Thời bão giông trước mắt Thomas Tuchel và Chelsea

NHẬT HUY
13:16 ngày 01-08-2022
Những trận giao hữu tiền mùa giải thường không được lấy làm thước đo cho khả năng thành công của một đội bóng, bởi mang nhiều tính chất thử nghiệm. Tuy nhiên, nó cũng phần nào phản ánh sức mạnh nội tại của một CLB, và rõ ràng, CĐV của Chelsea có lý do để lo lắng nếu nhìn vào những màn trình diễn của đội bóng ở hè này.  

Chelsea đã có 3 trận đấu ở Florida Cup trên đất Mĩ. Kết quả của ba trận đấu này đem tới những sự thất vọng theo cách khác nhau. Ở trận đấu đầu tiên gặp Club America, thày trò HLV Tuchel giành chiến thắng chung cuộc 2-1, nhưng những phương án tấn công của Chelsea tỏ ra khá bế tắc trước lối chơi kỉ luật của America. Phải tới phút thứ 82, The Blues mới kết liễu được đối thủ nhờ bàn thắng của Mason Mount.  

Sự mệt mỏi và thiếu ý tưởng của đội bóng thành London tiếp tục thể hiện ở màn đối đầu với Charlotte FC. Dù sớm vươn lên dẫn trước với pha lập công của Christian Pulisic ở phút 30, nhưng trong thời gian còn lại của trận đấu, vẫn là một bộ mặt thiếu sức sống, tiền đạo liên tục phung phí cơ hội, để rồi Charlote gỡ hòa ở những phút cuối cùng và hạ gục Chelsea trên chấm phạt đền. Sau trận đấu nhiều người đã nói rằng đó chỉ là một tai nạn và Chelsea sẽ ngay lập tức lấy lại phong độ.  

Nhưng điều đó đã không xảy ra, khi The Blues để Arsenal đè bẹp với tỉ số 4-0. Pháo thủ đã chơi một trận thăng hoa và luôn dồn ép đối thủ, còn Chelsea gần như không tạo ra được cơ hội nào đáng kể. Sau trận, chính Tuchel cũng phải thừa nhận rằng Chelsea rất khó để cạnh tranh những danh hiệu ở mùa giải mới sau những màn trình diễn nhợt nhạt trong chuyến du đấu hè.  

Để chỉ ra nguyên nhân khiến Chelsea chơi tồi trong thời gian vừa qua, không khó để thấy yếu tố đầu tiên chính là thể lực. Hình ảnh Kai Havertz trông khá mệt mỏi trong trận đấu với America cũng chính là sự phản ánh chung tình trạng thể chất của toàn đội Chelsea lúc này.  

Trong khi các đối thủ tỏ ra hưng phấn và thi đấu với bộ mặt giàu khát khao và nhiệt huyết, các học trò của Tuchel đang chạy trên sân với những đôi chân nặng nề và cái đầu thiếu ý tưởng. Tuchel và BHL nắm rõ tình trạng này nhưng không thể cải thiện thể lực cho toàn đội.  

Cuộc đào tẩu của Granovskaia báo hiệu thời gian khó đã đến với Chelsea

Không chỉ yếu về mặt thể lực, sức mạnh tinh thần của Chelsea cũng đang không ở mức hoàn hảo, khi có nhiều cầu thủ vẫn đang xem xét đến việc ra đi. Timo Werner, Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso được cho là đang tìm kiếm bến đỗ mới.  

Trước đó, Chelsea đã để mất trắng Rudiger và Christensen về tay Real Madrid và Barcelona. Rõ ràng, khi chiều sâu đã bị bào mỏng và những cái tên còn lại, trong đó có cả những trụ cột lâu năm đều đang không nắm rõ tương lai của mình, thật khó để tập thể Chelsea có thể hoàn toàn tập trung vào các trận đấu.  

Sau khi đem về Kalidou Koulibaily, Raheem Sterling, HLV Tuchel vẫn muốn mua thêm tiền vệ Raphinha của Leeds hay trung vệ Jules Kounde của Sevilla. Nhưng trớ trêu thay, cả hai cầu thủ này đều đã đến Barcelona, kết cục là Raphinha đã ghi bàn trong trận El Clasico du đấu.  

Nếu có hai cầu thủ này trong đội hình, sức mạnh nơi hành lang cánh phải của Chelsea sẽ tăng lên đáng kể. Kounde có thể đá cả trung vệ lẫn hậu vệ cánh, là phương án cạnh tranh cũng như thay thế cho cả lão tướng Thiago Silva lẫn Reece James trong trường hợp những cầu thủ này chấn thương hoặc quá tải.  

Anh cũng hứa hẹn kết hợp tốt với Silva hay tân binh Koulibaily và giúp cho The Blues có thêm nhiều phương án phát triển bóng từ tuyến dưới nhờ khả năng chơi chân rất tốt. Raphinha ở phía trên sẽ tăng cường sức sáng tạo và biến ảo trong các pha tấn công của The Blues.  

Nhưng giờ thì viễn cảnh tươi đẹp đó đã tan thành mây khói, và liệu Tuchel có thể quên đi thất bại trên TTCN để tin tưởng được những cầu thủ trong đội hình dự bị mà ông đang có không? 

Mục tiêu then chốt Raphinha đã chọn Barcelona thay vì Chelsea làm bến đỗ

Có lẽ là không, nếu nhìn vào các loạt trận giao hữu vừa qua, khi mà Michy Batshuayi, Timor Wenner đều chơi rất tệ, Connor Gallagher cần thời gian để kiểm chứng liệu anh có thích nghi được với hệ thống của Tuchel không, Chalobah vẫn còn quá non nớt…  

Trước tình hình này, nhiều khả năng Chelsea vẫn sẽ phải lao ra chợ cho dù chỉ còn ít ngày nữa thôi Premier League 2022/23 sẽ khai mạc. Nhưng Chelsea muốn mua cầu thủ cũng không phải chuyện đơn giản, khi phần lớn các đội bóng đều đã quy hoạch xong đội hình, không sẵn sàng nhả người hoặc bán rất đắt.  

Ai cũng biết, ở mùa hè này, trách nhiệm mua sắm cầu thủ bắt đầu đổ dồn lên vai của Thomas Tuchel, sau khi ê-kíp của giám đốc chuyển nhượng Marina Granovskaia tan rã. Và ai cũng biết rằng, ê-kíp này từng là đội săn thiện nghệ của Chelsea. Chính vì thế, áp lực của Tuchel càng lớn hơn.  

Mua người cũng khó, không mua cũng dở, liệu Thomas Tuchel có thể xoay sở giữa muôn vàn áp lực để giúp Chelsea vượt qua khó khăn hiện tại và đạt được thành công trong mùa giải mới hay không? Giông bão sẽ nổi lên khi The Blues hành quân đến sân Goodison Park của Everton ở vòng đầu tiên Premier League 2022/23 vào ngày 6/8.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x