Thua Inter, Napoli bắt đầu run rẩy trên đỉnh bảng

Tiến Sĩ
09:21 ngày 06-01-2023
Napoli vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở Serie A mùa này. Trận thua Inter 0-1 vào rạng sáng qua cho thấy vấn đề mà chính các CĐV Napoli lo ngại, đó là việc VCK World Cup 2022 đã cắt đứt tâm lý thuận lợi. Bây giờ, Napoli bắt đầu biết run sợ…
Thua Inter, Napoli bắt đầu run rẩy trên đỉnh bảng

Napoli chính là đội bóng cuối cùng trong 98 đội bóng thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu tranh tài mùa này phải nhận thất bại. Nói vậy để thấy rằng trước khi bị Inter đánh bại rạng sáng qua, Napoli đã cống hiến một hành trình thần tiên ra sao, bất kể ở Serie A hay Champions League, nơi họ đứng đầu tại bảng đấu có mặt Liverpool và Ajax. 

Một trận thua không phải là thảm họa, cũng chưa nói lên được rằng Napoli sẽ mất Scudetto. Nhưng nó không đơn giản như vậy, thất bại ấy đến trong hoàn cảnh Napoli vẫn hoàn toàn đủ quân sau VCK World Cup (vắng duy nhất một thủ môn dự bị), cả 5 trụ cột của Napoli dự giải đấu tại Qatar cũng chỉ lọt sâu nhất tới vòng 1/8, tức không ai mất quá nhiều sức. Vậy mà Napoli vẫn chơi một trận dở tệ, hoàn toàn thiếu tốc độ và sinh khí, không ai có thể nhận ra đội bóng đã làm mưa làm gió suốt thời gian từ đầu mùa tới trước World Cup, thậm chí từng nghiền nát hai nhà cựu vô địch châu Âu Liverpool và Ajax.

Inter không quá hay, chỉ là Napoli thi đấu quá tệ hại, còn HLV Simone Inzaghi dường như đã biết trước sự đi xuống về tâm lý của Napoli nên đã chuẩn bị hoàn hảo cho kịch bản đó. 

Chỉ sau một trận thua, Napoli bỗng thấy kẻ thù của họ nổi lên khắp nơi. Đội bóng miền Nam Italia chỉ còn hơn Milan 5 điểm, Juventus và Inter lần lượt 7 và 8 điểm, trong khi mùa giải vẫn còn tới 3 vòng nữa mới chấm dứt lượt đi. Inter có thể không phải tập thể lý tưởng để đua đường dài, nhưng Milan và Juve thì khác, cả hai đội bóng này đều đạt sự ổn định đáng kinh ngạc về truyền thống. Từ khi trở lại Serie A mùa 2007/08, Napoli đã có ít nhất 3 lần thua Milan và Juve trong các cuộc đua vô địch. 

Trong 2 mùa giải dẫn dắt Inter (2017/18 và 2018/19), đội bóng của HLV Spalletti đều sa sút tệ hại từ tháng 11-12 rồi chật vật cho tới hết mùa, chờ đến vòng cuối mới giật được tấm vé dự Champions League. Napoli mùa trước khá khẩm hơn chút nhưng cũng chỉ về đích thứ ba. Việc các đội bóng của HLV Spalletti khởi đầu hoành tráng rồi hụt hơi không phải là cái dớp ngẫu nhiên, nó nói lên cách tính toán điểm rơi phong độ của toàn bộ BHL, dường như họ đã chuẩn bị sẵn kịch bản đó.

Từ nay tới cuối tháng 1, Napoli còn 2 thử thách khó khăn nữa ở Serie A khi lần lượt tiếp Juventus (13/1) và Roma (29/1). Lúc đó, chúng ta sẽ có thêm cơ sở để nhận định liệu họ đã sẵn sàng vô địch Serie A hay chưa!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x