Theo dõi thông tin

Trọng tài và VAR, ‘khối ung nhọt’ mà MU phải chiến đấu để loại bỏ

Big Red Fan Man United
02 giờ trước
Thất bại là thất bại. Nhưng thất bại theo cái cách như đêm qua trước Leeds United thì thật sự khó nuốt trôi nổi với các fan của MU.

Là một Manucian từ hơi thở, tôi đã cùng CLB đi qua đủ mọi cung bậc, từ đỉnh cao vinh quang thời Sir Alex đến những nốt trầm xót xa hậu kỷ nguyên vàng. Nhưng chưa bao giờ, tôi thấy bất lực và phẫn nộ như lúc này. 

Không phải vì cầu thủ đá dở (thực tế là chúng ta đã chơi không tốt thật, nhất là trong hiệp một trận đấu với Leeds United). Mà chủ yếu là vì những "vị vua áo đen" và cái thứ gọi là VAR đang trực tiếp bức tử đội bóng của chúng ta.

Khi những sai lầm cứ lặp đi lặp lại, tôi không còn xem đó là sự trùng hợp hay kém may mắn nữa. Mà là một XU HƯỚNG TỘI ÁC nhắm vào đội bóng của chúng ta!

Để bắt đầu, hãy cùng tôi nhìn lại "nhát dao" chí mạng từ phòng VAR. Nếu kể hết, danh sách có thể dài như một cái sớ, nên tôi chỉ xin phép điểm lại những sự kiện chính, gây ồn ào nhất trong hai mùa giải gần đây, là mùa trước (2024/25) và mùa này (2025/26).

Hãy nhìn vào những bằng chứng không thể chối cãi, để thấy rằng chúng ta không khác gì "vật tế thần" cho những sai lầm ngớ ngẩn nhất của PGMOL (Hiệp hội trọng tài Anh):

  • Thảm họa West Ham (Tháng 10/2024): Cú va chạm của De Ligt ở phút 92 bị biến thành quả penalty tưởng tượng. Howard Webb sau đó thừa nhận đó là một "sai sót". Nhưng lời xin lỗi ấy có lấy lại được điểm số? Có cứu được chiếc ghế của Erik ten Hag bị mất ngay ngày hôm sau không? KHÔNG!
  • Trận Brentford (Tháng 9/2025): Nathan Collins kéo người thô thiển, ngăn cản một cơ hội ghi bàn mười mươi. Thẻ đỏ? Không, chỉ là thẻ vàng. PGMOL lại "thì thầm" xin lỗi sau trận đấu. Chúng ta mất người, mất thế trận và mất luôn 3 điểm.
  • Nỗi nhục Bournemouth (Tháng 3/2026): Đây là đỉnh điểm của sự lố bịch. Amad Diallo bị kéo ngã thô bạo trong vòng cấm, nhưng trọng tài ngó lơ, VAR câm nín. Rồi chỉ vài phút sau, cũng một tình huống y hệt, Harry Maguire bị thổi phạt đền và nhận thẻ đỏ. Michael Carrick đã phải dùng từ "điên rồ" và "kinh ngạc" để mô tả sự bất công này.
  • Và đêm qua trước Leeds: Một bàn thắng "ma" và chiếc thẻ đỏ đầy tranh cãi cho Martínez. Carrick đã nổi trận lôi đình trong phòng họp báo, và đó chính là tiếng lòng của hàng triệu fan United.

Những con số không biết nói dối: United đang dẫn đầu (hoặc tệ nhất) về số lần bị VAR gây bất lợi (một cách sai lầm). Trong khi các đối thủ cạnh tranh được hưởng lợi từ những tình huống "nhạy cảm", thì United luôn là kẻ chịu trận.

Tại sao lại là chúng ta?

Tôi không tin vào thuyết âm mưu rẻ tiền. Và thực tế là không phải trọng tài nào cũng gây bất lợi cho chúng ta. Nhưng tôi tin vào cái gọi là định kiến hệ thống. MU bị đối xử bất công là có lý do. Đó là vì chúng ta đã:

  • Mất đi "Cái uy của Sir Alex": Ngày xưa, trọng tài bước vào Old Trafford với sự nể trọng, thậm chí e sợ Sir Alex. Ngày nay, cái uy đó biến mất, United trở thành "miếng mồi ngon" để các trọng tài chứng tỏ mình "công tâm" bằng cách... thổi ép chúng ta.
  • Áp lực từ dư luận: Cả thế giới ghét United. Trọng tài cũng là con người, họ sợ bị gắn mác "thiên vị Quỷ đỏ". Kết quả? Họ thà thổi sai cho United còn hơn dũng cảm thổi đúng cho chúng ta.
  • Sự im lặng đáng sợ của CLB: Trong khi Nottingham Forest hay Arsenal sẵn sàng thuê chuyên gia trọng tài, sẵn sàng "tuyên chiến" với PGMOL để đòi công lý, thì ban lãnh đạo chúng ta quá hiền lành. Chúng ta nhận thư xin lỗi như nhận giấy quảng cáo và rồi để đó và mọi việc cứ thế chìm xuồng.

Đã đến lúc phải hành động!

Chúng ta là Manchester United, đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Chúng ta không thể để mình bị đối xử như một đội bóng tầm trung thêm nữa.

Đây là điều mà chúng ta – từ lãnh đạo tới các cổ động viên – cần phải làm ngay, và làm một cách quyết liệt, nếu không muốn những sai lầm hệ thống tiếp tục lặp lại và phá hoại mọi nỗ lực:

  • Gây áp lực công khai: Jason Wilcox và Omar Berrada cần phải xuất hiện ở văn phòng Howard Webb mỗi tuần. Đừng gửi thư kín, hãy công khai những sai phạm này ra toàn cầu.
  • Thuê chuyên gia phản biện: Tại sao không thuê một cựu trọng tài danh tiếng để bảo vệ quyền lợi đội bóng? Chúng ta cần một người hiểu rõ "luật chơi" để đối đầu với PGMOL trên bàn đàm phán.
  • Sức mạnh của Cổ động viên: Fan của United hãy ngừng việc chỉ biết xem và chửi. Hãy tạo ra những chiến dịch truyền thông rầm rộ trên các mạng xã hội. Những ai có cơ hội tới sân hãy giương lên những biểu ngữ rợp trời tại Old Trafford. Hãy để Premier League biết rằng sự chịu đựng của chúng ta là có giới hạn!

Tôi không cần những lời xin lỗi muộn màng từ Howard Webb. Tôi cần sự công bằng. Nếu tình trạng này tiếp tục, VAR sẽ không chỉ giết chết kết quả trận đấu, mà nó đang giết chết niềm tin của chúng ta vào bóng đá chân chính.

Đứng dậy đi United! Đừng để họ dẫm đạp lên niềm tự hào của chúng ta thêm một giây phút nào nữa!

* Nếu bạn cũng cảm thấy máu trong người đang sôi lên vì những bất công này, hãy chia sẻ bài viết để tiếng nói của chúng ta được lan tỏa!

Highlight MU vs Leeds: 1-2

 

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Tags: MU VAR fan writes

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay