Những chiến thắng thuyết phục ở vòng loại đã giúp Jessa Khan khẳng định được đẳng cấp của mình. Trong trận chung kết 52kg nữ môn Jujitsu nội dung Gi (có võ phục), niềm hi vọng của Campuchia đã dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều lợi thế. Tuy nhiên, Jenna Kaila Napolis của Philippines đã thi đấu ngoan cường để rồi giành chiến thắng ở những giây cuối cùng. Jessa Khan bật khóc nức nở và cô không giấu được sự thất vọng khi tuột mất tấm HCV mà các CĐV đã đặt nhiều hy vọng.
Thất bại này là một kết quả gây “sốc” với thể thao Campuchia và cá nhân Jessa Khan, người mang 3 dòng máu (Mỹ - Mexico - Campuchia). Jessa sinh ngày 8/10/2001, là con gái của một gia đình có bố là người Mỹ gốc Campuchia, mẹ là người Mỹ gốc Mexico. Cô tập luyện Jujitsu (hay BJJ - Nhu thuật Brazil) từ năm 12 tuổi và có bề dày thành tích đáng nể. Khi vẫn còn là một thiếu niên, cô giành ngôi quán quân giải Vô địch IBJJF thế giới các năm 2017 và 2018, cũng như đứng đầu tại giải vô địch IBJJF khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu. Jessa Khan từng giành HCV Jujitsu ASIAD 2018, HCV Jujitsu SEA Games 2019.
Jessa Khan từng có vinh dự là người cầm cờ cho đoàn thể thao Campuchia trong lễ khai mạc SEA Games 31. Ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm ngoái tại Việt Nam, Jessa Khan tranh tài ở môn Jujitsu (Nhu thuật) hạng cân 48kg. Tuy nhiên trong buổi cân chính thức để chuẩn bị cho các nội dung thi đấu, cô đã vượt quá hạng cân của cô tham dự…240g. Theo quy định của Liên đoàn Ju-Jitsu quốc tế và Ban tổ chức SEA Games, Jessa Khan đã bị tước quyền thi đấu.