Sáng 7/5, khi chúng tôi có mặt tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội hay thường gọi là Nhổn, do đây là ngày cuối tuần và thời gian từ đây đến lúc tranh tài tại SEA Games chỉ còn 5 ngày, nên tất cả các đội tuyển đóng quân tại đây đều đang trong giai đoạn điều chỉnh để tất cả tuyển thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất.
Tại trường bắn của trung tâm, nơi vừa được xây dựng xong rất hiện đại và sẽ dùng để tranh tài môn bắn súng tại SEA Games 31, các tuyển thủ vẫn đang miệt mài tập luyện. Cần nói thêm, sau kỳ đại hội 2019 trắng vàng tại Philippines, đội tuyển bắn súng Việt Nam đang muốn lấy tại vị thế của mình trên sân nhà và mục tiêu đặt ra cho các xạ thủ của chúng ta ở SEA Games 31 là giành ít nhất 5 HCV trong tổng số 22 nội dung thi đấu của súng ngắn, súng trường và bắn đĩa bay.
Lúc người viết có mặt tại đây, những niềm hy vọng của bắn súng như Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy… đang tập luyện. Tuy nhiên, nỗi khổ của đội tuyển bắn súng là thiếu đạn tập vẫn luôn ám ảnh. HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Thường một xạ thủ bắn khoảng 200-300 viên đạn trong một ngày, nhưng với bắn súng Việt Nam đây là vấn đề xa xỉ. Hiện nay, chúng tôi vẫn luôn tính toán cân đối để các tuyển thủ mỗi người bắn 50 viên trong mỗi ngày tập luyện”.
Sáng nay, lúc chúng tôi có mặt, HLV Nguyễn Thị Nhung và HLV Hoàng Xuân Vinh đang tính toán để mỗi tuyển thủ có đủ số đạn tập luyện trong ngày. HLV Hoàng Xuân Vinh cho biết: “Do hôm nay cuối tuần, nên chúng tôi phải lấy số lượng đạn tăng cường từ những địa phương khác để các VĐV tập luyện, nhưng mỗi người cũng chỉ được 30 đến 50 viên thôi. Thực sự đây là điều chẳng mới với đội tuyển bắn súng Việt Nam, nhưng hiện đã tốt hơn trước rất nhiều rồi”.
Không chỉ môn bắn súng, thực tế trước thềm SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, rất nhiều đội tuyển của chúng ta vẫn đang nỗ lực vượt khó để tranh đoạt huy chương về cho thể thao nước nhà. Điều ấy, thật sự rất đáng trân trọng!