
"The Reds" đang bị dẫn trước với tổng tỷ số 0-2 sau lượt đi tứ kết Champions League trước PSG. Trước thềm trận lượt về diễn ra tại Anh, Van Dijk cho biết anh tin tưởng rằng cục diện có thể xoay chuyển, nhưng chỉ khi toàn đội tin tưởng vào bản thân giống như cách họ đã làm vào năm 2019 - thời điểm họ lội ngược dòng sau khi thua 0-3 ở lượt đi để đánh bại Barcelona trong trận bán kết.
"Hồi đó, bạn phải đối đầu với một trong những đội bóng hay nhất châu Âu, với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử và chúng tôi còn gặp phải những chấn thương", Van Dijk chia sẻ.
"Và hiện tại, chúng tôi đang đối đầu với đội bóng hay nhất châu Âu. Họ là những nhà đương kim vô địch châu Âu, vì vậy tôi nghĩ tình hình cũng tương tự về mặt lý thuyết, khi có lẽ chẳng ai tin chúng tôi có cơ hội".
"Mọi thứ bắt đầu từ niềm tin bên trong chính bạn. Nó bắt đầu từ niềm tin mà chúng tôi nhận được từ HLV, một kế hoạch trận đấu đúng đắn, và cường độ mà chúng tôi phải duy trì từ giây đầu tiên đến giây cuối cùng nếu thực sự muốn đạt được điều gì đó".
"Đó là những gì tôi muốn. Và đó là những gì tôi sẽ nói với các chàng trai của mình. Chúng tôi phải thể hiện điều đó. Chúng tôi phải cho thấy khát khao, cho thấy tinh thần chiến đấu - đó là điều tối thiểu bạn phải làm với tư cách là một cầu thủ Liverpool".

Khi được hỏi về những thất bại gần đây, bao gồm trận thua thảm 0-4 trước Man City, Van Dijk nói thêm: "Điều đó là không thể chấp nhận được. Đó là thực tế. Một thực tế phũ phàng, và đó là lý do tại sao nó rất đáng thất vọng. Thật khó khăn để đối mặt với điều này. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, bao gồm cả thời gian của tôi tại đây vào một thời điểm nào đó".
"Hiện tại, thực tế là chúng tôi đang thiếu ổn định. Chúng tôi để thua quá nhiều trận. Chúng tôi có một vài khoảnh khắc tốt, nhưng lại không duy trì được sự nhất quán đó".
"Nhưng cũng từng có thời gian trước khi chúng tôi có được những năm tháng thành công rực rỡ đó, và chúng tôi với tư cách là một CLB cũng đã vượt qua được. Trách nhiệm thuộc về chúng tôi, những cầu thủ, phải thực sự nhận ra rằng chúng ta phải làm điều đó cùng nhau. Chúng tôi cần nhau".
"Vào lúc này, chúng tôi thua quá nhiều trận, màn trình diễn đơn giản là không tốt và chúng tôi đang chật vật để tìm lại sự ổn định. Điều đó không hề dễ dàng. Nhưng thực tế là như vậy, và bạn phải dũng cảm thừa nhận, đối mặt và cải thiện nó. Đến một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ kết thúc và khi đó những người khác phải tiếp tục gánh vác, hy vọng là với những thành công".


























