Chung kết lượt đi AFC Cup 2019 - khu vực ĐNÁ - sân Bình Dương

Nhận định bóng đá Becamex Bình Dương vs Hà Nội FC, 17h00 ngày 31/7: Chơi cho biết đá biết vàng

phan hồng
06:57 ngày 31-07-2019
Khát vọng dấn thân ở AFC Cup của Hà Nội FC thì đã rõ, nhưng với B.BD, đó luôn là sự nghi hoặc từ dư luận. Mặc ai nói, thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn luôn tâm niệm, mỗi trận đấu giờ là một trận chung kết. Tâm thế ấy sẽ được thể hiện khi tiếp đón kình địch Hà Nội FC chiều nay.

Lừ lừ tiến tới

Đã no nê danh hiệu ở V.League với 4 chức vô địch, Hà Nội FC đang khát vọng vươn khỏi lãnh địa Việt Nam. AFC Cup là mục tiêu rất cần hướng đến của đội bóng Thủ đô.   

Khác với Hà Nội FC, mỗi bước đi của B.BD ở AFC luôn dấy lên một nỗi hồ nghi về tham vọng. Thất bại dễ dàng với hàng loạt sai lầm trước Ceres Negros trên sân nhà ở vòng bảng, thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn bị chỉ trích muốn buông xuôi sớm ở đấu trường này. 

Khi Anh Đức sút ra ngoài ở chấm 11m ngay phút thứ 7 trong trận đấu quyết định ở vòng bảng trong chuyến làm khách trên sân của Ceres Negros, B.BD cũng bị nghi ngờ về khát vọng dấn thân. Nhưng tất cả không cần phải dùng nhiều lời để giải thích, đội bóng miền Đông Nam bộ cứ lừ lừ tiến tới, liên tục vượt qua nhiều đối thủ sau đó để đánh tan những nghi ngờ, tiến đến trận chung kết của khu vực.

Đang gặp khó ở V.League 2019, mối hồ nghi thêm một lần nữa lại hướng vào B.BD. Nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn không muốn nói nhiều khi khẳng định, mỗi trận đấu trên tất cả các mặt trận của đội nhà trong chặng đường nước rút này đều là những trận chung kết. Nếu cựu vương V.League ra sân với tinh thần “chơi cho biết đá biết vàng” trước dàn hảo thủ của Hà Nội FC, khán giả có thể sẽ lại được tận hưởng một bữa tiệc bóng đá tấn công thực sự. Trận hòa 2-2 ở lượt đi V.League 2019 là cơ sở cho niềm tin ấy. 


Chủ quan sẽ phải trả giá

Thời vàng son đã đi qua, nhưng khi cần phô diễn bản lĩnh và đẳng cấp, B.BD sẵn sàng thể hiện hình ảnh của một đội bóng cá tính, nhất là khi đối đầu với những đối thủ có tham vọng. Hà Nội FC cũng đã suýt phải nuốt hận khi ở lượt đi V.League 2019, B.BD đã khiến đối thủ phải khiếp vía mới giành lại 1 điểm sau khi sớm bị thủng lưới đến 2 bàn. 

Không chỉ ở trận đấu vừa qua, bán kết Cúp Quốc gia 2018 cũng là bài học đầy mồ hôi và nước mắt đối với Hà Nội FC. Ai cũng tin chắc, đội bóng Thủ đô sẽ vào chung kết nhưng rút cuộc, B.BD mới là đội đi tiếp để sau đó, giành luôn cúp vô địch. 

So về tương quan lực lượng, Hà Nội FC hẳn nhiên được đánh giá cao hơn so với B.BD. Nếu Đức Huy không thể ra sân, đội bóng Thủ đô vẫn có người đủ trình độ để thay thế ở tuyến giữa. Moses là gương mặt điển hình. Thậm chí nếu sử dụng ngoại binh này, Hà Nội FC được coi như cài “gián điệp” trong lòng đối thủ bởi Moses từng thời gian dài gắn bó với B.BD. 

B.BD không thể so đọ với Hà Nội FC trên từng vị trí. Nhưng như đã phân tích, bản lĩnh và kinh nghiệm là thứ vũ khí đặc biệt lợi hại của B.BD. Lê Tấn Tài được coi là điểm tựa mạnh mẽ nhất cho chủ nhà trong cuộc chiến này. Cùng với điểm tựa sân nhà, nếu chơi với sự tập trung cao nhất, B.BD có thể tìm được lợi thế cho mình trước trận lượt về.


DỰ ĐOÁN: 2-1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x