Van de Beek chuyển đến Man United từ Ajax với giá 40 triệu bảng nhưng hiếm khi được HLV Ole Gunnar Solskjaer sử dụng trong các trận đấu tại Premier League. Tuy nhiên, 2 trận gần nhất, tân binh người Hà Lan đã cho thấy được khả năng của mình.
Theo đó, được bố trí thi đấu ở vị trí lùi sâu, Van de Beek thực sự làm chủ được khu trung tuyến của Man United. Cầu thủ người Hà Lan không chỉ tạo điều kiện để Bruno Fernandes tỏa sáng mà khả năng chuyền bóng và sáng tạo của anh cũng giúp Man United có những miếng đánh lợi hại từ tuyến sau.
Chưa kể, điều quan trọng là thái độ của Van de Beek. Tại Old Trafford hiện tại, cựu tiền vệ Ajax phải cạnh tranh vị trí khốc liệt với một loạt đồng đội như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred hay Nemanja Matic. Tuy nhiên, anh khẳng định tinh thần đang rất tốt và không hề thất vọng chút nào về những gì diễn ra ở đội bóng mới.
"Ồ không, tôi vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày và biết mình có thể mang đến những giá trị, lợi ích để giúp M.U. Bản thân tôi cần phải học cách kiên nhẫn", Van de Beek cho biết.
"Tại đây, tôi thi đấu cùng những đồng đội đẳng cấp thế giới. Với một cá nhân hoàn toàn mới, bạn cần phải tìm sự ăn ý và hiểu nhau trên sân. Chúng tôi đang cố gắng tạo sợi dây liên kết nơi hàng tiền vệ. Tôi có thể điều chỉnh phong cách chơi để phù hợp với đội bóng".
"Cũng giống ở Ajax trước kia, tôi có thể đá rất nhiều vị trí. Khi thì số 8, số 10 hoặc thậm chí tiền vệ phòng ngự số 6. Tôi sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của HLV trưởng", anh nói thêm.
Rõ ràng, Van de Beek luôn sẵn sàng hy sinh và muốn làm những điều tốt nhất cho Man United. Điều này khác xa so với Paul Pogba. Nhà vô địch World Cup 2018 thường xuyên nói về giấc mơ khoác áo Real Madrid, và tận dụng thời gian tập trung lên ĐTQG Pháp để nhắc lại mong muốn đó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn