Harry Kane và 10 vụ đình công nổi tiếng nhất sân cỏ

Harry Kane đang gây sức ép với ban lãnh đạo Tottenham để được chuyển tới Man City bằng cách không trở lại tập luyện, dù thời gian nghỉ hè đã hết. Đây được xem là một hành động thiếu chuyên nghiệp. Nhưng trên thực tế Kane không phải là người đầu tiên và hành động của anh cũng chẳng phải là tệ nhất.
PIERRE VAN HOOIJDONK

Sau khi ghi 34 bàn giúp Nottingham Forest thăng hạng Premier League, Pierre van Hooijdonk vui vẻ đến Pháp cùng đội tuyển Hà Lan dự World Cup 1998. Nhưng khi đang trong kỳ nghỉ hậu World Cup, anh nghe tin các ông chủ mới bán hết các trụ cột, trong đó có đối tác trên hàng công Kevin Campbell và đội trưởng Colin Cooper.

Quá tức giận, van Hooijdonk yêu cầu được chuyển nhượng. Sau khi yêu cầu này bị từ chối, van Hooijdonk không trở lại Anh nữa, mà tập luyện cùng đội bóng cũ NAC Breda. Đầu tháng 11 van Hooijdonk mới trở lại, nhưng lúc đó Nottingham đã trượt dài rồi.

DIEGO COSTA

Dù ghi 20 bàn giúp Chelsea vô địch Premier League 2016/17, Diego Costa vẫn bị Chelsea đối xử phũ phàng ở mùa giải tiếp theo. HLV Conte nhắn tin thông báo anh không còn nằm trong kế hoạch của ông nữa. Lúc đó The Blues đã mua được Alvaro Morata rồi. Cảm thấy bị xúc phạm, Costa bỏ về Brazil và gây sức ép để được trở lại đội bóng cũ Atletico Madrid. Cuối cùng thì anh cũng được thỏa nguyện, nhưng phải tới tháng 9 vụ chuyển nhượng mới hoàn tất, nghĩa là anh phải chờ tới tháng 1 năm sau mới có thể ra sân.

THIBAUT COURTOIS

Sau bốn mùa giải liên tiếp là lựa chọn số Một trong khung gỗ của Chelsea, Thibaut Courtois thông báo với lãnh đạo đội bóng anh muốn về Madrid để được ở gần các con. Đáp lại, Chelsea nói họ sẽ chỉ bán anh nếu mua được người thay thế. Thế là Courtois quyết định không trở lại Chelsea nữa sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Rốt cuộc, Chelsea cũng phải chấp nhận bán anh cho Real Madrid với giá 35 triệu bảng. Courtois sau đó giải thích sở dĩ anh không xuất hiện ở sân tập là vì anh yêu Chelsea.

CARLOS TEVEZ

Man City và Tevez từng là một cuộc ngoại tình đẹp cho tới khi anh từ chối vào sân thay người trong trận đấu giữa Man City với Bayern Munich ở Champions League (9/2011). HLV Roberto Mancini tất nhiên là nổi điên, và tuyên bố còn ông thì sẽ không có Tevez. Cầu thủ người Argentina sau đó trở về quê nhà đánh golf, và ai cũng nghĩ anh sẽ sớm bị bán. Nhưng không, Tevez sau đó trở lại và ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp Man City có chức vô địch Premier League đầu tiên. Hết mùa đó anh còn ở lại thêm một mùa nữa.

 GEORGE BEST

Sau thất bại 0-3 của Man United trước QPR vào ngày đầu năm mới 1974, George Best lấy lý do cá nhân xin nghỉ ở buổi tập tiếp theo của đội. Dù ngày kế tiếp Best đã trở lại, HLV Tommy Docherty, người đã chán ngấy thói rượu chè và lối sống bệ rạc của ông, quyết định không điền tên ông vào đội hình ở trận tiếp theo. Best quyết định bỏ tập luôn. Ông Docherty phạt Best 2 tuần lương và đưa ông vào danh sách chuyển nhượng, nhưng phải 10 tháng sau đó Man United mới đẩy được Best đi, dù ngôi sao người Bắc Ireland không chơi thêm cho họ một trận nào nữa sau scandal nói trên.

GARETH BALE

Hè 2013, Real Madrid sẵn sàng trả cho Tottenham 86 triệu bảng, kỷ lục thế giới, để mua Bale. Tuy nhiên, vì Real muốn trả đều khoản tiền này trong 3 năm, nên chủ tịch Levy của Tottenham nhất định từ chối. Lo sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, Bale đầu tiên từ chối tới sân tập, và sau đó từ chối ra sân trong các trận giao hữu để gây sức ép. Rốt cuộc thì Bale cũng được thỏa nguyện vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng năm đó. Mùa đầu tiên ở Real, Bale có ngay chức vô địch Champions League.

DIMITAR BERBATOV

Lại là Tottenham. Lần này là trường hợp của Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria muốn chuyển tới M.U, nhưng thay vì tạo điều kiện, Tottenham lại kiện Quỷ đỏ tội lôi kéo người trái luật. Dù vậy, Berbatov vẫn rất quyết tâm. Anh từ chối ra sân ở trận gặp Sunderland, và dù bị phạt, tiếp tục từ chối ra sân ở trận gặp Chelsea. Rốt cuộc, Tottenham cũng chấp nhận đề nghị 30,75 triệu bảng từ M.U. Nhưng vụ chuyển nhượng chỉ khép lại vào những giây cuối cùng của kỳ chuyển nhượng năm đó. Sir Alex “sợ” làm việc với Tottenham từ đây.

 DIMITRI PAYET

Payet từng có một quãng thời gian tuyệt vời với West Ham và rất được các CĐV yêu mến. Nhưng chỉ sau hơn một mùa giải, anh bất ngờ đòi trở lại Marseille. West Ham tỏ ra cứng rắn khi hai lần từ chối những lời đề nghị từ đội bóng Pháp, song Payet cũng không vừa khi khẳng định anh không còn muốn thi đấu cho West Ham nữa. Rốt cuộc, West Ham đành phải chấp nhận bán anh cho Marseille với giá 25 triệu bảng.

GEORGE EASTHAM

Năm 1960, tiền vệ của Newcastle, George Eastham, đòi được ra đi với tuyên bố ngôi nhà mà đội bóng cấp cho ông là không thể sống nổi, công việc ngoài đá bóng của ông cũng không phù hợp, và Newcastle còn cấm ông đá cho đội U-23. Để phản đối, Eastham không chịu ký hợp đồng dù hợp đồng cũ hết hạn (thời đó không có CNTD vì CLB nắm giấy đăng ký hành nghề của cầu thủ), và bỏ sang nơi khác hành nghề bán... nút chai. Newcastle cuối cùng phải nhường và bán Eastham cho Arsenal với giá 47.500 bảng.

PAUL SCHOLES

Một cái tên gây bất ngờ. Nhưng đúng là vào năm 2001, Scholes từng từ chối ra sân trong trận đấu với Arsenal ở League Cup. Đó là thời điểm khó khăn với anh khi M.U vừa mua về Veron và để có chỗ cho ngôi sao người Argentina, Scholes bị đẩy lên đá như một tiền đạo lùi. Thực ra, Scholes từ chối ra sân không phải vì muốn ra đi, anh chỉ dỗi vì cảm thấy không được tôn trọng. Vì chuyện này, Scholes đã bị phạt, nhưng anh vẫn thấy thế là may, vì “Sir Alex có đủ lý do để tống tôi đi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x