Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho gợi ý cách 'khóa' Leao cho đội bóng cũ Inter

06:11 ngày 01/05/2023
6
Cuộc đọ sức giữa 2 ứng viên cho những tấm vé dự Champions League giữa Roma và Milan đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy cảm xúc, với 2 bàn thắng ở phút bù giờ. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc HLV Mourinho đã khóa thành công ngôi sao đồng hương Rafael Leao, tương tự cách ông đã nhốt Messi vào 1 “cái lồng” ở Champions League năm xưa.

    Giải pháp mà Mourinho đã sử dụng là bố trí Zki Celik đá cánh phải với nhiệm vụ phong tỏa Leao và cả Theo, cùng với sự hỗ trợ của 2 cầu thủ khác là Gianluca Mancini và Bryan Cristante (sau này là Edoardo Bove).

    Celik được lựa chọn thay vì Nicola Zalewski, bởi anh có thể hình tốt hơn (1m80 so với 1m75) và có thể lực tốt hơn để có thể làm hạn chế tối đa tốc độ và sức mạnh của Leao. Bản thân Celik đã có một trận đấu xuất sắc với 5 pha cản phá, được whoscored chấm điểm cao nhì đội (7,3 điểm), sau mỗi người ghi bàn Abraham (7,6). 

    Anh còn nhận được sự hậu thuẫn rất tốt của trung vệ lệch phải Mancini và tiền vệ Bove, một sự thay đổi người bất đắc dĩ của Roma khi trung vệ Marash Kumbulla phải rời sân sớm, buộc Mourinho phải kéo tiền vệ Bryan Cristante xuống. Hệ quả là cánh trái của Milan hầu như tê liệt, khác hẳn với sự tung hoành như trong mấy trận với Napoli. 

    Có thể thấy dù đã rời Inter 13 năm, Mourinho vẫn để lại bài học mà Inter hoàn toàn có thể học tập cho 2 trận bán kết Champions League sắp tới. Nếu có thể khóa chặt Leao như cách Roma đã làm, cơ hội vào chung kết của Nerazzurri là rất lớn bởi sự đột biến trong lối chơi của Milan phụ thuộc rất nhiều vào sự bùng nổ của ngôi sao người Bồ Đào Nha nơi hành lang cánh trái. 

    Cuộc khủng hoảng chấn thương ở Roma vẫn chưa dừng lại

    Bệnh xá của Roma vốn đã đông đúc nay còn đón thêm những “thương binh” mới, sau trận hòa 1-1 với Milan. Kumbulla (ảnh) chỉ thi đấu 15 phút rồi tập tễnh rời sân sau pha va chạm với Giroud. Anh bị chẩn đoán rách dây chằng đầu gối, đồng nghĩa mùa giải này đã kết thúc. Belotti cảm thấy khó thở sau giờ nghỉ, kết quả kiểm tra kết luận anh bị rạn xương sườn và chưa rõ sẽ nghỉ trong bao lâu. Trước đó, danh sách bệnh binh của Roma đã có Smalling, Wijnaldum, Karsdop và Llorente.

     

    Phương Linh • 06:11 ngày 01/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    6
    Bình luận
    • Hoàng Lê 10:35 ngày 01/05/2023

      - Juventus 1-1 Roma - Inter 1-2 Roma - Milan 2-2 Roma - Roma 1-0 Juventus - Roma 1-1 Milan Với lực lượng hiện có, quá nể Ngài Mou!

      • Hoàng Phủ Trung Đức 11:02 ngày 01/05/2023

        Mùa này mà lên đỉnh C2 cùng Roma, Mou xứng đáng được dựng tượng ấy chứ. (Nói theo quan điểm cá nhân thôi nhé, các anti Mou đừng nhảy dựng lên)

    • Kid trẩu 11:26 ngày 01/05/2023

      Bó tay chú Hoàng Lê, cái kết quả đối đầu ý nghĩa gì khi Roma hiện chỉ đứng thứ 6. Nếu đứng thứ 6 mà quá nể Mou thì mấy mùa Roma năm nào cũng hạng 2 hạng 3 dự C1 liên tục thì thành Rome nên dựng tượng mấy hlv đó rồi nhỉ.

      • Đức Nghiêm 22:54 ngày 01/05/2023

        đội hình thiếu trung vệ trụ cột (Smalling), đá đc 15' mất nốt hậu vệ trái, số 10 hay nhất đội thì què, tiền đạo Beloti (dù cũng gỗ) đá đc hết hiệp 1 thì rạn xương sườn, còn mỗi cây gỗ quý Abraham. Thánh mà dùng đội hình đó cầm hòa được Milan thì em quỳ! Đừng quên là ngay trước đó, đội hình ấy của Milan đã bắn hạ đội đầu bảng Napoli ở Champions League tan tành.

      • Kid trẩu 08:03 ngày 02/05/2023

        Thắng thua chưa bàn. Công nhận Roma thủ hay hơn những mùa trước, nhưng hàng công thì rất tệ. Pellegrini, Abraham, Zaniolo là những tài năng nhưng Mou đã biến họ thành những bóng ma trên sân. HLV giỏi là xây dựng được 1 lối chơi gắn kết và giúp cầu thủ phát huy khả năng kiểu như Atalanta và Napoli chứ không phải cứ bám vào lý do đội hình không có ngôi sao. Mou đã từng dẫn những đội toàn sao nhưng kết quả cũng không khác giờ là mấy.

    • Gia Cat Du 08:29 ngày 01/05/2023

      Vậy thì người chuyền cho Saelemaekers ghi bàn 1-1 là em trai song sinh của Leao chứ không phải Leao phải không các bác

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay