Có thể dùng mỹ từ gì để nói với người đàn ông này bây giờ? Có lẽ không cần khoa trương nữa, chỉ đơn giản là cảm ơn thôi. Cảm ơn thầy Park Hang Seo, cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn vì những đóng góp to lớn vạn lời không bao giờ là đủ. Thành tựu lớn nhất của thầy Park, ngoài những chiếc cúp, chính là giúp cho bóng đá Việt Nam vượt qua những mặc cảm, vượt qua những cái dớp, vượt qua những lời nguyền mà tưởng như sẽ mãi thất bại.
Những chiến thắng hủy diệt thật sung sướng, nhưng nó không sướng bằng những lần thay đổi người bước ngoặt, những màn lội ngược dòng không tưởng để đi đến tận cùng vinh quang. Chỉ có một tập thể bản lĩnh mới làm được điều đó, và người thuyền trưởng của tập thể đó xứng đáng được tôn vinh. Thầy Park là thành viên duy nhất của U22 Việt Nam nhận thẻ đỏ ở SEA Games 30 nhưng điều đó chỉ nhắc lại một chân lý: Vì Việt Nam, Park Hang Seo có thể hy sinh mọi thứ. Một lần nữa, cảm ơn thầy Park tự tận đáy lòng!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn