Man United đã cầm hòa Pháo thủ 1-1 tại Old Trafford vào tối Chủ Nhật, giành được một điểm quan trọng trong cuộc đua giành vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng.
Bruno Fernandes đưa MU vươn lên dẫn trước ở những phút cuối cùng của hiệp một bằng cú đá phạt tuyệt đẹp. Sau đó, Declan Rice đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 74. Nhưng đội bóng của Ruben Amorim đã đứng vững và không để Arsenal có thêm bàn thắng nào nữa.
Kết quả trận đấu có thể đã rất khác nếu trọng tài Anthony Taylor trao cho đội khách một quả phạt đền mà họ yêu cầu. Trong tình huống này, Ayden Heaven dường như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm của Man United.
Phát biểu trên Sky Sports, bình luận viên Peter Drury xác nhận rằng sự cố đã được trọng tài VAR là Paul Tierney cùng trợ lý của ông, Timothy Wood, xem xét kỹ. Họ cho rằng Heaven không phạm lỗi chơi bóng bằng tay vì anh ta đánh đầu trước.
"VAR đã hoàn tất việc kiểm tra tình huống bóng chạm tay đó. Phán quyết cuối cùng là bóng chạm vào đầu trước nên không có penalty", Drury cho biết. Gary Neville, người cũng làm nhiệm vụ bình luận, trả lời: "Nó chỉ đi qua tay Heaven và trước đó anh ta đã dùng đầu cản bóng".
Ngoài pha bóng này, còn có một tình huống tranh cãi nữa. Đó là khi Gabriel Magalhaes tin rằng anh đã bị Diogo Dalot túm lấy áo trong vòng cấm của MU.
Về tình huống này, Neville nói: "Gabriel phàn nàn về việc bị túm lấy. Nhưng những gì VAR xác định là Gabriel đã tự ngã ra sân. Dalot đã giữ chặt tay anh ta nhưng không hề kéo áo".