Trước khi trận chung kết diễn ra, Lý Hoàng Nam được giới mộ điệu đánh giá cao hơn tay vợt Muhammad Rifqi (Indonesia). Nhưng may mắn đã không đến với Lý Hoàng Nam. Ở trận đấu này, Hoàng Nam luôn đánh dưới cơ đối thủ. Tay vợt số 1 liên tục bị dẫn trước 1-3, rồi 2-4 trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thực tế, đã có thời điểm Hoàng Nam gỡ hòa được 4-4. Nhưng sau đó, tay vợt sinh năm 1997 liên tục để hụt bóng quá nhiều, khiến kết quả nghiêng hẳn về VĐV người Indonesia, sau hiệp thi đấu đầu tiên.
Sang hiệp 2, tình hình của tay vợt số 1 Việt Nam cũng không mấy khả quan hơn. Cuối cùng, Hoàng Nam đành bỏ cuộc và chấp nhận thua đối thủ. Lý Hoàng Nam đã không thể giành tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 3 liên tiếp.
Trả lời báo giới về lý do thất bại, Hoàng Nam nói: "Thể lực của tôi không ổn trong trận đấu này do chứng viêm dạ dày cấp tính. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này ở những giải thi đấu đỉnh cao. Mọi chuyện khởi đầu cách đây ít ngày, ở trận đấu đồng đội gặp Indonesia, có lẽ do để bụng trống rỗng quá lâu nên sau đó tôi xuất hiện triệu chứng không tốt và kéo dài đến hiện tại"
Được biết, sau khi phát hiện ra chứng bệnh từ sau trận bán kết, tay vợt sinh năm 1997 chỉ có thể ăn cháo. Phải rất cố gắng và kiên trì, anh mới có thể ra sân thi đấu trận chung kết.
Dẫu cho thất bại, Lý Hoàng Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã sát cánh với anh trong suốt thời gian qua: "Dù không thể thành công, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn thầy Trần Quốc Phong và nhất là vợ tôi. Nhờ có họ, tôi mới có thể vững bước tại chung kết ngày hôm nay”.