Bóng Đá Plus trên MXH

Tổng hợp Ngoại hạng Anh vòng 36: Liverpool sẩy chân, bước ngoặt đua vô địch

11:17 ngày 09/05/2022
10
Cuộc đua song mã tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đã có bước ngoặt ở vòng 36 khi Liverpool gần như giương cờ trắng trước Man City sau trận hòa Tottenham.
    #1
    Man City đã chạm một tay vào chức vô địch

    Sau vòng 36, tỷ lệ cược của các nhà cái hàng đầu đã thể hiện cục diện cuộc đua vô địch. Theo Skybet, tỷ lệ cược Man City vô địch là 1/9 (đặt 9 ăn 1), trong khi tỷ lệ của Liverpool là 6/1 (đặt 1 ăn 6). Rõ ràng, giới chuyên môn nghiêng hẳn về khả năng bảo vệ thành công ngai vàng của thầy trò Pep Guardiola, và họ có cơ sở.

    Trên sân nhà, Liverpool đã không thể giành trọn 3 điểm trước Tottenham. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất mùa giải. Nắm được lợi thế này, Man City đã thắng giòn giã Newcastle tới 5-0.

    Liverpool tan mộng vô địch?

    Liverpool tan mộng vô địch?

    Không chỉ thắng, City còn ghi thật nhiều bàn để vào lúc này, hiệu số bàn thắng bại của họ đã hơn Liverpool 4 đơn vị, phòng hờ cho trường hợp 2 đội có thể bằng điểm nhau. 

    Với việc cả 2 đội chỉ còn 3 trận, kịch bản hấp dẫn nhất là Liverpool toàn thắng để kéo cuộc đua vô địch tới tận vòng cuối cùng. Những đối thủ còn lại của The Reds là Aston Villa, Southampton và Wolves.

    Tuy nhiên, nếu Liverpool thêm một lần sẩy chân thì City có thể đăng quang sớm, với các đối thủ còn lại là Wolves, West Ham và Aston Villa. Pep mong muốn kịch bản City vô địch ở vòng cuối để chung vui với khán giả nhà.

    "Trận tới gặp Wolves hoàn toàn là một trận chung kết. Nếu thắng, chúng tôi có thể tiến đến trận cuối cùng trên sân nhà, có được sự ủng hộ của CĐV và cố bảo vệ danh hiệu", HLV người Tây Ban Nha nói.

    #2
    Chelsea chưa chắc suất Top 4

    Cuộc đua giành 2 suất cuối cùng dự Champions League mùa sau bỗng trở nên căng thẳng lạ thường với sự đi xuống của Chelsea. Ở vòng 36, dù đã dẫn trước Wolves tới 2 bàn đến tận phút 79 nhưng chung cuộc, Chelsea chỉ có thể giữ lại được 1 điểm. Tính ra, thầy trò Tuchel chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất ở giải quốc nội.

    Hiện Chelsea chỉ còn hơn đội đứng thứ 5 là 5 điểm trong khi vẫn còn 3 trận chưa đấu. Tottenham dù vừa hòa Liverpool ở Anfield nhưng cũng phải trách mình rất nhiều nếu không giành vé dự Champions League mùa sau khi chỉ thắng được 1 trong 4 trận gần nhất.

    Chelsea vào thế khó sau trận hòa Wolves

    Chelsea vào thế khó sau trận hòa Wolves

    Trước sự bất ổn của 2 gã hàng xóm, Arsenal hưởng lợi trực tiếp với chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Nếu tiếp tục phong độ này đến cuối mùa, Pháo thủ thậm chí có thể lấy luôn cả vị trí thứ 3 của The Blues.

    Với Man United, họ không những hết cơ hội dự Champions League mà đến Europa League còn có nguy cơ không giành được vé. MU đang đứng thứ 6, hơn West Ham 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Hiệu số của West Ham hơn MU rất nhiều (+11 so với +1) nên viễn cảnh Quỷ đỏ phải xuống UEFA Europa Conference League đang hiển hiện.

    #3
    Đội nào sẽ xuống hạng cuối cùng?

    Sau Norwich, đến lượt Watford chính thức xuống hạng sau thất bại trước Palace. Bây giờ, chỉ còn lại duy nhất 1 tấm vé dành cho kẻ "xấu số". Và đó sẽ là ai trong số Everton, Burnley và Leeds?

    Everton từ chỗ gặp nguy hiểm nhiều nhất đã chuyển mình tuyệt vời với việc giành được 6 điểm tối đa trong 2 vòng gần nhất. Hiện thầy trò Lampard đã leo lên vị trí thứ 16, hơn Leeds 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Burnley có điểm số tương đương Leeds nhưng xếp trên do có chỉ số phụ tốt hơn rất nhiều.

    Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh

    Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh


    Đội hình tiêu biểu vòng 36 Ngoại hạng Anh

    Đội hình tiêu biểu vòng 36 Ngoại hạng Anh

    Lịch thi đấu vòng 37 Ngoại hạng Anh

    Lịch thi đấu vòng 37 Ngoại hạng Anh

    Hà Trang • 11:17 ngày 09/05/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    10
    Bình luận
    • Thiên vương tinh 11:28 ngày 09/05/2022

      C sủi chắc gì đã có húp mà nhà rùa đòi c2 c3. Nhà rùa chỉ có xê ra đi

    • Cáo già 12:24 ngày 09/05/2022

      Fan Liv cứ ra rả việc chỉ cần thêm cúp C1 là đủ, coi thường cup Epl (do mất quyền tự quyết). Vậy các mùa từ nay về sau Liv cứ dành hết tâm sức mà đá C1, còn các cup Fa, Carabao thì đá giả vờ cho bị loại sớm để giữ quân, Epl đá thong dong cạnh tranh top 4 lấy vé C1 là ok. Thế chịu không fan Liv? Hay lại bảo cố được đâu thì cố? Hay có còn hơn không?

    • ông ngoại 11:52 ngày 09/05/2022

      Chưa chơi chưa đá đã gáy ăn 4 với chả ăn 7! Giờ nghiệp quật! Nếu LIV về nhì cả 3 cup thì LIV sẽ đi vào lịch sử là CLB về nhì vĩ đại nhất mọi thời đại!

    • Siêu Quỷ Đỏ Siêu Quỷ Đỏ 11:21 ngày 09/05/2022

      Không vô địch thì ăn 6 cũng được

    • Gà tre 12:08 ngày 09/05/2022

      Với trình độ ntn thì C2 vừa tầm với mu bây giờ.

      • Facebooker 15:20 ngày 09/05/2022

        C2 mà dễ à? Ở Anh trong 30 năm nay cũng chỉ có LIVERPOOL, MU, CHELSEA húp nổi C1, C2 ,C3 chứ phần còn lại thèm nhỏ dãi cũng có húp nổi đâu, MC đá cả C1.2 đều k có cửa, Tottenham, Arsenal đá cup nào sấp mặt cup đó đấy.

    • Trent Alex 11:41 ngày 09/05/2022

      Dồn lực đá chung kết FA thôi

    • The Blues mặc váy hở SÂU 12:40 ngày 09/05/2022

      30 chưa phải Tết. Biết đâu bà già phun nho xanh Cầu Thiên Xê lại chẳng bị sói cắn hay búa táng dập nho. :v

      • Tony Truong 19:01 ngày 09/05/2022

        Đúng vậy 30 chưa phải là Tết nhưng bầu trời trên đầu của cái rạp xiếc thì còn đen tối hơn đêm 30 nữa đó. Những mnsđ thì bây giờ thì còn biết gì về ngày tháng nữa vì hầu hết phần lớn thời gian của năm thì nằm trong hang sâu tăm tối thì Tết cũng là 1 điều xa xỉ. Giống như con rùa đỏ cũng đã rúc đầu vô mai cũng đã 10 năm rồi ha và chỉ tội cho đám mnsđ ăn được bánh vẽ danh hiệu và chuyển nhượng.

    • RUÙA GIAN-PEN BẨNN 17:06 ngày 09/05/2022

      Đám fan rùa tránh đường nhé ,vì cup thì trắng tay uống c sủi thì ko có quyền nói nhé ,hơn nữa vòng này bị đại da Brighton vả gảy 4 cái răng

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay