Tường thuật Wolves 1-3 Man City
Chiến dịch đòi lại ngôi vương Ngoại hạng Anh của các cầu thủ Man City đã diễn ra rất thuận lợi, khi họ có chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Wolves bằng các pha làm bàn của Kevin de Bruyne, Phil Foden và Gabriel Jesus.
Tạp chí Bóng Đá
Giấy phép số 48/GP-BTTTT cấp ngày 05/02/2020
Tổng biên tập: Nguyễn Tùng Điển
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn
- Không ai biết, có lẽ kể cả chính Pep Guardiola: mùa này sẽ là một sự kết thúc, hay... bắt đầu? Sự khép lại của kỷ nguyên Pep Guardiola ở Man City dĩ nhiên sẽ là câu chuyện đáng chú ý. Nhưng nếu tiếp tục, câu chuyện ấy lại càng đáng chú ý hơn.
- Trên lý thuyết, đá sau đội khác thường là chi tiết thuận lợi. Có lúc, thuận lợi là ở chỗ bạn biết rõ mục tiêu cụ thể của mình. Có lúc, thuận lợi ở chỗ bạn có dịp quan sát, mổ xẻ đối phương trong khi đối thủ lại chưa biết về bạn.
- HLV Pep Guardiola xác nhận Fernandinho sẽ giữ băng đội trưởng Man City ở mùa giải này, dù anh không thường xuyên ra sân từ mùa trước.
THÔNG TIN
Wolves: Johny vắng mặt vì chấn thương.
Man City: Sergio Aguero, Bernardo Silva vắng mặt vì chấn thương.
Man City thua kèo châu Á ở 5/6 trận gần nhất đối đầu Wolves.
Wolves thắng 5, thua 3 trong 9 trận sân nhà gần đây theo kèo châu Á.
Man City chỉ thắng kèo châu Á ở 2/7 chuyến làm khách vừa qua.
ĐẶC BIỆT
Xỉu bàn thắng
5/7 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên khép lại với chỉ từ 2 bàn thắng trở xuống. 6/7 trận sân nhà vừa qua của Wolves cũng không chứng kiến quá 2 lần lưới rung. Trận này nhiều khả năng lại về xỉu.