Tình cảnh trớ trêu của Jack Wilshere: 'Sao không ai thuê bố?'

Kinh Thi Kinh Thi
05:57 ngày 27-08-2021
Trừ những nguyên nhân “cực đoan” như nghiện ngập, sa đọa, làm ăn lớn và thua lỗ, thì chẳng có ngôi sao bóng đá nào lại túng quẫn khi treo giày. Jack Wilshere cũng vậy, dù anh bỗng dưng thất nghiệp ở tuổi 29. Nhưng, cuộc sống còn có nhiều nỗi trớ trêu…
Tình cảnh trớ trêu của Jack Wilshere: 'Sao không ai thuê bố?'

Tên anh là Jack Wilshere. Người ta cố tình đọc trại thành Jack Wheelchair (Jack ngồi xe lăn). Chẳng có vấn đề gì, khi một ngôi sao bóng đá bị cổ động viên đối phương chế diễu trên sân cỏ. Nhưng, câu chuyện sẽ khác hẳn nếu đấy là sự châm chọc mà bọn nhóc ở trường dành cho con của cầu thủ trong cuộc. Con của Wilshere đang ở độ tuổi vừa đủ để hiểu bóng đá, hiểu cuộc sống, hiểu hết mọi lời châm chọc. Nhưng đấy dĩ nhiên là độ tuổi… chưa thể hiểu hết bóng đá cũng như cuộc sống. Ở tuổi ấy, bọn nhóc chưa biết cách đối phó hoặc phớt lờ những sự châm chọc như vừa nêu.

Đấy chỉ là một phần câu chuyện mà cựu danh thủ Jack Wilshere vừa kể ra khi trả lời phỏng vấn của trang The Athletic. Vâng, phải gọi Wilshere là “cựu danh thủ”, dù anh mới 29 tuổi tức là độ tuổi rực rỡ nhất về phong độ của tuyệt đại đa số cầu thủ nhà nghề. Ngay lúc này, Wilshere đang thất nghiệp. Trước đây, anh chuyển từ Arsenal sang West Ham, khi hết hợp đồng ở Arsenal. Dù hợp đồng giữa Wilshere và West Ham chỉ hết hạn vào tháng 6/2021, nhưng đôi bên thỏa thuận chia tay sớm gần 1 năm. Vào đầu năm 2021, Wilshere gia nhập CLB Bournemouth ở giải hạng Nhì. Đến cuối mùa bóng vừa qua thì hết bản hợp đồng ngắn gọn. Bournemouth trả tự do cho Wilshere. Và không có CLB nào mời anh thi đấu.

Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Wilshere không từng nổi lên như một trong những tài năng lớn nhất mà quê hương bóng đá sản sinh được. Mới 16 tuổi, Wilshere đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Arsenal từng xuất hiện ở Premier League. Không có gì lạ khi hàng loạt danh hiệu hấp dẫn, như cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League hoặc cầu thủ hay nhất mùa bóng của Arsenal lần lượt đến với Wilshere. Ở tuổi 18 thì Wilshere lọt vào đội tuyển Anh.

Cứ thế, Wilshere được chờ đợi sẽ trở thành siêu sao hàng đầu thế giới. Và, cũng thật bình thường trong đời sống bóng đá chuyên nghiệp, sự nghiệp của Wilshere cứ gặp trúc trắc bởi tình trạng chấn thương. Ngôi sao bóng đá mà bị chấn thương hoặc không chấn thương thì đấy dường như là chuyện “hên, xui” thuần túy – chẳng ai tránh được. Rút cuộc, Wilshere chia tay Arsenal – CLB mà anh gắn bó từ thuở lên 9 – vào năm 2018.

Đấy đã là cột mốc 10 năm khoác áo Arsenal – quá đủ rồi, theo nhiều cách hiểu khác nhau. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của The Athletic thì Wilshere nói anh hối hận về quyết định này. “Đáng lẽ tôi không nên chia tay Arsenal”, Wilshere nói. Rồi anh lại… vòng vo: “Tôi muốn ra nước ngoài thi đấu, muốn trải nghiệm những khác biệt. Tôi nghĩ như thế là tốt cho tôi…”. Đại khái là ở West Ham, người ta nhìn vào Wilshere và dè bỉu: “Chắc anh ta lại đá vài trận, rồi chấn thương”. Tóm lại, đấy là những chuyện Wilshere không nên nói ra làm gì. Chắc gì anh không chấn thương, và sẽ thành công, khi ra nước ngoài, ở lại Arsenal, hoặc chọn nơi nào đó khác hơn West Ham!

Chỉ có một điều quan trọng là ngay bây giờ, chính Wilshere không biết làm sao trả lời, khi con trai hỏi: “Sao không ai thuê bố?”. Con trai lớn Archie của anh nay đã 9 tuổi. Cậu bé rất thích và hiểu hết bóng đá. Thế mới… khó trả lời. Chuyện chưa dừng lại. Ở trường, bọn trẻ con lại hỏi Archie. “Sao bố cậu không đi làm” chẳng hạn. Hoặc: “Bố cậu không đủ giỏi để có việc làm hả?”. Phải nói làm sao để Archie không phiền lòng, chê trách, hoặc thương hại bố nó – một cầu thủ thất nghiệp ở tuổi 29? Tất nhiên, chỉ cần tiền lương 2-3 mùa bóng ở Arsenal là đủ để Wilshere và gia đình sống khỏe cả đời – chuyện ấy thì có khi cậu bé Archie lại không hiểu, cũng chẳng quan tâm! Archie chỉ biết hỏi tiếp, và hỏi tiếp: “Sao bố không sang La Liga?”. “Sao bố không sang MLS?”.

Tiền bạc thì dù không nhiều, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ thiếu. Công việc thì cũng chẳng thiếu chọn lựa, kể cả khi không được chơi bóng nữa. Wilshere đã có ý định chuyển sang nghề huấn luyện. Cần bằng cấp tiêu chuẩn, thì đấy cũng chỉ là chuyện quá nhỏ. Suy cho cùng, anh đã có xuất phát điểm thuận lợi hơn biết bao nhân vật khác đang muốn làm HLV bóng đá. Jack Wilshere không đến nỗi phải suy sụp chỉ vì hết thời, kém may mắn, chẳng còn đội bóng nữa. Chỉ có trả lời con trai mà thôi!

Wigan hân hạnh chào đón!

Đáng lẽ ngay bây giờ, Wilshere sẽ vui vẻ đến sân tập để cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp ở Premier League. Nhưng thực tế lại là: chẳng có đồng đội, chẳng có Premier League, chẳng có trận đấu kế tiếp. Anh vừa nhận được lời mời gián tiếp, qua mạng xã hội. Chủ tịch của Talal Al Hammad của CLB Wigan đăng trên Twitter: “Bạn được chào đón đến với Lactics, Jack Wilshere”. Lactics là biệt danh của CLB Wigan, CLB đang chơi ở giải hạng Ba của bóng đá Anh.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x