
Wolves hành quân tới sân Anfield làm khách của Liverpool trong khuôn khổ vòng 18 Premier League. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi đội bóng vùng Molineux tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa với tỷ số 1-2. Đây đã là trận thua thứ 16 của Wolves kể từ đầu mùa, một con số phản ánh chính xác mức độ khủng hoảng mà CLB này đang đối mặt.
Tuần qua tuần, Wolves không ngừng “tán tỉnh” đáy bảng xếp hạng. Và lần này, họ không chỉ đứng cuối bảng, mà còn phá vỡ một kỷ lục lịch sử vô cùng đáng quên. Theo thống kê của Squawka, Wolves trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh chỉ giành được 2 điểm sau 18 vòng đấu.
Wolves chính thức lập kỷ lục buồn với chuỗi 18 trận liên tiếp không thắng tại Premier League (0 thắng, 2 hòa, 16 thua). Đây là màn khởi đầu tệ nhất trong lịch sử giải đấu, vượt qua thành tích của Sheffield United mùa 2020/21 khi không thắng trong 17 trận đầu tiên.
Chưa dừng lại ở đó, đội bóng áo vàng-đen còn lập thêm một cột mốc buồn khác: lần đầu tiên sau 123 năm, một CLB tại hạng đấu cao nhất nước Anh không giành nổi một chiến thắng nào sau 18 trận đầu tiên của mùa giải. Đội gần nhất làm điều này là Bolton ở mùa giải 1902/03. Đáng chú ý là ở mùa đó, Bolton đã trải qua 22 trận đầu tiên toàn hòa và thua.

Một chuỗi kết quả thảm họa đến mức khó tin, khiến viễn cảnh Wolves xuống chơi tại Championship mùa tới gần như đã được định đoạt ngay từ trước thềm năm mới.
Với chỉ 2 điểm sau 18 trận, Wolves đang có hiệu suất trung bình vỏn vẹn 0,11 điểm/trận, con số còn tệ hơn cả Derby County mùa 2007/08, đội đang nắm giữ kỷ lục CLB tệ nhất lịch sử Premier League với 11 điểm sau cả mùa giải. Khi đó, Derby vẫn có được 1 chiến thắng và đạt trung bình 0,29 điểm/trận, cao gấp gần ba lần Wolves hiện tại.
Theo Sky Bet, khả năng Wolves kết thúc mùa giải với số điểm thấp hơn mốc 11 của Derby County là hoàn toàn có cơ sở. Tỷ lệ cược cho kịch bản Wolves giành dưới 11 điểm đang được đưa ra ở mức 13/2, thậm chí còn có dự đoán rằng họ có thể kết thúc mùa giải với 5 điểm hoặc ít hơn, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Premier League.
Đối với người hâm mộ Wolves, nỗi lo lúc này không chỉ là việc xuống hạng, mà còn là câu hỏi mang tính sinh tồn: liệu đội bóng con cưng của họ có thắng nổi một trận nào trong mùa giải này hay không? Khi mùa giải đã đi qua gần một nửa chặng đường mà Wolves vẫn trắng tay về số trận thắng, niềm tin đang cạn dần từng vòng đấu.
Nếu không có một phép màu thực sự, Wolves không chỉ xuống hạng mà còn có nguy cơ trở thành đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League, một danh xưng mà không CLB nào muốn mang theo suốt phần còn lại của lịch sử mình.























