Vì trong khi Matic nhanh chóng ghi dấu ấn ở M.U, thì Bakayoko hiếm khi chứng tỏ được rằng anh xứng đáng với cái giá 40 triệu bảng. Cho đến chuyến làm khách của Brighton cuối tuần qua.
Tất nhiên, Eden Hazard mới là ngôi sao sáng nhất trong trận thắng 4-0 của Chelsea ở sân The American Express hôm 20/1 với một cú đúp. Nhưng nếu phải bầu chọn cầu thủ xuất sắc thứ 2, thì đó chính là Bakayoko.
Tiền vệ 23 tuổi đã chơi một trận cực kỳ ấn tượng, dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo. Anh là cầu thủ chạy nhiều nhất của Chelsea ở trận đấu đó với 11,15 km, hơn cả Victor Moses (10,98 km) và Hazard (10,8 km). Anh cũng là cầu thủ thu hồi bóng tốt thứ 2 với 7 lần, chỉ kém đồng hương N’Golo Kante (8).
Bakayoko cũng không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò phòng ngự, mà còn ghi điểm ở khía cạnh tấn công. Trước Brighton, tiền vệ người Pháp có tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 96,4%, và hầu hết không phải là những đường chuyền ngắn để giải vây.
Anh có tới 10 lần chuyền bóng cho Hazard và chứng tỏ rằng mình cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng lối chơi. Đó mới là hình ảnh của cầu thủ mà HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp từng mô tả là “một tiền vệ toàn diện”. Và tất nhiên, đó cũng là điều mà HLV Antonio Conte chờ đợi ở phần còn lại của mùa giải.
Theo dấu chân “sư phụ” Makelele Người Bakayoko biết ơn nhất, và cũng là người cứu vớt sự nghiệp của anh chính là Claude Makelele. Cựu tuyển thủ Pháp đã khuyên Bakayoko tập trung vào bóng đá và uốn nắn đàn em mỗi ngày ở mùa thứ 3 khoác áo Monaco. Bakayoko sau này đã thừa nhận: “Claude đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy tin tưởng tôi, giúp tôi phát huy mọi tiềm năng và việc theo dấu chân của anh ấy ở Chelsea quả là thú vị”. |