Bóng Đá Plus trên MXH

Andre Gomes vượt qua ám ảnh kinh hoàng về chấn thương
Việt Hà • 11:06 ngày 01/03/2020
“Nếu bác sĩ không xử lý kịp thời ngay trên sân, sự nghiệp của tôi đã kết thúc”, tiền vệ Andre Gomes kể lại cơn ác mộng lớn nhất trong sự nghiệp chơi bóng.

    Cuối tuần trước, Andre Gomes đã có màn trở lại đáng ngạc nhiên chỉ sau hơn 3 tháng xa sân cỏ. Tiền vệ của Everton vào sân trong 30 phút cuối trận gặp Tottenham giữa những tràng pháo tay từ bốn phía khán đài. Để có được khoảnh khắc ý nghĩa đó là 111 ngày vật lộn trong đau đớn, nỗi kinh hoàng với khát vọng trở lại tột đỉnh.

    “Ký ức đó thật đáng sợ”, Gomes nhớ lại chấn thương ghê rợn trong trận gặp Tottenham vào ngày 03/11 năm ngoái. Phút 79 trận đấu tại Goodison Park, Gomes bị Son heung-min tắc bóng nguy hiểm. Tiền vệ người Bồ Đào Nha  ngã ra trong tư thế bị Serge Aurier đè lên. Ánh mắt kinh hoàng của Son khiến Gomes nhận thức được điều tồi tệ. Cổ chân anh bị gãy gập, mắt cá biến dạng.

    “Tôi không dám nhìn về chân mình. Tôi không muốn ghi nhớ hình ảnh đó trong tâm trí. Tôi thấy trên khán đài, các ông bố lấy tay che mắt con nhỏ. Tôi la hét vì quá đau, còn Cenk (Tosun) ôm đầu, Son khóc như đứa trẻ, các cầu thủ mắt dại đi vì thất thần. Nỗi sợ hãi lúc đó còn hơn cả nỗi đau thể xác”, Gomes nhớ lại.

    Tiền vệ Everton tin rằng tài năng của bác sĩ Hollingsworth đã cứu vớt sự nghiệp của anh: “Hollingsworth là người bình tĩnh nhất. Thật không thể tin được, ông ấy đã xoay mắt cá chân của tôi về đúng vị trí cho dù dây chằng đứt và xương vỡ. Ông ấy phải xoay đi xoay lại hai lần. Rất chính xác và nhanh gọn. Ông ấy đã làm điều tốt nhất”.

    Nhờ can thiệp kịp thời của bác sĩ ngay trên sân, Gomes đã không bị tàn phế. Anh lên bàn phẫu thuật và dự báo phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Nhưng rồi chỉ 111 ngày sau cơn ác mộng tại Goodison Park, tiền vệ 26 tuổi trở lại trước Arsenal. “Tôi sẽ không nói dối. Có những thời điểm tận cùng của tuyệt vọng. Mắt cá chân của tôi co giật đùng đùng. Tôi hoang mang và không chắc mình có thể chơi bóng trở lại”, Gomes chia sẻ.

    Những tin nhắn từ Messi, Ronaldo và thậm chí cả Alan Shearer đã cổ vũ tinh thần của Gomes. Son heung-min cũng gọi điện xin lỗi. “Tất cả đã ở bên tôi lúc khó khăn. Nhưng giờ là lúc tôi muốn chôn vùi chuyện đó. Tôi không muốn người ta chê tôi “nhát bóng” sau một chấn thương như vậy”, tiền vệ người BĐN cho biết.

    XEM THÊM

    MC nóng bỏng ăn mừng đặc biệt khi Napoli cầm hòa Barca

    Gigi Becali: ‘Sex nhiều khiến phong độ cầu thủ đi xuống’

    Nữ CĐV sexy nhất của ĐT Brazil khoe thân ở lễ hội Carnival

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội