Thực tế, Maria Ozawa chỉ nổi tiếng ở trong phim trường. Giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp đóng phim dành cho người thành niên (trên 18 tuổi) của cô cũng đã khép lại cách đây vài năm về trước. Sau khi lấy một đầu bếp nổi tiếng của Philippines, Maria Ozawa chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là cho thuê nhà nghỉ, homestay cho khách thập phương.
Dẫu vậy, sự nổi tiếng của Ozawa vẫn là rất lớn. “Thánh nữ” người Nhật Bản vẫn được giới mày râu thuộc thế hệ 8x và 9x biết đến. Cũng chính vì thế mà một hãng cá cược thể thao đã chọn Maria Ozawa như một gương mặt đại diện, đặc biệt là trong các sự kiện lớn liên quan tới các đội tuyển Đông Nam Á.
Sự hiện diện của Maria Ozawa trong vai trò CĐV Indonesia trong trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan trên sân Rizal Memorial (Manila) cũng không nằm ngoại lệ. Cần nói thêm là vào ngày 19/11 vừa rồi, Ozawa cũng từng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup khi đối đầu với Thái Lan. “Thêm một chiến thắng cho Rồng vàng Việt Nam. Việt Nam gặp Thái Lan ngày 19/11…”, Instagram của Ozawa viết như vậy trước trận đấu.
Hôm 12/11, Ozawa cũng cổ vũ cho Việt Nam khi tiếp đón UAE. Nhưng cần phải nói thêm, đây cũng là một sự kiện mà một hãng cá cược mời Ozawa.
Nếu để ý kỹ, Maria Ozawa chỉ thực sự trọn tình với Nhật Bản - ĐTQG quê hương cô. Ở một bức ảnh được đăng tải vào ngày 3/11 trên Instagram, cô dành sự cổ vũ cho ĐTQG nữ Nhật Bản.
Chỉ tiếc rằng, vì những bản hợp đồng kếch xù, Ozawa 2 lần cổ vũ cho Việt Nam và U22 Indonesia chống lại Thái Lan - đội tuyển vốn được dẫn dắt bởi đồng hương Nhật Bản của cô - Akira Nishino.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn