Max Allegri đang đợi cuộc gặp then chốt với Chủ tịch Andrea Agnelli vào cuối mùa bóng vì Juventus đang chần chừ do… chưa kiếm ra người tốt hơn. Cả hai phía đều chờ đợi nhau, dù không hoàn toàn hài lòng với nhau.
8.000 người đã trả lời một câu hỏi thăm dò trên Gazzetta dello Sport đại ý rằng: Max Allegri nên ở lại hay ra đi? Kết quả, 78% số người muốn thấy Juve có HLV mới, và chỉ 22% tin rằng Allegri đang làm tốt công việc của mình và trong tương lai, sẽ giúp Juve vô địch Champions League.
Đương nhiên, thăm dò vào thời điểm này thì khó cho Allegri quá! Vừa bị loại khỏi Champions League, sự đau buồn của CĐV Juve đương nhiên ảnh hưởng đến kết quả bình chọn. Nhưng nó cũng cho thấy, phần đông muốn thấy một khuôn mặt mới của “Bà đầm già” ở mùa bóng tới, và Allegri không còn được lưu luyến như 1 năm về trước.
Allegri tỏ ra bình thản với tình cảnh của mình. Ông chưa bao giờ sợ bị CĐV ghét, vì thật ra ông bị… rất nhiều người ghét. Không ít CĐV Milan vẫn còn ghét Allegri vì ông thẳng tay loại bỏ thế hệ công thần vào khoảng 6 năm trước. Khi Allegi đến Juventus năm 2014, CĐV Juve phản đối kịch liệt, vì lúc đó Antonio Conte mới nằm trong trái tim họ, còn Allegri đến từ “kẻ thù” Milan, đối thủ đua Scudetto với Juve trước đó.
Allegri thậm chí mỉa mai những người đang lên mặt dạy dỗ mình. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Fiorentina ở Serie A tuần này, ông nói: “Tôi suy nghĩ nhiều trong những ngày này, cố gắng lắng nghe người ta cắt nghĩa về bóng đá. Có thể năm tới nếu vào Tứ kết Champions League, tôi phải lôi đống bình luận của họ ở thời điểm này ra đọc lại, để biết mình phải làm gì”.
Trong câu nói của Allegri có từ “năm tới”, nhưng không khẳng định là “năm tới ở Juve”, dù ngay sau trận thua Ajax, ông đã nói “sẽ ở lại” sau cuộc gặp với Chủ tịch Agnelli. Rõ ràng, chính Allegri cũng đang cân nhắc và không chắc chắn về số phận của mình.
Juve cũng đang suy nghĩ
Phía bên kia, các sếp Juventus cũng phải đau đầu suy nghĩ cho câu hỏi mà tờ báo Gazzetta dello Sport đã đặt ra: Giữ hay thay Allegri? Đúng là HLV người Livorno đã thất bại ở mùa giải này và thay HLV sau 5 năm là một bước đi hợp logic. Nhưng bây giờ bỏ Allegri thì chọn ai? Hai phương án tốt nhất, những cựu cầu thủ Juve, Didier Deschamps và Zinedine Zidane đều đã có nơi chốn.
Vài tháng trước, Zidane còn thất nghiệp, nhưng giờ ông đã trở lại Real Madrid. Deschamps thì vẫn gắn bó với đội tuyển Pháp, và hợp đồng của ông có thời hạn đến năm 2020.
Allegri còn hợp đồng 1 năm nữa, nhưng Juve sẽ không muốn dùng một HLV theo kiểu thời vụ. Họ buộc phải tái thiết từ mùa sau, vì rất nhiều trụ cột đã ngoài 30 tuổi. Có thể kể ra đây Giorgio Chiellini (34), Leonardo Bonucci (31), Cristiano Ronaldo (34), Mario Mandzukic, Sami Khedira và Blaise Matuidi (32).
Đương nhiên, nhiệm vụ của HLV Juve mùa tới không phải là thay luôn số cầu thủ này, nhưng ông ta sẽ phải chọn ra người kế tục họ trong tương lai, và làm quen dần với lối chơi của Juve ở mùa giải tới.
Sẽ rất dở nếu Allegri chỉ làm 1 mùa, các kế hoạch bị đảo ngược với một HLV khác. Còn nếu chọn Allegri dài hạn thì cũng… không đành, vì ai cũng thấy Juve đã đến ngưỡng không thể tiến bộ thêm dưới tay Allegri, tương tự tình cảnh của Milan trước đó. Quyết định sau cùng của BLĐ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kế hoạch 5 năm tới của CLB, mà chính họ vạch ra, làm sao để có hay không Allegri, đội bóng vẫn đi đúng hướng.
Giáo án của Allegri khiến cầu thủ Juve chấn thương nhiều?
Một lần nữa giáo án của Allegri bị cho là khiến cầu thủ Juve chấn thương nhiều, dẫn đến thiếu hụt lực lượng trong trận thua Ajax. Theo thống kê của Transfermarkt, thời Allegri, mỗi mùa Serie A, cầu thủ Juve nghỉ trung bình 132,8 trận vì chấn thương. Con số này thời Conte là 71,67.
Juventus đã vô địch không có nghĩa là Cristiano Ronaldo dừng lại. Cầu thủ 34 tuổi sẽ chiến đấu cật lực trong những vòng đấu tới để cố giành danh hiệu Vua phá lưới.
Trên lý thuyết, việc phải làm khách của Napoli là một thách thức cực lớn cho Atalanta. Nhưng thực tế lại cho thấy, đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini hoàn toàn có thể giành được điểm trong bối cảnh đội chủ nhà đang chán nản cực độ.
Không phải sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, chính Maurizio Sarri là thủ phạm đào sâu thêm cách biệt giữa Juventus với phần còn lại. Sau khi Sarri rời khỏi Napoli, không còn đội bóng nào ở Serie A đủ khả năng thách thức Bianconeri.
Sau trận thắng Fiorentina đêm qua, Juventus đã vô địch Serie A 2018/19 sớm tận 5 vòng. Như vậy, đây đã là Scudetto thứ 8 liên tiếp của Juve. Thực ra, việc Juve đăng quang là điều đã được dự báo từ khi mùa giải còn… chưa khởi tranh. Các tifosi từ lâu đã coi việc Juve vô địch là nghiễm nhiên. Giờ họ chỉ quan tâm đế chế Juve bao giờ mới chấm dứt?
Việc Juventus vô địch sớm trước 5 vòng không có nghĩa là mùa giải 2018/19 đã kết thúc. Serie A vẫn có nhiều thứ để đợi chờ trong khoảng thời gian còn lại, và hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.
Cristiano Ronaldo lập công lớn giúp Juventus giành chức vô địch Serie A lần thứ 8 liên tiếp nhưng đó không phải là con số ấn tượng duy nhất về siêu sao người Bồ Đào Nha.
Không phải 100% mà đến... 1.000% Cristiano Ronaldo sẽ ở lại cống hiến cho Juventus vào mùa sau. Đây là điều được đích thân CR7 chia sẻ sau khi cùng Lão bà đăng quang Serie A.
Sau rất nhiều chờ đợi, rốt cuộc Juventus cũng giành được chức vô địch Serie A lần thứ 8 liên tiếp sớm trước 5 vòng đấu trong trận đấu khá khó khăn trước Fiorentina.
Khi việc một đội bóng vô địch giải đấu trở nên quá dễ dàng, nhiều người sẽ cho rằng giải đấu đó quá nhàm chán. Hoặc cũng có thể nói là nhà vô địch đó đã vượt quá tầm của giải đấu. Điều này có vẻ như đang đúng với Juventus và Serie A.
Ở trận đấu sớm vòng 33 Serie A 2018/19, AC Milan bất ngờ bị chủ nhà Parma ngược dòng cầm hòa với tỷ số 1-1. Chỉ giành được 1 điểm, Milan vẫn tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn