Juventus quật ngã Inter 1-0 ngay trên sân khách

Kostic gửi lời thách thức của Juve đến Top 4

PHƯƠNG LINH
16:58 ngày 20-03-2023
Không phải Vlahovic được kỳ vọng nhiều, một cầu thủ người Serbia khác của Juventus là Filip Kostic trở thành nhân vật chính làm nên sự khác biệt ở trận Derby d'Italia lần thứ 180 đầy tranh cãi.

Rạng sáng nay, dù sút ít hơn (7 so với 18) nhưng các đường lên bóng của Juve tỏ ra sát thương hơn hẳn Inter, cho thấy HLV Allegri đã chuẩn bị rất kỹ cho trận derby. Sự sa sút của Vlahovic, còn Milik vắng mặt, kể cả Di Maria dự bị cũng không ảnh hưởng nhiều đến đà tiến của Juve bởi Allegri đã khuyến khích những cầu thủ ít được chú ý dâng lên. Rabiot thường xuyên khai hỏa gần đây (4 bàn thắng ở 6 trận đã qua tại Serie A), và đêm Chủ nhật đến lượt Kostic lên tiếng.

Kostic, từ chân chuyền thành chân sút

Kostic, chỉ mới “chân ướt chân ráo” đến với Juventus từ Eintracht Frankfurt vào mùa Hè 2022 vừa qua, song đã nhanh chóng trở thành trụ cột không thể đụng tới bên hành lang trái.  

Từ đầu mùa đến giờ, Kostic là chân chuyền số 1 của Lão bà với tổng cộng 11 pha kiến tạo trên mọi mặt trận, bao gồm cả 2 tình huống dọn cỗ trong chiến thắng 2-0 trước chính Inter ở trận lượt đi. 

Nhưng đêm qua, Kostic lại hóa thân thành chân sút, với pha dứt điểm tinh tế bằng chân trái đi giữa 2 hậu vệ vào góc xa, đánh bại thủ thành Onana đứng chôn chân. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Kostic mùa này, lần đầu trước một đội bóng lớn tại Giuseppe Meazza, nơi anh từng có kỷ niệm đẹp với đội bóng cũ Eintracht Frankfurt khi loại Inter của Luciano Spalletti ở vòng 1/8 Europa League mùa 2018/19.

Dù là một cầu thủ chạy cánh, Kostic không mạnh về rê dắt (thống kê chưa được trung bình 1 lần/trận), nhưng anh tạt bóng đặc biệt hiệu quả (5 lần/trận) và rất tích cực dứt điểm khi có cơ hội. HLV Allegri không thay đổi sơ đồ 3-5-2 một phần vì điều này, bất chấp việc Chiesa và Di Maria cùng lành lặn để có thể bố trí cho một đội hình giàu sức tấn công hơn với một mũi đinh ba.  

Juventus, kẻ thách thức đích thực cho Top 4

Đã có thời điểm, Juventus tụt xuống tận thứ 13 trên bảng xếp hạng Serie A và kém Top 4 tới tận 15 điểm, khoảng cách đúng bằng số điểm họ bị trừ do gian lận tài chính. Lúc đó, không nhiều người tin rằng Lão bà có thể gượng dậy.

Nhưng bằng một phong độ thần thánh, thắng 6/7 trận gần nhất, Juventus đã thực sự trở lại và trở thành kẻ thách thức thực sự cho một vị trí trong Top 4. Khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ tư Milan bây giờ chỉ còn là 7 điểm. 

Đó là một cách biệt không quá lớn, đặc biệt với phong độ chói sáng của toàn đội lúc này, họ như một cỗ máy hủy diệt tiến phăng phăng về phía trước, cuốn phăng mọi vật cản trước mặt.  

Thực tế lúc này, ngoài Napoli đang chỉ chờ ngày lên ngôi vô địch, không ai ở Serie A có thể so sánh với Juventus. Thậm chí nếu họ kháng án trừ 15 điểm thành công, vị trí của “Ngựa vằn” sẽ là thứ 2, với 56 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ năm hiện tại là Roma tới 5 điểm. 

Tất nhiên, Juve không quá trông chờ vào điều trên, họ chỉ cần luôn là chính mình, cộng với việc hàng loạt đối thủ cạnh tranh khác đứng phía trên là Atalanta, Roma, Milan hay Inter đều đang thể hiện một phong độ hết sức bất ổn, cơ hội đi Champions League là hết sức rộng mở. 

Juventus lại thắng nhờ bàn gây tranh cãi

Ở trận thứ hai liên tiếp ở Serie A, cánh tay của Adrien Rabiot lại một lần nữa là chủ đề gây tranh cãi. Vòng trước là bàn thắng trước Sampdoria và lần này là tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất vào lưới Inter.   

Trước khi Kostic lập công, tuyển thủ Pháp đã khống chế bóng bằng ngực nhưng dường như cũng có sự tham gia hỗ trợ của cánh tay, song VAR không đủ để kết luận là lỗi hay chưa. Ở pha bóng sớm hơn ngay trước đó, có vẻ Vlahovic cũng dùng tay chơi bóng, nhưng được bỏ qua do bóng vẫn quá xa khung thành và tay của chân sút người Serbia vẫn gần với thân người.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x