Xin lỗi, Tottenham... ghê gớm cỡ nào?

Từ 09:02 ngày 25-03-2020
Tottenham chỉ hòa 1-1 trên sân Turf Moor của Burnley, trong vòng đấu gần đây nhất ở Premier League. Hẳn nhiên, người ta bảo một lần nữa rằng Tottenham “mất điểm”. Xin lỗi, Tottenham... là đội nào mà không thể mất điểm trước Burnley?

Jose Mourinho chỉ mới cầm quân từ ngày 20/11/2019, tức là trước vòng 13 ở Premier League mùa này. Trước đó, Tottenham thắng 3 trận trong 12 vòng, đứng thứ 14. Trong 17 vòng tiếp theo, Tottenham của Mourinho thắng 8 trận. Họ đang đứng ở vị trí thứ 8, thua 4 điểm so với vị trí số 5 tức vị trí có thể được dự Champions League mùa tới.

Không nhiều thì ít, Mourinho đã cải thiện Tottenham từ khi đến đấy cầm quân, bất kể điều đó có hay không có ý nghĩa đáng kể. Tất nhiên, bàn về thành tích của Tottenham thời Mourinho thì phải xét thêm: chẳng ai chờ đợi điều gì nơi một đội bóng đã sa thải HLV. Chưa kể, Tottenham gần đây đã suy yếu trầm trọng vì mọi tiền đạo đều chấn thương, như mọi người đều biết.

Kỳ thực, Mourinho giờ đã “hết thời”, có khối chỗ dở, nếu phân tích kỹ. Vấn đề là đội Tottenham mà ông tiếp quản giữa mùa bóng này đâu có mạnh mẽ chỗ nào (xét trong hàng ngũ đỉnh cao).

Cái tên Burnley nhắc lại một điều: ngay cả khi thiên hạ còn đang tung hô Mauricio Pochettino giữa mùa bóng trước, Tottenham cũng chẳng làm ăn được gì trên sân Turf Moor. Đấy là tháng 2/2019. Nếu thắng, Tottenham khi ấy sẽ chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm. Nhưng thầy trò Pochettino khi ấy lại thua 1-2. Từ đó đến nay, Tottenham đã thi đấu 42 trận ở Premier League: thắng 16, thua 14, hòa 12. 

Đấy chẳng bao giờ là thành tích của một đội mạnh. Tính riêng từ khi Mourinho nhận ghế HLV trưởng, Tottenham lấy 27 điểm trong 17 trận. Chỉ Liverpool và Man City có điểm nhiều hơn trong cùng giai đoạn.

Chúng ta không biết chủ tịch Daniel Levy chờ đợi hoặc yêu cầu điều gì cụ thể, khi chọn Mourinho thay chỗ Pochettino. Vậy nên, cũng khó bình luận kết quả công việc của Mourinho. Nhiều khả năng ông sẽ thất bại nếu cuối cùng Tottenham không lấy được suất dự Champions League. Nhưng nếu giao kèo với chủ tịch Levy chỉ là giữ cho Tottenham không rơi xuống nửa dưới của bảng xếp hạng, Mourinho có thể thành công. Suy cho cùng, Tottenham mùa này không đủ tư cách tranh suất dự Champions League.

Levy sinh năm 1962. Có nghĩa: trong suốt đời, ông chưa bao giờ được thấy Tottenham vô địch nước Anh. Riêng ở London, đội bóng này đã không sánh nổi Chelsea và Arsenal về truyền thống rồi. Kể cả khi có đủ hai cái tên vang dội nhất trong bóng đá Anh thời kỳ hiện đại là Gary Lineker và Paul Gascoigne, Tottenham cũng chỉ đứng thứ 10 và 15, trong các mùa bóng 1990/91 và 1991/92.

Tottenham xưa nay chỉ đến cỡ ấy. Vâng, họ lọt vào chung kết Champions League 2018/19. Đấy là khả năng thực, hay chỉ là “mèo mù vớ cá rán”?

XEM THÊM

Tại sao chỉ có Alisson và 3 cầu thủ Liverpool tới sân tập?

Robertson 'bỏ túi' Van Dijk hay bị Van Dijk 'xỏ háng'?

Sadio Mane 'ghi điểm' bằng nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x