Tammy Abraham, trái ngọt sau 15 năm kiên trì của Chelsea

Vịnh San
07:33 ngày 22-09-2019
Với 7 bàn thắng sau 5 trận đầu mùa Premier League, Tammy Abraham đang trở thành hiện tượng kỳ thú ở xứ sương mù. Tài năng của tiền đạo 21 tuổi khiến tất cả phải kinh ngạc, nhưng với những người Chelsea thì không. Họ biết rõ Abraham có thể làm được những gì.
Tammy Abraham, trái ngọt sau 15 năm kiên trì của Chelsea

Từ cậu nhóc đáng yêu của Abramovich…

Kể từ khi tiếp quản Chelsea, ông chủ Roman Abramovich đã đổ hàng núi tiền vào Học viện đào tạo trẻ, nhằm tạo ra những tài năng xuất chúng. Mặc dù vậy, rất khó để biết tỷ phú người Nga quan tâm tới tình hình đào tạo trẻ tới đâu. Dù sao thì ông ta cũng có quá nhiều việc để làm. Song có một điều những người ở Cobham khá chắc chắn. Đó là Abramovich đặc biệt yêu thích cậu nhóc có tên Tammy Abraham. 

Trong một lần ghé qua học viện, Abra đã được giới thiệu về Abraham, người đã có mặt ở đây từ năm 7 tuổi (2004) và đang nỗ lực để trở thành một “Didier Drogba mới”. Cũng phải nói thêm, để có được cậu bé này, Chelsea đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt mới cướp được từ tay kình địch cùng thành phố Arsenal. 

Có thể ông cũng được kể về cá tính khác biệt của cậu ta, để thay vì bực bội, càng thêm hứng thú. Và sau đó, chủ sở hữu người Nga đã chụp một bức hình, một sự kiện rất hiếm hoi tại học viện, với Abraham bên cạnh. Đến năm 2015, ông cũng có mặt tại Stamford Bridge và chứng kiến cậu nhóc ngày nào ghi bàn giúp đội trẻ Chelsea đánh bại Man City và giành FA Cup của các đội trẻ. 


Joe Edwards, trước khi trở thành trợ lý cho Frank Lampard đã nhiều năm gắn bó với học viện. Ông biết về Abraham nhiều hơn bất cứ ai. “Tôi ấn tượng với Abraham ngay lập tức, bởi khi 7 hay 8 tuổi, cậu ta đã cao gần bằng tôi”, Edwards nhớ lại, “Đó là cậu nhóc kỳ lạ, khi hoàn toàn thờ ơ, thậm chí hờn dỗi không muốn tham gia vào các bài tập đối kháng nhằm khuyến khích sự nhanh nhẹn và kỹ năng phối hợp nhóm. Nhưng chỉ cần quả bóng trong chân, có thể vào giờ nghỉ hoặc tập luyện với bóng, cậu ta chợt bừng sáng, với đam mê và sự khát khao thấy rõ”. 

Abraham đã phát triển mạnh kể từ đó và băng qua các cấp độ trẻ, cuối cùng được tham gia tập luyện cùng các cầu thủ đội một, bao gồm cả thần tượng Drogba, trong nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho. Sau khi Mourinho bị sa thải và Guus Hiddink nắm đội, anh chơi trận ra mắt vào tháng 5/2016 ở trận đấu với Liverpool. 

Mặc dù chưa thể hiện được nhiều, song những người ở Stamford Bridge đã bắt đầu mường tượng về một ngôi sao trong tương lai. Vì vậy, một mặt gửi Abraham đến Bristol theo dạng cho mượn để rèn giũa thêm, họ cũng từ chối mua Gabriel Barbosa bởi lo ngại chân sút người Brazil sẽ là vật cản của anh trong tương lai. 

… đến niềm tin sắt đá của Chelsea

Tại Bristol, Abraham ghi 11 bàn chỉ sau 14 trận đầu tiên rồi kết thúc mùa giải 2016/17 với 26 pha lập công, qua đó trở thành người đầu tiên trong lịch sử CLB này thâu tóm cả 3 giải thưởng lớn trong cùng một mùa: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới của đội. Theo HLV Lee Johnson, thì kỹ năng tìm kiếm và khai thác khoảng trống trong khu cấm địa của Abraham là không thể tin nổi, đồng thời đạo đức trong thi đấu, luôn cống hiến hết mình cũng rất đáng ngưỡng mộ, nhất là với một cầu thủ trẻ.

Rồi mùa Hè 2017 đến, Chelsea lại nhận được đề nghị mua Richarlison. Một lần nữa, họ từ chối, với lý do: dành sẵn một chỗ trống cho Abraham.

Thoạt đầu quyết định này của GĐKT Michael Emenalo bị chỉ trích ác liệt. Bởi Richarlison sau đó tỏa sáng rực rỡ và trở thành cầu thủ 50 triệu bảng khi chuyển sang Everton. Còn Abraham tiếp tục được gửi đến Swansea nhưng không ra sân thường xuyên. Và anh sẽ còn bị cho mượn thêm lần nữa ở mùa 2018/19 trong màu áo Aston Villa, nơi anh lập lại thành tích cũ: 26 bàn/mùa. 


Những người đứng đầu Chelsea có niềm tin mãnh liệt với Abraham. Nhưng thật khó để có không gian cho anh ta trong đội 1, bởi các HLV, từ Mourinho đến Antonio Conte rồi Maurizio Sarri đều chịu áp lực thành tích để có xu hướng tin dùng những cầu thủ kinh nghiệm. Vì vậy, Hè 2019, Abraham đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc phiêu lưu khác.

Rồi bất ngờ, nhóm WhatsApp của các cầu thủ The Blues xôn xao về thông tin Lampard sắp được bổ nhiệm. Cuối cùng thông tin đó cũng trở thành sự thật, và Abraham, sau 15 năm gia nhập Chelsea, đột nhiên thấy mình nằm trong danh sách đội 1, thậm chí tìm thấy chỗ đứng ở đội hình xuất phát. 

Phần còn lại, là lịch sử. Và những người Chelsea, gồm cả Abramovich, giờ đây có thể nở nụ cười thỏa mãn, rằng họ đã không đặt niềm tin sai chỗ.   

Abraham phá kỷ lục cá nhân
Chỉ sau 5 trận đấu cho Chelsea ở Premier League mùa này, Tammy Abraham đã ghi được 7 bàn thắng. Qua đó, anh đã phá kỷ lục ghi bàn của cá nhân tính trong khuôn khổ Premier League. Khi còn thi đấu cho Swansea ở mùa giải 2017/18 dưới dạng hợp đồng cho mượn, Abraham ra sân tổng cộng 31 trận ở Premier League, nhưng chỉ có được vỏn vẹn 5 pha lập công.

HLV JUERGEN KLOPP (LIVERPOOL): “Abraham đáng giá 60 triệu bảng”


HLV Juergen Klopp vừa dành những lời khen ngợi cho chân sút trẻ Tammy Abraham trước trận đấu của đội nhà với Chelsea. Chiến lược gia người Đức cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, Abraham xứng đáng với mức giá chuyển nhượng 60 triệu bảng”. Thuyền trưởng của Liverpool cũng dành những lời khen ngợi cho chính sách đào tạo trẻ của Chelsea để có được một cầu thủ tài năng như Abraham.

Abraham được khuyên chọn ĐT Nigeria


Cựu tuyển thủ Anh, John Fashanu (ảnh) khuyên Tammy Abraham nên thi đấu cho ĐT Nigeria, thay vì theo đuổi sự nghiệp tại Tam sư. “Nếu chọn Nigeria, tôi đã có tới 100 trận quốc tế, trong khi lại chỉ có 2 lần ra sân cho ĐT Anh”, Fashanu nói. Abraham cũng đã chơi 2 trận cho Tam sư, song đều ở sân chơi giao hữu hồi năm 2017, vì vậy vẫn có thể khoác áo ĐT Nigeria.

Abraham và lần đầu gặp Drogba
Ngày đầu gia nhập Chelsea ở tuổi lên 7, Abraham đã chạm trán thần tượng Drogba. “Lần đầu đến Cobham, tôi đang đi ngoài đường và trời rất lạnh”, anh kể, “Drogba nhìn thấy tôi và cho tôi đi nhờ xe. Ngay khi bước xuống, tôi đã cố tìm các bạn để kể, nhưng không gặp ai cả”.

Gã đầu gấu trên sân khấu và sân cỏ
Sở thích ngoài bóng đá của Abraham là diễn kịch. Anh cho biết, nếu không trở thành cầu thủ chắc chắn sẽ là một diễn viên giỏi. “Tôi rất mê diễn kịch”, tiền đạo 21 tuổi nói, “Vai diễn đáng nhớ nhất của tôi là đầu gấu chuyên ăn hiếp người khác bởi vóc dáng to lớn”. Giờ đây trên sân cỏ, anh hẳn vẫn là kẻ bắt nạt đáng sợ với các hậu vệ Premier League. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x