
Tottenham trao cơ hội ra mắt cho 5 tân binh trong trận đấu này, và dự kiến tổng số tiền dành cho lực lượng mới sẽ gần chạm mốc 250 triệu bảng sau khi hoàn tất các thương vụ Savinho và Omar Marmoush từ Man City.
Tuy nhiên, tân binh Mamadou Sangare mới là người tạo ra khác biệt lớn nhất. Brentford chỉ phải bỏ ra 41 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ này, nhưng anh lập tức gây ấn tượng khi kiến tạo 2 bàn trong màn trình diễn xuất sắc của đội chủ nhà.
Keane Lewis-Potter là người mở tỷ số cho Brentford ở phút 12, trước khi Vitaly Janelt nhân đôi cách biệt vào phút 33. Sang hiệp 2, Michael Kayode lập công ở phút 49 để giúp "Bầy ong" dẫn 3-0, và đáng lẽ tỷ số đã là 4-0 nếu tiền đạo Igor Thiago không đá hỏng phạt đền.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Roberto De Zerbi thừa nhận Tottenham vẫn chưa hoàn thiện và chưa đạt trạng thái thể lực cần thiết. Ông nói: "Vì nhiều lý do, tôi nghĩ chúng tôi chưa phải một đội bóng. Chúng tôi chưa đạt trạng thái thể lực phù hợp.
Nhưng không có lời bào chữa nào. Khi bạn xây dựng một dự án mới, tôi không muốn có thêm thời gian, nhưng chúng tôi phải vượt qua những vấn đề này. Tôi tin vào các cầu thủ, CLB và bản thân mình. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm việc tốt nhưng đã chậm hơn so với thời điểm Premier League khởi tranh".
HLV người Italia cho rằng Tottenham cần cải thiện rất nhanh, đặc biệt ở khả năng tranh chấp. De Zerbi nói thêm: "Đó là bước tiến chúng tôi phải thực hiện thật nhanh. Hôm nay chúng tôi có thể chiến đấu mạnh mẽ hơn và đã thua quá nhiều pha tranh chấp. Mục tiêu là trở thành một đội bóng. Tìm thấy tinh thần, linh hồn của đội là cả một quá trình".
Ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Tottenham sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà vào ngày 29/8.






















