Kane nổi loạn tại Tottenham: Vật cùng tắc biến, vật cực tất phản

Trung Nghĩa
11:57 ngày 03-08-2021
Sau khi bị dồn ép đến bước đường cùng, lựa chọn duy nhất của Harry Kane là... nổi loạn. Anh không muốn hủy hoại mối quan hệ với Tottenham nhưng không còn cách nào khác. Bởi Man City đang vẫy tay chào ở phía trước.

Ngày 2/8/2021, báo chí Anh đồng loạt đưa tin Kane từ chối tập luyện cùng toàn đội Tottenham sau khi kết thúc kỳ nghỉ Hè. Điều này giống như hành động phản kháng của tiền đạo người Anh sau khi bị Tottenham chèn ép quá lâu, không tạo điều kiện cho anh chuyển sang Man City.

Kane không còn lựa chọn nào khác ngoài phá vỡ danh tiếng, hy sinh mối quan hệ của mình với NHM Tottenham. Spurs có lẽ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến PR của mình và sau đó sẽ bán anh với tư cách kẻ thắng cuộc.

Đó là cách thức mà các CLB ngày nay vẫn hay làm. Họ muốn có tiền nhưng không muốn bị đổ lỗi. Vì vậy, họ thao túng câu chuyện cho đến khi mọi lỗi lầm đều đổ về phía cầu thủ. Đến cuối cùng, vụ chuyển nhượng vẫn thực hiện nhưng CLB không phải nhận tiếng xấu về mình.

Kane đang rất muốn chuyển sang Man City

Kane từng ngây thơ cho rằng anh có thể rời Tottenham với danh tiếng và các mối quan hệ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng điều đó là cực kỳ khó xảy ra vào lúc này. Nó từng xảy ra với Wayne Rooney ở Everton.

Rooney từng là "một màu xanh, mãi mãi là một màu xanh" đã trở thành "kẻ phản đồ" trong mắt CLB mà anh ấy yêu thích và gắn bó từ khi còn nhỏ. Anh đã phải công khai nổi loạn để được chuyển đến Man United.

Cảm giác của Rooney dành cho Everton là chân thực. Đó là CLB trong tim của anh. Nhưng Rooney không thể để tình cảm lấn át lý trí. Anh cần phải nghĩ tới sự nghiệp còn rất dài của mình. Và 30 triệu bảng là một con số khổng lồ có lợi cho tất cả các bên.

Everton đã thúc ép Rooney và điều này khiến NHM xa lánh anh. Từ đó, The Toffees có thể bán anh mà không kích động bạo loạn từ phía các CĐV với CLB. Đó chính là cách mà Daniel Levy và Tottenham đang làm với Kane. Họ sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho cầu thủ.

Trong bối cảnh này, Tottenham đang xây dựng hình ảnh họ là nạn nhân: Chúng tôi có thể làm được gì chứ? Kane đang thi đấu thăng hoa và anh ấy khát khao được đến Man City mà".

Trước đó, Kane nghĩ rằng tương lai của anh có thể được giải quyết trước khi VCK EURO 2020 khởi tranh vào tháng 6. Nhưng anh đã nhầm. Sẽ luôn là kỷ chuyển nhượng kéo dài đến tận cuối tháng 8. Rất có thể, Kane sẽ phải đợi tới tận những phút cuối để thỏa ước mơ ra đi của mình.

Nhưng Levy đang khiến cho mọi việc trở nên hỗn loạn

Và cũng có nguy cơ anh sẽ phải ở lại nếu Man City từ bỏ. Đây chính là nỗi sợ hãi của Kane. Anh đang cố gắng hết sức để được ra đi trong êm đẹp nhưng đã đến lúc phải cứng rắn hơn. Vụ bỏ tập vào hôm thứ Hai vừa qua sẽ là bước đầu tiên và rất có thể sẽ có những sự leo thang trong thời gian tới.

Rõ ràng là Kane từng tin anh có thỏa thuận rất trượng nghĩa với Tottenham. Theo đó, tiền đạo này sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng nhưng khi cảm thấy đến lúc, anh sẽ ra đi để tìm kiếm các danh hiệu. Đó là lý do Kane ký hợp đồng 6 năm với Gà trống vào năm 2018.

Nhưng Levy lại không nhìn vấn đề theo cách đó. Vị chủ tịch cáo già của Tottenham đang hét giá lên tới 160 triệu bảng cho "món hàng" quý giá nhất của mình và mức giá này khiến Man City phải chùn tay.

Với tình hình căng thẳng như hiện tại, rất có thể Kane sẽ không ra sân trận đầu mùa của Tottenham, gặp Man City trên sân nhà vào ngày 15/8. Lời giải thích được đưa ra là tiền đạo này cần nghỉ ngơi sau khi cùng ĐT Anh vào đến chung kết EURO 2020.

Tương lai của Kane thực sự rất khó đoán. Anh rất muốn được đầu quân cho Man City để có cơ hội giành các danh hiệu. Nửa xanh thành Manchester cũng muốn mua Kane để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Nhưng điều quan trọng là Tottenham chỉ muốn ép giá và điều này có thể gây ra sự hỗn loạn trước khi mọi việc được giải quyết.

Nguồn Daily Mail
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Dean Henderson lỡ chuyến tập huấn và trận mở màn mùa giải của MU Dean Henderson lỡ chuyến tập huấn và trận mở màn mùa giải của MU

    Thủ thành Dean Henderson đã bỏ lỡ chuyến tập huấn kéo dài 3 ngày của Man United tại Scotland do vẫn đang còn dư chấn bởi việc nhiễm Covid-19 cách đây không lâu.

  • Man United đã chi 1 tỉ bảng trong 8 năm Chi 1 tỉ bảng trong 8 năm, Man United vẫn chưa vô địch

    Chi 1 tỷ bảng trong 8 năm mà không vô địch Ngoại hạng Anh. Muốn chế giễu, người ta có thể mượn câu hỏi quen thuộc: tiền tỷ để làm gì? Nhưng ở đây, hãy lưu ý câu trả lời, từ phía Man United. “Tôi chi được 1 tỷ bảng, bạn thì không có khả năng ấy”. Hiểu câu trả lời này, cũng không phải dễ nhé.

  • Raheem Sterling: Nghịch lý của một 'người hùng' Raheem Sterling: Nghịch lý của một 'người hùng'

    Sau khi góp công lớn giúp đội tuyển Anh lọt tới trận chung kết EURO 2020, những gì Raheem Sterling nhận được không phải là những lời tung hô, mà là nhiều chỉ trích và một tương lai bất định ở CLB.

  • Vì sao đồng tiền của Man United không phát huy tác dụng? Vì sao đồng tiền của Man United không phát huy tác dụng?

    Ngày xưa Man United thường hay chế giễu Chelsea và Man City là “dùng tiền mua danh hiệu”. Tuy nhiên, với 1 tỷ bảng bỏ ra suốt 8 năm qua thì có thể thấy M.U lúc này cũng tiêu pha chẳng kém. Khác biệt chỉ là họ dùng tiền nhưng cũng chẳng mua được danh hiệu. Vì sao?

  • Man United: Giữ chân Shaw phải là ưu tiên số 1 Man United: Giữ chân Shaw phải là ưu tiên số 1

    Sau khi mua xong hai tân binh chất lượng là Raphael Varane và Jadon Sancho, kế hoạch tiếp theo của Man United có vẻ như là tập trung giải quyết vấn đề hợp đồng của Paul Pogba. Tuy nhiên, trong khi tương lai của Pogba là quan trọng, Man United cũng nên ưu tiên gia hạn hợp đồng với Luke Shaw, vì hành động ấy sẽ giúp họ truyền đi nhiều thông điệp.

  • Paul Pogba vẫn cứ là cơn đau đầu của Man United Paul Pogba vẫn cứ là cơn đau đầu của Man United

    M.U đã gây ấn tượng mạnh trong công tác chuyển nhượng. Nhưng từ nay đến khi “phiên chợ” Hè khép lại, họ vẫn còn nhiều việc phải làm. Rắc rối lớn là mọi quyết định bị chi phối bởi tương lai của Paul Pogba.

  • Mùa Hè đáng nhớ của Sancho, Grealish và các ngôi sao người Anh mới tham dự EURO 2020 Mùa Hè không ngủ yên của những ngôi sao tuyển Anh

    Sau khi tham dự EURO 2020, các tuyển thủ Anh như Jadon Sancho hay Jack Grealish đã kết thúc kỳ nghỉ Hè để bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau đây, chúng ta hãy cùng xem họ đang làm gì trong mùa Hè có lẽ là đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp.

  • Ferdinand tranh cãi quyết liệt với Carragher vì Kane Ferdinand và Carragher bất đồng quan điểm trước hành động bỏ tập của Kane

    Jamie Carragher khẳng định rằng Harry Kane đã 'sai' khi từ chối tập luyện cùng toàn đội Tottenham sau khi kết thúc kỳ nghỉ Hè. Trong khi đó, Rio Ferdinand lại có ý bênh vực hành động trên của thủ quân ĐT Anh.

  • Bỏ tập không lý do, Harry Kane nguy cơ bị Tottenham trừng phạt Harry Kane nguy cơ bị Tottenham trừng phạt

    Sky Sports đưa tin, BLĐ Tottenham đang xem xét khả năng sẽ trừng phạt Harry Kane do tiền đạo người Anh này đã vắng mặt trong buổi tập của CLB diễn ra vào ngày hôm qua.

  • Cựu sao Liverpool và ĐT Anh Stewart Downing giải nghệ ở tuổi 37 Cựu sao Liverpool và ĐT Anh Stewart Downing giải nghệ ở tuổi 37

    Cầu thủ chạy cánh từng khoác áo Liverpool và ĐT Anh, Stewart Downing đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ 37 tuổi đã có 91 lần ra sân cho The Reds sau khi chuyển tới từ Aston Villa vào tháng 7/2011.

  • Varane sẽ nhận lương cao thứ 2 tại Man United Varane sẽ nhận lương cao thứ 2 tại Man United

    Theo L’Equipe và Independent, trung vệ tân binh Raphael Varane sẽ nhận mức lương cao thứ hai tại Man United, chỉ sau mỗi thủ thành David De Gea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x