Theo dõi thông tin

Lautaro Martinez hóa 'người nhện' đu lan can: Cú đúp giải cứu Inter

Treo người trên lan can, tĩnh mạch nổi trên cổ, đôi mắt mở lớn vì phấn khích, Lautaro Martinez dường như vừa thoát khỏi trạng thái xuất thần. Có lẽ lúc ấy anh nghĩ rằng, trong cuộc đời này, biết chờ đợi cũng chẳng phải điều gì quá tệ.

    Lautaro Martinez treo mình trên lan can để ăn mừng bàn thắng quyết định

    Tại Giuseppe Meazza rạng sáng nay, Lautaro đã chiến thắng bằng sự kiên nhẫn của những người mạnh mẽ. Tiền đạo người Argentina từng nhiều tuần không thể nguôi ngoai nỗi thất vọng cay đắng khi phải ngồi ngoài chứng kiến trận chung kết World Cup. Anh chờ đợi một màn trả thù cá nhân để khép lại hoàn toàn nỗi đau ấy.

    Trong hai trận đầu mùa, Lautaro vẫn miệt mài tìm kiếm khoảnh khắc bùng nổ, dù thể trạng chưa đạt 100%. Anh thậm chí còn để cảm xúc lấn át khi nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài. Nhưng sự chờ đợi của cả Lautaro lẫn Inter cuối cùng được đền đáp bằng cơn mưa cảm xúc sau khi Napoli dẫn 2-0.

    Chính Lautaro đã tung ra những nhát cào quyết định với bản năng săn bàn trong hai pha lập công đầu tiên và thứ ba của Inter. Cả hai đều là những pha chạm bóng tinh quái trước khung thành bỏ trống, xen giữa là bàn thắng của “người anh em” Marcus Thuram. Cú đánh đầu của Thuram đã hoàn tất việc tái hợp ThuLa, bộ đôi Lautaro-Thuram từng là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Inter.

    Màn trình diễn này cũng cho thấy vị trí của hai người trong đội hình. Pio Esposito đã có cơ hội trong 3 trận đầu mùa, nhưng trước trận đại chiến Bernabeu, bộ đôi đá chính đã trở lại. Hàng công số một của Inter vẫn sẽ thuộc về Lautaro và Thuram.

    Hình ảnh Lautaro ôm lấy người hâm mộ, điên cuồng treo mình trên lan can để ăn mừng, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Lautaro cũng hài hước kể rằng Thuram đã đi theo anh lên lan can: “Cậu ấy luôn bảo tôi điên vì leo lên đó, nói rằng cậu ấy không thể với tới. Nhưng các bạn thấy rồi đấy, cậu ấy vẫn làm được”.

    Thuram dành những lời ngợi ca cho người đội trưởng: "Lautaro là thủ lĩnh của Inter, đã phải thi đấu rất nhiều tại World Cup nhưng vẫn trở lại và cống hiến cho tập thể". “Anh ấy mang về chiến thắng cho chúng tôi. Làm được điều đó theo cách này thật tuyệt vời”.

    Thuram (phải) cũng mở tài khoản bàn thắng

    Cú đúp trước Napoli cũng giúp Lautaro chính thức “mở khóa” mùa giải, sớm hơn dự kiến của ban huấn luyện Inter. Sau World Cup và quãng thời gian chuẩn bị ngắn, anh cần thêm thời gian để lấy lại thể trạng. Chính Lautaro thừa nhận: “Điều quan trọng là chúng tôi đang tìm lại phong độ. Trở về từ World Cup và có quá ít thời gian chuẩn bị không phải điều lý tưởng. Chỉ có thi đấu mới giúp bạn lấy lại cảm giác”.

    Về thành tích cá nhân, Lautaro hiện có 177 bàn cho Inter trên mọi đấu trường, còn kém huyền thoại Alessandro Altobelli 32 bàn. Riêng tại Serie A, anh đã có 134 bàn, vượt Stefano Nyers để độc chiếm vị trí thứ ba trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Inter tại giải VĐQG, chỉ sau Giuseppe Meazza (197) và Benito Lorenzi (138).

    Nhưng quan trọng hơn những con số là sự tự tin đang trở lại. Lautaro cho rằng đây chính là điều Inter còn thiếu ở những trận đấu lớn mùa trước: “Mỗi năm chúng tôi đều cố gắng nâng cao trình độ và tiến bộ hơn nữa”.

    Và thử thách tiếp theo đã ở phía trước: Bernabeu, nơi Inter sẽ đối đầu Real Madrid. Madrid từng mang đến cho Lautaro một ký ức cay đắng khi anh đá hỏng phạt đền ở vòng 1/8 Champions League 2023/24. Nhưng anh cũng từng ghi bàn vào lưới Real dưới thời Antonio Conte mùa 2020/21. Lần đó, trận đấu diễn ra tại Valdebebas không có khán giả vì Covid-19. Nếu Lautaro lại ghi dấu ấn tại Bernabeu được đổi mới và phủ kín màu trắng, đó sẽ là một câu chuyện điên rồ khác.

    PHƯƠNG LINH     • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay