Cuối hiệp 1 trận đấu ở Emirates, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Stoke và Arsenal vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của Lee Grant. Tuy nhiên, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao, đội chủ nhà đã có được bàn thắng. Alexis Sanchez lùi ra khỏi vòng cấm để nhận đường chuyền của Granit Xhaka, rồi xẻ nách cho Hector Bellerin căng ngang vào trong. Để rồi trong vòng cấm, Theo Walcott có pha chạm bóng đầy nhạy cảm đưa bóng vào góc gần khiến Grant bất lực.
Bàn gỡ hòa 1-1 ấy đã tạo đà để Arsenal lội ngược dòng thành công với những pha lập công sau đó của Mesuts Oezil và Alex Iwobi. Nó cũng chính là pha lập công thứ 100 của Walcott ở cấp CLB, gồm 5 bàn cho Southampton và 95 bàn trong màu áo Arsenal. Đó là cột mốc rất đáng nhớ với cầu thủ mới 27 tuổi, nhưng đã có 10 năm chơi bóng đỉnh cao. Đó cũng là bàn thắng thứ 10 của Walcott trên mọi mặt trận, giúp anh trở thành họng súng số 2 của The Gunners mùa này, hơn Oezil (9 bàn) và chỉ kém Sanchez (13).
Sau 16 trận mùa này, tuyển thủ Anh đã có thành tích hơn cả mùa trước (9 bàn). Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 mùa giải, số pha lập công của Walcott đạt 2 con số. Tất nhiên, nó còn kém xa đỉnh cao 21 bàn mà anh từng xác lập ở mùa 2012/13. Nhưng đừng quên, giờ mới là giai đoạn giữa mùa và cầu thủ 27 tuổi vẫn còn nhiều thời gian để nâng cao thành tích. Các CĐV của Pháo thủ hoàn toàn có thể tin vào điều đó. Vì như bình luận của cựu danh thủ Terry Butcher trên đài phát thanh BBC Radio 5, thì “Walcott giờ đã trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác so với giai đoạn đầu mùa, tự tin hơn và sắc bén hơn”.