Tạp chí Bóng đá trân trọng gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.
"Ấn phẩm Magazine về Euro 2024" DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO. Ngoài ra, độc giả được tặng kèm Lịch thi đấu khổ lớn.
Giá bán: 98.000 VNĐ. Đừng bỏ lỡ!
Montolivo trở lại, cú hích lớn cho Milan!
Cuối cùng thì sau hơn nửa năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, thủ quân Riccardo Montolivo của Milan đã trở lại và sẵn sàng ra sân ngay đêm Chủ nhật này.
Đây thực sự là một cú hích lớn đối với tuyến giữa của đội bóng áo sọc đỏ-đen. Từ đầu mùa đến nay, tất cả đã quá quen với việc “bộ não” của Milan tập trung hết ở hai biên với sự xuất hiện của những Ignazio Abate, Stephan El Shaarawy hay Keisuke Honda. Khu vực trung tuyến cho dù nhiều đất hơn, nhưng luôn là câu chuyện của những đấu sĩ như Sulley Muntari, Nigel de Jong hay Michael Essien.
Không phải là HLV Filippo Inzaghi không muốn xây dựng một Milan thi đấu toàn diện trên khắp mặt sân như trong quá khứ, mà đơn thuần là ông không có đủ người để thực hiện những sự thay đổi đó.
Chiến lược gia 41 tuổi này đã sẵn sàng đưa ra những sơ đồ hợp lí nhất để đón chào Montolivo trở lại, đó là sơ đồ 4-2-3-1 với Montolivo đá cặp với De Jong nơi tuyến giữa, một phiên bản Andrea Pirlo – Gennaro Gattuso trong quá khứ. Phương án thứ hai là sơ đồ quen thuộc 4-3-3 từ thời Allegri, khi đó cựu tiền vệ Fiorentina sẽ chơi bên cạnh De Jong và Muntari, đồng thời biến khu trung tuyến trong mỗi trận đấu của Milan trở thành một cuộc chiến thực sự khốc liệt về chuyên môn. Giờ đây, đội bóng áo sọc đỏ-đen đã có đủ cả cơ bắp, lẫn sự tinh tế trong các đường tỉa tót.
Montolivo trở lại và Milan cũng trở lại?
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn