Biles cam đảm bỏ cuộc để chiến thắng đám đạo đức giả

Kinh Thi Kinh Thi
09:05 ngày 29-07-2021
Ngôi sao TDDC Mỹ Simone Biles là một trong những tài năng vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Naomi Osaka (Nhật Bản) là một VĐV quần vợt, tuy cũng nổi tiếng nhưng chưa phải là tượng đài. Nữ VĐV ném búa Gwen Berry (Mỹ), khá hay, càng ở vào một đẳng cấp khác.
Simone Biles can đảm trước kỳ thị chủng tộc

Khi Biles, Osaka, Berry (và vài cái tên khác nữa) cùng xuất hiện trong một câu chuyện, thì chỉ có một điểm chung: họ đều là nữ VĐV da màu. Sẽ có ngay những cây bút đầy ắp đạo đức bàn về họ, để tỏ ra rằng họ - xin lỗi, nhầm: tỏ ra rằng chính cây bút ấy - rất ư là tiến bộ, luôn công bằng trước giới tính hoặc màu da của người khác.

Hay đấy là đạo đức… giả? Có một tâm lý vô cùng độc ác: chực chờ thất bại của những VĐV da màu để có dịp “thể hiện đạo đức” của chính mình. Sẽ có ngay kiểu so sánh rẻ tiền, giữa Biles, Berry, Osaka với Michael Phelps (ngôi sao thể thao nam, da trắng) chẳng hạn.

Berry chưa thi đấu tại Tokyo 2020, nhưng đã được cảnh báo: cô nên “biết cách xử sự” trên bục lãnh huy chương (nếu có). Cách đây không lâu, nữ VĐV này gây chú ý bởi việc quay lưng với quốc kỳ Mỹ, khi quốc thiều đang được phát.

Osaka bất ngờ bị loại khá sớm ở nội dung đơn nữ quần vợt. Vụ này đáng lưu ý vì Osaka là một gương mặt tiêu biểu của nước chủ nhà. Chính cô châm đuốc vào đài lửa trong lễ khai mạc. Còn Biles đã tự rút tên ở cuộc thi chung kết đồng đội, sau đó tiếp tục bỏ cuộc ở nội dung toàn năng cá nhân nữ, tự nói là vì “sức khỏe tinh thần”.

Thất bại của Osaka và Biles trước tiên đều là những bất ngờ lớn. Nhưng, bạn đừng nên xem thể thao nữa, nếu không biết rằng bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì sao cứ phải đặt nặng đề tài “nữ VĐV da màu”?

Rất có thể (vâng, chẳng ai dám khẳng định), đấy trước tiên là thói lưu manh của các tay bình luận không hiểu chuyên môn và cố lái nội dung sang hướng đạo đức. Trong cuộc sống, có đầy những họa sĩ chỉ vẽ trừu tượng, lập thể, đơn giản vì họ không đủ tài để vẽ tả thực!

Osaka hoặc Biles xuất hiện ở Olympic không phải để trình diễn tài nghệ chuyên môn ư? Bịp bợm! Đồng ý rằng họ còn phải thể hiện các quy tắc ứng xử đàng hoàng nữa (và nhiều thứ khác tương tự).

Nhưng mọi ngôi sao danh tiếng đều phải như vậy, đâu riêng gì các “nữ da màu”. Chỉ có những kẻ mọi rợ mới lấy làm lạ trước áp lực đòi hỏi mọi ngôi sao phải tỏ ra “đàng hoàng” trước ống kính.

Rút cuộc thì Osaka và Biles đều chào thua áp lực. Osaka cần biết: áp lực “chẳng là gì cả” đối với không ít ngôi sao khác, mà giá trị biểu tượng còn lớn hơn cô rất nhiều. Biles khác Osaka ở chỗ, cô tự bỏ cuộc. Khác biệt ở đây là sự can đảm.

Người ta chờ xem một người hùng hoàn hảo, và Biles can đảm nhận luôn: “Vâng, tôi không hoàn hảo”. Dám chịu thua như Biles, cũng là rất hay - đâu có chung hội chung thuyền với ai, ngoài cái điểm chung là “nữ da màu” kia!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x