Cuộc so tài với Torino tại Serie A hôm 9/1 vừa qua là trận đầu tiên Ibra ra sân kể từ khi dính chấn thương cơ khá nặng hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Chân sút lão tưỡng người Thụy Điển vào sân thi đấu 5 phút cuối và quãng thời gian ít ỏi đó không giúp anh để lại nhiều dấu ấn.
Thế nhưng, thay vì màn thể hiện trên sân, người ta lại chú ý nhiều hơn đến màn khởi động đậm chất Ibra bên ngoài đường pitse. Theo đó, thay vì khởi động theo cách thông thường, tiền đạo cao lớn 39 tuổi lại dùng chân phải đá qua lại đầu của một trợ lý HLV phía Milan.
Vị trợ lý này sau đó chỉ biết cười trừ về hành động này của Ibra. Nếu chẳng may Ibra mắc sai lầm, có lẽ trợ lý HLV đã phải cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ, hoặc nặng hơn là nhập viện. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra thành công, và nó phần nào cho thấy sự dẻo dai của Ibra.
Trước khi chấn thương, Ibra chính là nguồn sống của Milan, một mình kéo đội bóng chiếm ngôi đầu Serie A 2020/21 một cách thuyết phục với 10 bàn sau 7 lần ra sân. Việc anh tái xuất vào thời điểm quan trọng này sẽ giúp Rossoneri tự tin hơn trong việc chinh phục Scudetto mùa này.
Ở vòng đấu tới, Milan sẽ làm khách trước Cagliari. Trước đó hôm 13/11, Rossoneri sẽ tiếp đón Torino tại Coppa Italia.