Cook bắt đầu làm việc cho CLB Bournemouth từ năm 2012, nhưng bây giờ đã có một chút thay đổi bởi mọi người đều gọi nhân vật đặc biệt này là cô chứ không còn là anh như trước. Dù nghĩ mình là phụ nữ từ khi còn là một đứa trẻ, song Cook vẫn lập gia đình cách đây 10 năm và có tới 3 người con.
Phát biểu trên tờ The Mirror, phóng viên ảnh 48 tuổi của Bournemouth và ban nhạc rock The Libertines cho biết: “Tôi không thể tiếp tục che đậy giới tính của mình. Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi, nếu không áp lực có thể sẽ giết chết tôi”.
“Khi chuyển giới và trở lại Bournemouth tôi đã cảm thấy hơi căng thẳng. Lúc đó trợ lý HLV đã gọi các cầu thủ lại và nói: Có lẽ các bạn sẽ nhận thấy phóng viên ảnh của chúng ta có một chút thay đổi so với mùa giải trước. Cook của chúng ta bây giờ nhỏ nhắn và để tóc dài hơn. Tôi muốn tất cả các bạn gặp… Sophie Cook!".

“Tôi không biết các cầu thủ Bournemouth phản ứng ra sao, cho tới khi đội trưởng đội bóng vỗ tay và các thành viên trong đội cũng vỗ tay theo. Lúc đó cảm xúc của tôi là rất khó tả”.
“Vợ tôi đã biết tôi có vấn đề về giới tính ngay khi mới gặp tôi. Lúc tôi nói về chuyện chuyển giới sau trận đấu với Leeds, vợ tôi bảo cô ấy biết điều đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Dù không thể tiếp tục là vợ chồng, chúng tôi vẫn xem nhau như những người bạn tốt”, Cook chia sẻ.