Bóng Đá Plus trên MXH

2 ngày trước đại chiến Juventus-Inter: Lọ lem xanh-đen
Huy Hiếu • 07:17 ngày 26/02/2016
Khởi đầu mùa giải với biết bao hy vọng, nhưng chỉ sang tới năm mới là Inter rơi mặt nạ. Hóa ra Inter vẫn chỉ là nàng Lọ lem trong bộ quần áo xanh-đen rách rưới, bao nhiêu tiền của để trang điểm chưa thể biến Nerazzurri trở thành nàng công chúa lộng lẫy của Serie A!

    LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ THẤT VỌNG

    Inter đã thua 3 trận ở Serie A chỉ tính riêng trong năm 2016, bằng số thất bại của họ trong cả nửa đầu của mùa giải. Từ vị thế nhà vô địch mùa Đông, mà 11 mùa giải gần nhất đều trở thành những chủ nhân Scudetto, Inter đã rớt xuống thứ 5, hiện kém đội đầu bảng Juventus tới 10 điểm.

    2 trận chính thức cuối cùng của tháng 1 vừa qua, Inter đã nhận liền 2 thất bại cùng tỷ số 0-3 trước Juventus (Coppa Italia) và Milan (Serie A). Chưa bao giờ trong lịch sử Inter lại thua đậm cả 2 đối thủ truyền kiếp của họ chỉ trong vòng 4 ngày như thế. 2 cái tát nảy lửa của Juve và Milan đã làm Inter choàng tỉnh để hiểu rằng, họ hoàn toàn có thể trải qua một mùa giải thất bát nữa như vài năm vừa qua. 


    Dưới thời HLV Andrea Stramaccioni mùa 2012/13, Inter từng thua Fiorentina 1-4. 1 năm sau đó, Nerazzurri của HLV Walter Mazzarri cũng nhận thảm bại 0-3 trước chính Fio ở lượt về. Thời điểm đó, các Interista có thể cảm thông cho thất bại bởi đội bóng không hề được tăng cường. Còn bây giờ, Inter của HLV Roberto Mancini xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích nghiêm khắc. 

    CLB đã chi tới hơn 85 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, đem về 13 tân binh kể từ đầu mùa (14 người ra đi), coi như thay mới hoàn toàn đội bóng, nhưng thành quả vẫn chỉ là một công trường ngổn ngang.

    LỌ LEM HỔ THẸN TRƯỚC LÃO BÀ

    Inter đã không thể chọc thủng lưới Juventus trong cả 2 lần gặp gỡ mùa này, hòa 0-0 ở Serie A và thua thảm 0-3 tại lượt đi bán kết Coppa Italia. Lọ lem Inter hẳn phải cảm thấy hổ thẹn trước Lão bà Juve khi đôi bên tái ngộ vào đêm Chủ nhật tới. 

    Trong suốt mấy năm liền sau biến cố Calciopoli, vị thế của Juve ở Serie A không khác là bao so với Inter bây giờ. Từ khi trở lại Serie A mùa 2007/08, Lão phu nhân mất đến 6 năm mò mẫm trong nghèo khó khi buộc phải áp dụng chính sách cắt giảm chi tiêu. Juve chấp nhận việc bỏ qua không ít cầu thủ giỏi chỉ vì ngân sách hạn chế. Nhưng đến giờ, họ không chỉ thống trị Serie A suốt 4 năm liền, mà còn tìm lại được vị thế của đội bóng hàng đầu lục địa già.  


    BLĐ Juve kiên định với chính sách phát triển, chấp nhận đà hồi sinh của CLB chậm lại vì sự ổn định tài chính. Ngược lại với Inter trong những năm cuối kỷ nguyên của vị chủ tịch Massimo Moratti, vung tiền bừa bãi để đổi lấy danh hiệu vô địch Champions League, nhưng cũng gây ra gánh nặng khổng lồ về kinh tế kéo dài đến hơn nửa thập kỷ sau. 

    Mùa Hè 2015, bằng cách đặt lên bàn 32 triệu euro, Juve mua được Paulo Dybala, người đang trở thành ngôi sao sáng của bóng đá châu Âu. Nhưng với số tiền tương đương (30 triệu euro), Inter lại chọn chiêu mộ Geoffrey Kondogbia, 1 tiền vệ trung tâm không quá nổi bật, không thể nâng tầm vóc của đội bóng. 

    Đó là 2 bản hợp đồng cho thấy sự đối lập lớn lao trong chính sách của 2 đội bóng. Và đêm Chủ nhật này, trong khi Dybala sẽ nâng cánh Juve, thì Kondogbia (bị treo giò) sẽ phải ngồi ngoài để chứng kiến nàng Lọ lem Inter nhận thêm 1 thất bại nặng nề nữa?

    Năm 2016, hiệu suất giành điểm giảm gần 50%
    Từ đầu mùa cho tới cuối năm 2015, Inter giành trung bình 2,12 điểm/trận. Tuy nhiên từ khi bước sang năm mới, hiệu suất thành tích của đội quân áo xanh-đen đã giảm gần một nửa, chỉ còn 1,11 điểm/trận. 

    Điểm trung bình của Inter ở Serie A mùa này

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay