Như đã biết, người anh ít tài nhiều tật của Paul Pogba là Mathias Pogba đã cáo buộc em trai mình dùng một "bác sỹ phù thủy" để nguyền rủa Mbappe. Nội bộ ĐT Pháp trở nên căng thẳng trước thông tin này. Pogba đã ngay lập tức phải đăng đàn phủ nhận tất cả.
Mọi thứ càng trở nên sáng tỏ khi đến nay, đến lượt Birame D - người được cho là vị "pháp sư" kia, chia sẻ trên mặt báo: "Toàn bộ câu chuyện về phù thủy của Mathias toàn là bịa đặt. Paul chưa bao giờ yêu cầu tôi làm phép lên Mbappe, hay bất cứ trận đấu nào của PSG và MU, trong bất cứ trường hợp nào.
Lần duy nhất mà chúng tôi có đề cập đến Mbappe là trong một cuộc điện thoại giữa World Cup 2018. Sau trận đấu gặp Argentina, tôi đã nói với Paul: "Tốc độ của thằng nhóc kia thật điên rồ".
Paul trả lời tôi như sau: "Kylian, đây là món quà mà Chúa đã ban cho chúng ta, cậu ấy đã giúp chúng ta rất nhiều, chơi thứ bóng đá tuyệt vời". Ngoài ra không còn gì".
Vị "pháp sư" người Senegal nói thêm về mối quan hệ với Pogba: "Với Paul, chúng tôi chỉ nói về kinh Quran, những lời cầu nguyện phải nói hàng ngày và những vật dụng tâm linh.
Tôi chỉ giúp Paul nhận thức được sự thật rằng chúng ta chỉ đi ngang qua kiếp này và của cải vật chất được tích lũy trong quá trình tồn tại sẽ không còn quan trọng sau khi chúng ta chết.
Điều duy nhất còn lại của chúng ta sẽ là tất cả những điều tốt đẹp được thực hiện cho những người thân và những người khó khăn".