giơ lên những tấm áp phích để vẫy chào người hùng của họ.

Các đài truyền hình lớn nhất quốc gia đã có mặt và một số người hâm mộ đã "dựng lều" tại đây kể từ khi sân bay mở cửa để có thể tìm được chỗ đẹp nhất. Nhiều người cố gắng tìm hiểu xem Spurs sẽ đi trên chuyến bay nào nhưng rồi bị bối rối bởi thực tế là đội bóng London sử dụng một chiếc máy bay riêng.

Không khí ngày một náo loạn còn các nhân viên an ninh phải cố gắng để ổn định tình hình. Sự xuất hiện của Spurs một tuần trước đó thậm chí còn gây ra những cảnh tượng đặc biệt hơn, mà một trong số những người tham dự đã miêu tả bằng từ "siêu thực".

Son cũng được chào đón như một vị anh hùng khi được trao tặng Chiếc giày vàng Premier League mùa trước, sau khi chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Mohamed Salah của Liverpool tại sân bay này vào tháng 5/2022.

Không gian náo động vào Chủ nhật khi người đàn ông 30 tuổi, đeo kính râm như một ngôi sao nhạc rock xuất hiện, tương tự như màn chào đón mà anh nhận được khi ra sân bay chào đón những người đồng đội của mình.

Bất cứ nơi nào Spurs đến trong chuyến du đấu ở Hàn Quốc, họ đều có hàng trăm cổ động viên cuồng nhiệt theo sau - tại các buổi tập, các sự kiện hoặc buổi đi ăn tối. Họ đi đến đâu cũng có hàng đoàn người hâm mộ đóng quân bên ngoài khách sạn suốt ngày đêm. Các ngôi sao K-Pop đã tham gia cùng Son tại các buổi ký tặng và mặc áo đấu của Tottenham.

Đội ngũ nhân viên và các cầu thủ Spurs sửng sốt trước màn tiếp đón. "Tôi đã không mong đợi điều này", hậu vệ người Anh Eric Dier thốt lên. "Một sự tiếp đón tuyệt vời tại sân bay và mọi nơi chúng tôi đặt chân tới".

"Một vị thần", "siêu sao nhạc rock", "nhà vua" là những mỹ từ mà báo chí mô tả Son Heung Min trong những ngày gần đây. Theo quan điểm của cựu hậu vệ Hàn Quốc Lee Young-pyo, người đã có 3 mùa giải thi đấu tại White Hart Lane từ năm 2005, hậu bối của anh thậm chí còn được yêu thích tại Hàn Quốc hơn cả David Beckham giai đoạn đỉnh cao danh vọng.

Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến từ một quốc gia và châu lục có vị thế bóng đá khá hạn chế sẽ luôn khiến những người hâm mộ ở quê hương cuồng loạn khi anh ta trở về. Điều tương tự có thể xảy ra khi Salah và Liverpool du đấu ở Ai Cập hoặc Sadio Mane và Bayer Munich đến Senegal.

 
 

Tuy nhiên, có điều gì đó rất đặc biệt khi nói đến Son ở Hàn Quốc. Một sự kết hợp giữa tài năng và tính cách khiến một đất nước đói khát tài năng bóng đá hàng đầu như phát cuồng, vượt trên sự ngưỡng mộ đối với các ngôi sao thể thao theo cách thông thường.

"Son có những đặc điểm mà hầu hết đàn ông Hàn Quốc ở độ tuổi ngoài 20 như tôi đều thích và đó là điều khiến anh trở thành một biểu tượng," Micheal Ji, một người hâm mộ đồng hương của Son giải thích.

"Anh ấy cao, đẹp trai, nói được nhiều thứ tiếng, chơi thể thao giỏi, thành công ở nước ngoài trong một lĩnh vực mà hầu hết người châu Á - chứ chưa nói đến người Hàn Quốc - thường không để lại dấu ấn gì. Anh ấy đã đạt được tất cả những gì mình muốn nhờ làm việc chăm chỉ, vượt qua nghịch cảnh, thoát ra khỏi cách giáo dục hà khắc mà cha anh ấy đã áp đặt.

Tôi luôn nghĩ rằng đây là những phẩm chất gây được tiếng vang đối với những người đàn ông trẻ tuổi, nhưng việc anh ấy tạo sức hút với mọi người ở mọi lứa tuổi thật đáng kinh ngạc."

Trong suốt tuần lễ đó, CLB phía bắc London có mặt ở Hàn Quốc, có cảm giác như sự hiện diện của họ đã thống trị toàn bộ thành phố Seoul - với minh chứng rõ rệt là những chiếc áo đấu Spurs có in tên và số áo của Son Heung Min.

Nếu vẫn cho rằng đó chỉ là chuyện điển hình của các chuyến du đấu nước ngoài của các đội bóng Premier League và vẫn hoài nghi về sự độc đáo của hiện tượng Son Heung Min ở Hàn Quốc, có rất nhiều điều minh họa về nó sẽ khiến bạn phải chú ý.

Hãy nhìn vào sự nhộn nhịp của các cửa hàng của Tottenham ở Busan, một thành phố cảng cực Nam của đất nước, hay thực tế là tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng của Son, bóng đá đã vượt qua bóng chày trở thành môn thể thao phổ biến nhất ở quê hương anh.

Tiếp theo, các chương trình truyền hình trên các kênh thể thao của SPO TV chỉ đơn giản là chiếu đi chiếu lại những video tổng hợp các pha kiến tạo xuất sắc nhất của Son hoặc tất cả các bàn thắng của anh trong mùa giải anh giành Chiếc giày vàng.

Bạn có thể tìm thấy hình ảnh của Son Heung Min ở bất cứ địa điểm du lịch nào tại Hàn Quốc. Một người tham dự hội nghị gần đây về quan hệ Nam - Bắc Triều Tiên đã bật cười khi nhớ lại rằng trên chuyến xe từ Seoul tới sự kiện, DVD được tài xế chọn để phát trên xe là clip đánh giá tổng hợp cuối mùa của Spurs.

Trong chương trình phát sóng trực tiếp các trận đấu của Tottenham tại đây, biểu tượng Son xuất hiện phía trên bảng điểm để biểu thị anh ấy đang thi đấu (sẽ thay bằng biểu tượng một chiếc ghế nếu anh ngồi dự bị). Nếu anh ấy ghi bàn hoặc kiến tạo, các biểu tượng tương ứng sẽ xuất hiện để biểu thị điều đó.

Đang có 12 triệu người - tương đương ¼ dân số Hàn Quốc là cổ động viên của Spurs (theo nghiên cứu được ủy quyền bởi AiA, công ty bảo hiểm có trụ sở tại châu Á, nhà tài trợ áo đấu của câu lạc bộ), nhưng hầu hết cái nhìn về CLB đều được phản ánh qua lăng kính Son Heung Min. "Son và Spurs đánh bại đội X" là cấu trúc phổ biến cho phần lớn các tiêu đề truyền thông ở Hàn Quốc.

Đồng đội của Son là Lucas Moura cũng rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, sau khi anh kiến tạo cho Son ghi bàn thắng vào lưới Norwich ở vòng đấu cuối cùng mùa giải trước và đoạt Chiếc giày vàng.

Ngược lại, dân Hàn Quốc có một chút mất cảm tình với Dier sau khi anh hét vào mặt Son trong trận thua Middlesbrough ở FA Cup vào tháng 3/2022, nhưng hậu vệ người Anh đã khiến các CĐV thích thú khi trêu chọc thủ môn Tim Krul của Norwich, "Salah đã cho anh cái gì?" trong trận đấu mà Krul đã thực hiện một loạt các pha cứu thua ngoạn mục khiến Son phải trì hoãn lại việc trở thành Vua phá lưới giải đấu.

Thật ngẫu nhiên, trận đấu đó là trận duy nhất trong số 10 màn so tài của Premier League diễn ra đồng thời vào Chủ nhật được chiếu tại phần lớn các quán bar vào cả đêm lẫn sáng hôm sau, và tránh khỏi tình trạng chênh lệch múi giờ (trận đấu diễn ra lúc 4 giờ chiều tại Anh, cũng là lúc nửa đêm ở Hàn Quốc).

Liverpool và Man City đã chơi trận chung kết gay cấn để cạnh tranh danh hiệu nhưng ở Hàn Quốc, mọi con mắt đều đổ dồn vào Carrow Road, mọi người cùng dõi theo việc theo đuổi giải thưởng Chiếc giày vàng của Son và nỗ lực giành suất dự Champions League của Spurs.

Một số CĐV tại sân bay cho biết họ thường xuyên chụp lại hình ảnh của Son khi anh xuất hiện trên TV, trong khi những người khác nói về những món đồ lưu niệm có hình Son của họ ở nhà. Một CĐV thừa nhận anh ta đã gửi hết vợ con sang nhà bố mẹ mình để có thể thoải mái có mặt ở sân bay vào buổi sáng chủ nhật và thoáng nhìn thấy thần tượng Son Heung Min.

Một minh chứng khác cho hiện tượng độc đáo Son Heung Min, có thể nói đến việc tiền đạo của Spurs dành nửa tiếng để ký tặng cho rất nhiều CĐV ở sân bay Incheon. Siêu sao nào có thể khiến NHM phát cuồng đến mức muốn ngất đi? The Beatles ở sân bay JFK vào năm 1964. Và giờ thì Son Heung Min đang tái hiện nó.

 
 

Một yếu tố khác khiến câu chuyện của Son nổi bật là lòng trung thành của anh với Spurs. Theo lẽ thường, Son có thể dễ dàng bị cám dỗ trước những lời mời gọi của một CLB nào đó nhiều khả năng giành được các danh hiệu, hơn là chọn ở lại với một đội bóng "mãi không chịu lớn" và danh hiệu gần nhất là League Cup 2007/08.

Sự trung thành của Son là của hiếm trong thế giới bóng đá hiện đại. Ngay cả Harry Kane, đối tác ăn ý của Son, người cũng "một lòng một dạ" với Tottenham trong nhiều năm cũng đã quá chán nản và suýt chút nữa đã chọn rời khỏi CLB.

Những hành động hào phóng như đưa cả đội đi ăn thịt nướng ở Hàn Quốc và thanh toán toàn bộ hóa đơn và chuẩn bị 100 món quà chào mừng để tặng các đồng đội càng khiến Son trở nên đặc biệt. Trong chuyến du đấu ở Hàn Quốc, bất kỳ thành viên nào của Spurs đều cảm nhận được sự nổi tiếng của Son Heung Min.

Một nhân viên đã được xin chữ ký vì anh ấy mặc trang phục Tottenham. Dù đã nhẹ nhàng từ chối bởi có thể người hâm mộ không biết gì về anh ấy, nhưng cũng chẳng quan trọng khi họ vẫn muốn làm điều đó. Một nhân viên khác đã được người phục vụ nhà hàng xin chữ ký.

Huấn luyện viên và các nhân viên cấp cao của CLB đã bị bao vây bởi đám đông hâm mộ, còn những cầu thủ, đặc biệt là Kane và Moura luôn được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Không chỉ những thành viên của CLB mới trở thành tâm điểm. Các nhà báo nổi tiếng của Anh và Hàn Quốc (bao gồm cả Lee Sung-mo) thường xuyên đưa tin về Son cũng hay được xin chứ ký, đôi khi họ phải ký mỏi tay cho những người hâm mộ xếp hàng dài chờ đợi.

Tại một quầy hàng phục vụ cho trận đấu hôm thứ Bảy giữa Tottenham và đội bóng Tây Ban Nha Sevilla ở Suwon, cách Seoul khoảng 30 km (18 dặm) về phía Nam, đã có 500 người xếp hàng trong một giờ để được chụp ảnh với tấm áp phích in hình các cầu thủ Tottenham. Ngoài ra, họ cũng có cơ hội giành được phần thưởng là một chiếc khăn hoặc mũ của Spurs.

Tại quê hương Chuncheon của Son, cách Seoul 75km (46 dặm) về phía đông, có một bức đại bích hoạ khổng lồ để vinh danh anh, cùng các biểu ngữ được dựng lên với những thông điệp như "Niềm tự hào của Chuncheon, Người hùng của Tottenham, Chúc mừng anh giành được Chiếc giày vàng và được tham dự Champions League"...

Ở Chuncheon, bên cạnh học viện bóng đá Son trị giá 11 triệu bảng ở Chuncheon mà anh tài trợ phần lớn, thành phố đang có kế hoạch xây bảo tàng để vinh danh Son. Và khi anh đến thăm dự án này, bầu không khí cũng cuồng nhiệt tương tự như ở sân bay Incheon vào chủ nhật.

Dừng chân tại một trạm dịch vụ đường cao tốc trên đường từ Chuncheon trở về Seoul, bạn sẽ thấy hình ảnh của Son xuất hiện ở phía trước và trung tâm của nhà hàng đồ ăn nhanh Lotteria nổi tiếng.

Việc anh trở lại Hàn Quốc trong mùa hè này trước khi các thành viên còn lại của Spurs hạ cánh đã thúc đẩy việc khởi động chiến dịch "Made in Korea", và một chiếc bánh mì kẹp thịt phiên bản đặc biệt, mang phong cách bản xứ với nguyên liệu địa phương đã ra đời.

Trên sân cỏ, các khán giả đã được nhìn thấy Son Heung Min ra sân trong trận giao hữu đầu tiên của Tottenham với K League All-Stars, tập hợp của các ngôi sao đến từ 12 câu lạc bộ hàng đầu Hàn Quốc. SVĐ World Cup Seoul có sức chứa 66.000 không còn một chỗ trống bởi vé đã được bán hết chỉ trong 25 phút. Đây là mặt sân chỉ phục vụ cho khoảng ¼ số trận đấu của các CLB.

Dòng người xếp hàng dài đến hàng trăm mét ở các ga tàu điện ngầm trong khi các cuộc họp báo trước trận đấu có đến hơn 100 nhà báo tham dự và các số lượng nhiếp ảnh gia cũng rất hùng hậu.

Còn ở trận đấu với Sevilla trên sân vận động Suwon World Cup có sức chứa 44.000 người, vé được bán hết sau 20 phút. Ở cả hai trận giao hữu của Spurs trong chuyến du đấu, những tiếng hò reo phấn khích vang lên mỗi khi Son chạm bóng và giới truyền thông bị chi phối bởi những bài báo về màn trình diễn của "Bảo vật quốc gia" Son Heung Min.

"Trong vài ngày gần đây, tất cả các phương tiện truyền thông Hàn Quốc trên báo chí đều nói về Tottenham và toàn là những điều tốt đẹp," Lee Sung-mo nói. "Họ đã mang lại rất nhiều sự tích cực cho bóng đá Hàn Quốc. "Tôi nghĩ ở đây Tottenham còn nổi tiếng hơn cả Man United."

Hậu vệ Gonzalo Montiel của Sevilla, người đã va chạm và tranh cãi với Son trong trận đấu hôm thứ Bảy nhanh chóng trở thành nhân vật phản diện trong mắt các cổ động viên Hàn Quốc trên mạng xã hội.

Son nói về tâm trạng của anh trong chuyến du đấu: "Tôi đã quay về đây khi còn chơi cho Leverkusen và cả Hamburg (CLB châu Âu đầu tiên của anh), nhưng với Spurs, tôi nghĩ nó đặc biệt hơn vì NHM quan tâm nhiều hơn và chúng tôi có nhiều cầu thủ nổi tiếng. Thật không thể tin được. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu mà NHM dành cho chúng tôi."

Spurs hạnh phúc đến mức không muốn rời khỏi Hàn Quốc. Chắc chắn cùng với sự nổi tiếng của Son, tên tuổi của CLB cũng có mức độ phủ sóng lớn hơn rất nhiều trong vài tuần, vài tháng và trong những năm qua ở đất nước của món Kimchee.

Vì Spurs là CLB bóng đá nước ngoài được theo dõi và ủng hộ nhiều nhất, trận giao hữu với Team K League đã thu hút được hai triệu người xem trực tiếp - lập kỷ lục về sự kiện thể thao có lượng người xem nhiều nhất lịch sử Hàn Quốc.

Kể từ khi bắt đầu năm tài chính mới vào ngày 1 tháng 7, Hàn Quốc đã trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai của Spurs, chỉ sau Vương quốc Anh. Doanh số bán hàng tại xứ sở Kimchee hiện bằng một nửa so với Anh và gần gấp đôi so với Hoa Kỳ.

So với năm ngoái, trong cùng khoảng thời gian (1/7 đến 15/7), số lượng giao dịch đến Hàn Quốc tăng từ 238 lên 5.283. Trong đó, 4.800 chiếc bao gồm áo đấu sân nhà đã được tiêu thụ. Vào các ngày họ thi đấu trên nhà Tottenham Hotspur, có tới 700 chiếc áo đấu của Son được bán ra - nhiều nhất và bỏ xa bất kỳ người đồng đội nào của anh tại CLB phía bắc London.

Ở Hàn Quốc, sự nổi tiếng của Son lớn đến mức áo đấu của ĐTQG có tên Son Heungmin đã được bán hết và hầu như không thể tìm mua thêm được. Những chiếc áo đấu của Spurs với tên của anh ấy ở mặt sau rất phổ biến - ngay cả với những bộ áo đấu từ gần 30 năm trước.

Câu hỏi lớn mà người ta băn khoăn là sự nổi tiếng của Tottenham ở Hàn Quốc sẽ kéo dài bao lâu sau khi Son rời đi hoặc giải nghệ. Và một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong chuyến du đấu lần này chính là củng cố mức độ nổi tiếng khổng lồ mà họ đang duy trì được tại Hàn Quốc và khiến nó vượt lên trên cả sự nghiệp của Son với câu lạc bộ.

Tập trung hỗ trợ cho danh tiếng một cầu thủ hơn là dàn trải cho cả đội đang là xu hướng xuất hiện ngày một nhiều hơn ở bộ phận những CĐV trẻ tuổi, đặc biệt là ở Đông Á - Simon Chadwick, giáo sư thể thao toàn cầu & Giám đốc Trung tâm Thể thao Á-Âu tại Trường Kinh doanh Emlyon, chia sẻ vào năm 2020.

Chadwick nói: "Một xu hướng đang xuất hiện trên toàn cầu, đặc biệt là ở Đông Á, và với NHM thuộc Gen Z và Gen Y trẻ tuổi, thế hệ mà việc yêu mến một cầu thủ không nhất thiết là khúc dạo đầu cho việc gắn bó với một đội bóng. Thay vào đó, những gì chúng tôi thấy là NHM hiện nay đang hâm mộ các cầu thủ, chứ không phải CLB. Điều tương tự cũng đang xảy ra khi có rất nhiều CĐV trẻ yêu thích Mbappe. Họ không quan tâm đến PSG, mà chỉ yêu Mbappe".

Thảo luận điều này với các chuyên gia và NHM ở Hàn Quốc, câu trả lời là đương nhiên lượng fan hâm mộ Spurs sẽ giảm một khi Son ra đi, nhưng di sản anh để lại sẽ đảm bảo vẫn có một lượng CĐV tiếp tục trung thành với câu lạc bộ London ngay cả khi anh vẫn tiếp tục đồng hành với Spurs hoặc tìm bến đỗ mới.

Tất nhiên, điều tốt đẹp nhất đối với Spurs là Son không khoác áo một CLB hàng đầu nào khác. Nếu anh chuyển đến một đội bóng mới, chẳng hạn như Real Madrid, một lượng lớn người hâm mộ cũng sẽ tạm biệt Spurs và chuyển sang ủng hộ Son Heung Min - phiên bản Madrid.

Theo Lee Hyeong-ju, một nhà báo làm việc cho STN Sports có trụ sở tại Seoul, thực tế là nhiều NHM địa phương thường buộc phải lỡ các trận đấu truyền hình trực tiếp do chênh lệch múi giờ với châu Âu. Nhưng việc có thể thực sự tận hưởng các trận đấu trong tuần trước, tận mắt chứng kiến các cầu thủ trình diễn trên sân đã tạo ra sự khác biệt trong cảm nhận của họ về Spurs.

Anh nói: "Nếu muốn xem trực tiếp các trận đấu trên truyền hình, họ phải thức rất khuya, vì thế rất khó để duy trì sự tương tác của NHM. Việc có thể đến xem các trận đấu và buổi tập đã nâng cao sự kết nối giữa NHM và CLB. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một chuyến du đấu quan trọng để giúp Spurs củng cố tình yêu với NHM và nâng cao sự nổi tiếng của họ tại đây".

Chắc chắn sự quan tâm mà khán giả Hàn Quốc dành cho Spurs sẽ giảm khi Son rời đi. Điều tương tự cũng xảy ra với Park Ji-sung - Man United rất nổi tiếng nhưng khi anh ấy chuyển sang đội bóng khác, sự nổi tiếng của họ cũng giảm đi khá nhiều.

Mặc dù vậy, ở trường hợp của Son, mối liên hệ giữa anh và Spurs có phần nổi bật hơn, cộng với việc Lee (Young-Pyo) cũng từng chơi bóng ở đó, có thể lượng NHM sẽ không giảm đi quá nhiều".

ới nhiều fan của Son/Spurs ở Seoul, một số người nói rằng họ về cơ bản chỉ quan tâm cầu thủ nhưng phần lớn những người còn lại, trong tuần lễ đầy say sưa, phấn khích này, khẳng định họ vẫn sẽ là CĐV của Tottenham kể ra khi người hùng của họ có chơi cho đội bóng này nữa hay không.

"Tôi yêu Tottenham," Yong Son-lee, một người 48 tuổi đang khoác chiếc áo CLB và là cha của hai cậu con trai cũng hâm mộ Spurs và phát cuồng vì Son Heung Min nói. "Tôi sẽ mãi mãi theo dõi đội bóng, bởi vì Son đã gắn liền với Spurs và cậu ấy là một huyền thoại của CLB".

Một người hâm mộ trẻ tuổi hơn nói: "Tôi sẽ luôn xem các trận đấu của họ. Tất nhiên tôi sẽ ủng hộ Spurs sau khi Son ra đi". Một người khác nói thêm: "Tôi không nghĩ tình yêu của tôi dành cho Spurs sẽ suy giảm quá nhiều, bởi tôi biết Son yêu Spurs nhiều như thế nào. Nếu Son chuyển đi, tôi sẽ ủng hộ đội bóng mới của cậu ấy và cả Spurs nữa".

Son đã tỏa sáng và khiến người dân Hàn Quốc luôn nhắc tên anh với niềm tự hào về những thành tích của anh trên sân cỏ, cách anh khẳng định bản thân và nỗ lực hết mình để đạt được thành công. Liên quan đến điều này, người dân Hàn Quốc cũng dành nhiều tình cảm cho Spurs bởi CLB đã giúp anh bùng nổ để trở thành một tên tuổi nổi tiếng trên toàn cầu.

Sự gắn kết giữa các CĐV Hàn Quốc và Son Heung Min là điều kỳ diệu và những ký ức tồn tại trong tâm trí bất kỳ ai ở Seoul và Suwon trong tuần qua sẽ là tình yêu với chàng tiền đạo 30 tuổi và những đồng đội của anh ấy. Những gì diễn ra ở sân bay vào ngày chủ nhật đã đem tới cho thế giới cái nhìn thoáng qua về hiện tượng Son-mania (cuồng Son).

"Tôi sẽ không bao giờ quên được điều này." Một CĐV nói với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Và thật khó để không đồng tình với anh ấy.]

Thực hiện

Nội dung: Khôi Nguyên

Đồ họa & Thiết kế: Trần Linh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x