Nhưng, hễ nhắc đến Titanic là nhắc đến một sự kiện đau buồn của... Liverpool. Đấy là bởi tàu Titanic được đăng ký ở Liverpool. Bản doanh của hãng White Star Line chủ tàu đặt ở Liverpool. Những nhân vật cốt cán của con tàu huyền thoại này cũng là người Liverpool.
Đêm nay, khi Liverpool làm khách trên sân Southampton trong trận đấu cực kỳ quan trọng ở Premier League, giới quan sát có vẻ hào hứng với đề tài xoay quanh tiền đạo Danny Ings. Không thể cạnh tranh chỗ đứng trong hàng công danh tiếng của Liverpool, Ings đành chuyển sang Southampton. Ban đầu chỉ là mượn tạm, về sau ký hẳn hợp đồng chính thức do bước đầu thành công. Và Ings càng thành công hơn khi đã là cầu thủ chính thức của Southampton. Hiển nhiên, anh trở thành hiểm họa đáng gờm đối với đội bóng cũ Liverpool.
Thật ra, Ings xuất thân từ lò trẻ Southampton, sau này mới đến Liverpool giữa sự nghiệp đỉnh cao. Những năm gần đây, cầu thủ của Southampton bị chiêu dụ sang Liverpool được mô tả như cả một làn sóng, chứ không còn là những cá nhân riêng rẽ. Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne, và đặc biệt là các siêu sao Virgil Van Dijk, Sadio Mane. Bỗng nhiên, Southampton và Liverpool trở thành một cặp đối thủ đầy kình địch trong bóng đá đương đại. Dứt khoát là không khoan nhượng, khi Southampton gặp Liverpool ở Premier League.
Tất nhiên, bóng đá bây giờ là ngành kinh doanh, hơn là môn thể thao hấp dẫn. Người ta có thể xếp hẳn một đội hình cực mạnh gồm các ngôi sao từng bị các đội bóng lớn chiêu dụ ra khỏi Southampton. Đội này thu được hàng trăm triệu bảng nhờ bán các ngôi sao ấy. Nhưng có những chuyện không hề thay đổi qua hàng trăm năm phát triển bóng đá nhà nghề. Một trong số đó chính là vấn đề tình cảm của giới hâm mộ. Họ quan tâm đến khía cạnh kinh doanh làm gì. Giới hâm mộ Southampton chỉ biết... căm phẫn Liverpool. Và khi có dịp đụng độ trên sân thì Southampton phải có trách nhiệm giải quyết cái tâm lý căm phẫn ấy cho cổ động viên của mình.
Liverpool mà không thắng được Southampton, thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi lần lượt chinh phục Champions League cũng như Premier League, đội bóng lừng lẫy danh tiếng trong tay Juergen Klopp đối diện nguy cơ bị M.U - kình địch trong suốt lịch sử - hất văng khỏi ngôi đầu bảng. Ở một mức độ nào đó, đây là trận đấu thuộc diện “phải thắng” của Liverpool. Họ phải vượt qua đối thủ khó nhằn Southampton.
Kết nối Southampton với Liverpool, sẽ không có được bao nhiêu khái niệm ấn tượng như Titanic. Cái tên Titanic lập tức gợi lên... thảm họa, làm cho người ta phải nghĩ đến một thất bại thảm hại, bất ngờ, quan trọng? Tất nhiên, đây không phải là một cơ sở mang tính đúng/sai. Đây chỉ là vấn đề cảm nhận. Điều chắc chắn trước mắt: Liverpool không thể nhắm tới điều gì khác hơn là lấy trọn 3 điểm tuyệt đối trong chuyến làm khách đến Liverpool. Nó cũng chắc chắn như cái tư thế “bất khả đắm” của con tàu Titanic lớn nhất thế giới, trước khi rời Southampton? Hãy chờ xem!