Thật trớ trêu, khi Ogbonna chấn thương dây chằng trong trận gặp Liverpool - giống hệt chấn thương khiến Van Dijk phải nghỉ thi đấu gần như nguyên mùa trước vậy. Bác sĩ sẽ chẩn đoán thêm trước khi quyết định cách xử lý chấn thương của Ogbonna. Nhưng đã coi như chắc chắn: anh sẽ phải nghỉ đến hết mùa này.
Trên sân, Ogbonna luôn đọc và xử lý tình huống tuyệt vời. Anh làm chủ hoàn toàn trận địa không chiến, và khi đã kèm người thì trung phong đối phương hiếm khi chạm được vào bóng (cứ hỏi Harry Kane). Anh còn tổ chức được cả hàng thủ. Nói chung, Ogbonna góp công quan trọng giúp West Ham bất ngờ vươn lên vị trí số 3 sau 11 vòng ở Premier League. Mất Ogbonna là tổn thất nặng nề đối với đội bóng của David Moyes.
Đáng lẽ có thể xem đây là chấn thương kết thúc luôn sự nghiệp của Ogbonna. Anh đã ở tuổi 34 khi hợp đồng kết thúc vào cuối mùa này (và ai chịu rước một lão tướng đã nghỉ cả mùa bóng vì chấn thương như thế). Nhưng có thông tin, rằng West ham sẽ gia hạ hợp đồng cho Ogbonna, ít nhất là thêm 1 năm nữa. Như thế là quá tốt đẹp, cho trung vệ kém may mắn này. Dù sa đi nữa, West Ham đã “lãi ròng” sau 6 năm rưỡi sử dụng Ogbonna, với giá chuyển nhượng 10 triệu bảng.