Điền kinh Việt Nam là đương kim vô địch ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, vì thế nhiệm vụ của các tuyển thủ là bảo vệ thành tích và lần thứ 2 liên tiếp giành HCV ở nội dung này. Thậm chí ngay trước giờ thi đấu, nhiều tuyển thủ của Việt Nam đã đoàn chắc: “Nội dung này chúng ta thi chơi thôi cũng vô địch”.
Sự tự tin cũng dễ hiểu, bởi ở đó Việt Nam tung ra 4 gương nam, nữ mạnh nhất của mình để tranh tài gồm: Trần Nhật Hoàng (HCV SEA Games 400m), Nguyễn Thị Huyền (HCV SEA Games 400m), Trần Đình Sơn (HCB SEA Games 400m) và Quách Thị Lan (HCV Asian Games 400m). Vì vậy, chẳng ai nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ thất bại.
Tuy nhiên, khi vào thi đấu, mọi toan tính đã khác hẳn. Nội dung này chỉ có 3 đội Việt Nam, Thái Lan và Philippines tranh tài. Ở lượt chạy đầu tiên, Trần Nhật Hoàng chỉ về thứ nhì sau tuyển thủ của Thái Lan, nhưng Nguyễn Thị Huyền ở lượt chạy thứ hai đã bỏ xa đối thủ để tạo điều kiện cho Đình Sơn bức phá.
Tuy nhiên, Đình Sơn chạy khá kém nên bị tuyển thủ Thái Lan đeo bám rất sát, dẫu thế anh vẫn nhỉnh hơn chút ít. Tuy nhiên, tuyển thủ Quách Thị Lan mới là người chạy kém nhất, vì dù có lợi thế hơn đối thủ, nhưng cô vẫn bị vượt mặt ở đích đến, khiến đội Việt Nam bị mất chiếc HCV về tay Thái Lan, đành chấp nhận chiếc HCB.
Cũng từ nội dung chạy tiếp sức này, giới chuyên môn đã bắt đầu cảm thấy âu lo cho các cự ly chạy 400m nam và nữ, khi Trần Nhật Hoàng và Quách Thị Lan sẽ bước vào thi đấu. Nói thế, bởi những nhà vô địch của chúng ta trừ Nguyễn Thị Huyền, còn lại đều cho thấy phong độ không tốt so với các đối thủ. Vì vậy, những nội dung chạy 400m của cả nam và nữ sắp tới đều chẳng đơn giản.