Mancini tái ngộ Mihajlovic: Trận derby của tình bạn
Roberto Mancini và Sinisa Mihajlovic đã quen biết nhau từ năm 1994. Vào đêm Chủ nhật tới, tình bạn sâu đậm 21 năm giữa hai HLV sẽ được đánh dấu bằng một dấu mốc đặc biệt, khi họ bước vào trận derby thành Milan ở tư thế đối địch.
2 CÁ TÍNH, 1 TRẬN DERBY
Mùa Hè 1994, Sampdoria chiêu mộ Mihajlovic từ Roma, đó cũng là thời điểm tình bạn giữa chàng trung vệ người Nam Tư với tiền đạo kỳ cựu Mancini. Ngay trong trận ra mắt Samp của Mihajlovic, anh đã ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Milan ở Siêu Cúp Italia từ quả sút phạt. “Cậu sẽ dạy tôi đá phạt thêm nhé”, câu nói khẽ của Mancini vào tai Mihajlovic khi ăn mừng bàn thắng ấy đã thực sự mở ra tình bạn giữa 2 người.
Thời còn thi đấu, Mihajlovic không chỉ nổi tiếng bởi tài sút phạt, mà còn bởi nhiều vụ việc khác, từ vụ “phun mưa” vào Adrian Mutu, phân biệt chủng tộc với Patrick Vieira cho tới những phát ngôn chống chiến tranh tại Nam Tư. Mancini lại chỉ thực sự bộc lộ cá tính khi bước vào sự nghiệp cầm quân, ông tự tạo cho mình phong cách mới bằng những bộ vest và đôi giày đắt tiền, cũng như chiếc khăn len theo mô phỏng màu áo CLB.
Khi còn thi đấu Mihajlovic thường xuyên tấn công tiền đạo đối phương, còn HLV Mancini lại hay khơi mào những tranh cãi kịch liệt với các đồng nghiệp trên ghế chỉ đạo (như trước Jose Mourinho hay Fabio Capello).
Họ đều là những con người giàu cá tính, bộc trực và thích đấu khẩu với đối phương, nhưng 2 cá tính ấy đã dung hòa với nhau hơn 2 thập kỷ, vắt qua 2 thế kỷ. Vào đêm Chủ nhật tới là dịp đặc biệt, khi họ là thuyền trưởng của 2 đầu chiến tuyến trong trận derby danh giá bậc nhất châu Âu.
ĐỒNG ĐỘI, THẦY-TRÒ, SẾP-TRỢ LÝ
21 năm quen biết nhau, Mancini và Mihajlovic đã chứng kiến quan hệ giữa họ thay đổi liên tục. Họ từng là đồng đội 3 năm tại Sampdoria, 2 mùa giải tại Lazio, trong đó cùng nhau ghi 16 bàn (Mancini 3, Mihajlovic 13) giúp đội bóng thủ đô đoạt Scudetto 1999/00.
Trong giai đoạn 2002-2006, Mihajlovic là học trò thi đấu dưới trướng HLV Mancini tại Lazio và Inter. Chính Mancio đã kéo Mihajlovic từ Lazio sang Inter vào năm 2004, để dần đào tạo trung vệ này trở thành trợ lý cho mình trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ thứ nhất tại Inter (2006-2008).
Sau khi Mancio bị Inter sa thải vào Hè 2008, Mihajlovic cũng tách ra khỏi bộ sậu của người thầy, người đàn anh thân thiết để đứng độc lập (cuối năm đó Mihajlovic cầm quân ở Bologna). 7 năm sau khi chia tay, họ không còn là đồng đội, thầy-trò hay sếp-trợ lý, mà là đối thủ trực tiếp của nhau.
“Cách đây 10 năm, tôi đã nói với Sinisa (Mihajlovic) rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ là đối thủ của nhau. Cậu ấy không tin nhưng giờ nó đã thành sự thực”, Mancio tiết lộ. Bây giờ, 2 chàng trai của Sampdoria và Lazio năm nào vẫn làm việc tại cùng một thành phố, cùng đứng trên ghế chỉ đạo của một sân bóng, vẫn thỉnh thoảng dẫn gia đình đi ăn với nhau, nhưng thuộc về 2 đối thủ không đội trời chung.
Milan và Inter không bao giờ khoan nhượng trước nhau trong mọi khía cạnh, mà cuộc chạy đua căng thẳng tới chữ ký của Geoffrey Kondogbia hồi Hè 2015 là ví dụ mới nhất. Giữa nửa xanh và nửa đỏ của thành Milan là biển trời ganh ghét và thù địch, nhưng giữa Mancio và Mihajlovic là một tình bạn đẹp!
Trò luôn thắng thầy
Trong 3 lần trước đây đụng độ trên ghế chỉ đạo (tính cả giao hữu), HLV Mihajlovic luôn thắng ông thầy cũ Mancini. Đó là thắng lợi 1-0 của Sampdoria trước Inter ở lượt về Serie A mùa trước, cùng 2 trận thắng của Milan cũng trước Nerazzurri trong kỳ tập huấn trước mùa giải. Trong lần thứ tư đụng độ, liệu Mancio có thể xóa cái dớp luôn thua cậu học trò cũ?
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn