Với M.U, buông FA Cup có khi lại hay

Từ 07:35 ngày 15-01-2020
Ba trận thắng gần đây nhất của M.U đều diễn ra ở Premier League. Đây là chi tiết quan trọng: chỉ có Premier League là thước đo thật sự chuẩn xác cho khả năng của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer, cũng là đấu trường cơ bản nhất cho sự tồn tại của đội bóng nổi tiếng này.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

Europa League, FA Cup hay League Cup đều chỉ có giá trị “thêm hoa”. Và M.U hiện thời lại không có vinh dự thi đấu ở Champions League.

Điểm chung đáng lưu ý hơn trong 3 trận thắng gần đây nhất của M.U: họ đều được đánh giá “trên cơ”, và đều giữ bóng nhiều hơn (đến một mức độ áp đảo). Thật ra, M.U cũng giữ bóng nhiều hơn một tí trong trận thua Arsenal, nhưng đấy chẳng qua là do tình thế: M.U bị dẫn điểm và phải tìm kiếm bàn gỡ bằng mọi giá.

Tình trạng M.U giữ bóng nhiều hơn và thắng Newcastle, Burnley, Norwich (ghi 10 bàn trong 3 trận ấy) có vẻ như trái ngược với kết luận chung của giới quan sát về M.U mùa này. Có vẻ như M.U thường chơi rất hay trước những đối thủ mạnh, nhưng hễ gặp đối thủ yếu, “phải” giữ bóng nhiều và chủ động tấn công thì thầy trò Solskjaer tỏ ra bế tắc, không biết làm gì, để rồi chuốc lấy thất bại tức tưởi.

Ở một khía cạnh nào đó, những trận thắng Newcastle, Burnley, Norwich vừa qua mới thật sự là chiến thắng mà một đội bóng lớn như M.U buộc phải làm được. Phải có khả năng tấn công chủ động. Phải có khả năng chiến thắng liên tiếp, ở đấu trường duy nhất mà họ thi đấu hàng tuần, cũng là nơi tạo ra nguồn thu lớn nhất hàng năm.

Đã thắng được những trận cần (hoặc phải) thắng, Solskjaer phần nào xua tan sự cười cợt rằng đội bóng của ông “không biết làm gì” khi có bóng? Bây giờ, M.U đứng trước thử thách lớn, quan trọng hơn hẳn: làm khách trên sân Liverpool ở Premier League vào cuối tuần.

Đấy là đối thủ “sẽ” vô địch Premier League vào cuối mùa, là ĐKVĐ Champions League, thậm chí là đội mà không ít người khẳng định là số 1 thế giới hiện nay. Ngoài M.U, trong trận lượt đi tại sân nhà Old Trafford, chưa có đối thủ nào lấy được điểm của Liverpool ở Premier League mùa này. Bây giờ, Solskjaer có thể chứng tỏ một điều gì đó, nếu chơi thành công trên sân Anfield. Lý do lớn nhất để Solskjaer ưu tiên hướng đến cuộc chiến tại Anfield: đấy là Premier League.

Chứ trận tái đấu ở FA Cup với Wolverhampton thì (tùy quan điểm) sẽ chẳng giải quyết điều quan trọng gì. Có khi còn phát sinh hệ lụy phiền toái. Cũng chỉ cách đây không lâu, M.U vừa “thua nhục” trước Man City ở League Cup. Câu chuyện sẽ khác nếu Solskjaer lộ rõ từ đầu, rằng đội bóng của ông không cố tìm kiếm vinh quang ở giải đấu ấy.

Vẫn cứ phải thi đấu thôi. Bằng lực lượng nào, thái độ nào, chiến thuật nào..., thì đấy lại là những câu chuyện rất khác. Buông bỏ, may ra sẽ khá!

XEM THÊM

Dấu hiệu cho thấy M.U sắp có Bruno Fernandes trong ít giờ tới

Mục tiêu số 1 của M.U bịt tai trước những tin đồn đến... M.U

M.U đạt thỏa thuận cá nhân với Bruno Fernandes, lương 6 triệu euro/năm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x