Ghi chép: Tuyệt vời Trần Hưng Nguyên!

Đỗ Tuấn
21:10 ngày 15-05-2022
Cung thể thao dưới nước Hà Nội tối nay tiếp tục diễn ra ngày thi đấu thứ 2 của đại hội. Trong ngày này, dẫu đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu tất cả các nội dung, nhưng chỉ có mỗi hy vọng là Trần Hưng Nguyên ở nội dung 400m hỗn hợp.
Ghi chép: Tuyệt vời Trần Hưng Nguyên!

Thực tế những gì xảy ra ở ngày thi đấu hôm nay đã không ngoài dự đoán, ở cự ly 400m hỗn hợp, tuyển bơi Việt Nam góp mặt với 2 tuyển thủ Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn. Đặc biệt, Hưng Nguyên đang là đương kim vô địch SEA Games và mục tiêu của chàng trai 18 tuổi này là phải bảo vệ cho được chiếc HCV của mình. Mở đầu 400m hỗn hợp bằng cự ly 100m bướm, Hưng Nguyên đã khiến mọi người có chút lo lắng khi anh chạm đích thứ nhì. 

Trên bờ, trung tá Trương Ngọc Tuấn – cũng là thầy ruột của tuyển thủ trẻ này đã không nén được cảm xúc hồi hợp. “Nhịp tim của tôi giờ chắc còn đập nhanh hơn cư Nguyên đang bơi ở dưới hồ”, anh Tuấn khẽ thốt cũng người viết. Cần nói thêm, 19 năm trước tại kỳ SEA Games 2003 diễn ra trên sân nhà, cũng tại cung thể thao dưới nước Hà Nội, cựu tuyển thủ Trương Ngọc Tuấn đã giành chiếc HCB cho bơi Việt Nam ở nội dung 200m ngửa. Đấy cũng là chiếc huy chương cao nhất của đội tuyển bơi Việt Nam đoạt được khi đó, vì thế tối nay cựu tuyển thủ và giờ đang là phó giám đốc Trung tâm thể thao Quốc phòng 5 không nén được cảm xúc bồi hồi.

Hưng Nguyên không có  đối thủ xứng tầm ở 400m hỗn hợp. Ảnh: Minh Tuấn

Quay trở lại với lượt thi đấu 400m hỗn hợp, ở lượt lượt bơi ngữa diễn ra sau đó, Hưng Nguyên và cả Quang Thuấn đã bứt lên và dần bỏ xa các đối thủ còn lại. Cuối cùng, Trần Hưng Nguyên đã chạm đích với thành tích 4’18”10, qua đó phá sâu kỷ lục SEA Games (4’20”65) và kỷ lục quốc gia (4’19”54) do chính Hưng Nguyên đang nắm giữ. Trong khi đó, tuyển thủ trẻ Nguyễn Quang Thuấn – cũng là em ruột của “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đã về nhì với 4’22”46, giành HCĐ là Aflah Fadlan Prawira (Indonesia) với 4’23”43.

Trò chuyện cùng người viết, chàng tuyển thủ trẻ mới 18 tuổi Trần Hưng Nguyên đã cho biết: “Con cảm thấy vui khi hôm nay bản thân bảo vệ được chiếc HCV SEA Games mà mình đang nắm giữ. Thực tế thành tích này vẫn chưa làm con vui, bởi khả năng của con vẫn có thể làm tốt hơn như thế, nhưng con vẫn hài lòng với bản thân mình. Đối với con, quan trọng là phải vượt qua chính bản thân mình, trước khi nghĩ đến việc thắng đối thủ”.

Quang Thuấn và Hưng Nguyên trên bục nhận huy chương. Ảnh: Minh Tuấn

Trong khi đó, Nguyễn Quang Thuấn lần đầu góp mặt tại SEA Games đã để lại dấu ấn lớn khi giành chiếc HCB. Tuy nhiên, điều ấy cũng chưa khiến chàng trai trẻ mới 16 tuổi này cảm thấy vui: “Thật sự con vẫn chưa vui lắm vì thành tích lúc tập luyện của con còn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, lần đầu có mặt tại SEA Games và giành huy chương cũng tốt rồi chú nhỉ. Con còn phải cố gắng nhiều lắm mới có thể bằng được chị Viên của con”.

Hôm nay, cả Hưng Nguyên và Quang Thuấn đều đã về đầu ở nội dung 400m hỗn hợp, càng vui hơn nữa khi cả hai đều chỉ mới có 18 và 16 tuổi. Quá tuyệt vời sức trẻ của thể thao Việt Nam.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x