Bóng Đá Plus trên MXH

Matteo Lavelli, từ cơn ác mộng viêm màng não đến màn ra mắt trong mơ với Inter Milan

22:36 ngày 06/01/2026
Matteo Lavelli bước đi trên thảm cỏ San Siro với vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở một cầu thủ mới 19 tuổi.

    Chivu trình làng Lavelli ở Serie A

    Ánh mắt cậu không còn cúi xuống như để dò xem dưới chân mình có “hố đen” nào chực chờ nuốt chửng. 2 năm trước, Lavelli đã ở rất gần vực thẳm ấy. Màn ra mắt Serie A trong khoảng 10 phút cuối trận Inter thắng Bologna 3-1 không chỉ là một cột mốc chuyên môn, mà là phần thưởng cho hành trình vượt qua ranh giới sinh tử.

    Năm 2024, Lavelli mắc viêm màng não và phải nằm viện tròn 1 tháng. Đó là quãng thời gian bóng đá bị đẩy lùi ra xa, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi và những câu hỏi không lời đáp về tương lai. Khi trở lại, cậu nhập đội Primavera (U23 Inter) muộn hơn đồng đội, thể lực chưa hồi phục, tâm lý nặng trĩu. Đã có lúc Lavelli nghĩ đến việc buông tay, từ bỏ giấc mơ sân cỏ, thậm chí là những suy nghĩ u ám hơn.

    Nhận định bóng đá Parma vs Inter, 02h45 ngày 8/1: Giữ chắc ngôi đầu bảng

    Nhưng Lavelli đã không gục ngã. 2 năm sau, cậu khoác lên mình màu áo Inter, đội bóng yêu từ thuở bé và được Cristian Chivu trao cơ hội trong một trận đấu lớn tại San Siro. “Chivu bảo tôi cứ làm những gì mình giỏi nhất. Là một interista, tôi tận hưởng từng giây trên sân này, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc ấy rất lâu”, Lavelli chia sẻ. Đó không phải quyết định bốc đồng của Chivu, mà là phần thưởng cho cả một quá trình tích lũy.

    Trước khi “chạm ngõ” Serie A, Lavelli đã có 16 lần ra sân ở Serie C cùng đội U23, ghi bàn tại U23 Coppa Italia, để lại dấu ấn ở Youth League và góp công vào chức vô địch Supercoppa Primavera. Tất cả diễn ra sau một mùa hè khó khăn khác, khi cậu phải phẫu thuật thoát vị và mất thời gian dài tìm lại thể trạng. Từ cuối tháng 10/2025, HLV Stefano Vecchi bắt đầu trao nhiều phút thi đấu hơn và Lavelli không bỏ lỡ cơ hội.

    Marcus Thuram chính là hình mẫu mà Lavelli hướng tới

    Mùa trước, dưới sự dẫn dắt của Zanchetta, Lavelli vô địch Primavera với 4 bàn thắng ở giải quốc nội và một pha kiến tạo quyết định trong trận chung kết. Ít ai ngờ, cậu bé từng đá hậu vệ phải ở sân nhà thờ nay lại trở thành tiền đạo tốc độ, thần tượng Cristiano Ronaldo và xem Marcus Thuram là hình mẫu gần gũi. Trùng hợp thay, Lavelli ra mắt Serie A khi vào sân thay chính Thuram.

    “Hố đen” năm nào đã khép lại. Trên sân San Siro, Matteo Lavelli không chỉ bước vào ánh đèn rực rỡ, mà còn mở ra một chương mới cho Inter của Chivu và cho chính cuộc đời mình.

    Lý lịch Matteo “Pocho” Lavelli
    Ngày sinh: 8/12/2006, tại Vimercate, Italia
    Chiều cao: 1m85
    Vị trí: Tiền đạo
    * CLB
    - 2025–nay: U23 Inter Milan 
    - 2026–nay: Inter Milan 
    * ĐTQG
    - 2024: U19 Ý 
    - 2025–nay: U20 Ý 

     

    PHƯƠNG LINH • 22:36 ngày 06/01/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay